Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 22

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXII Quanh Năm

LỜI GIẢI PHÓNG VÀ CHỮA LÀNH

thu 3 Tuan XXII.jpg

 

 LỜI CHÚA: Lc 4, 31 - 37

(31) Người xuống Caphácnaum, mt thành miền Galilê, và ngày sabát, Người giảng dạy họ. (32) Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì Người nói năng có thẩm quyền.

(33) Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: (34) "Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Ðấng Thánh của Thiên Chúa!" (35) Nhưng Ðức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. (36) Nỗi kinh ngạc trùm lên mọi người, và họ nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!" (37) Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

SUY NIỆM:  Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh ...  (Lc 4, 36)

1. Giảng dạy, chữa lành và trừ quỷ là các hoạt động của Chúa Giêsu trong thời gian Ngài công khai thi hành sứ vụ. Vì thế mà có lẽ tôi, bạn, anh chị và quý vị không mấy quan tâm khi Hội Thánh cho chúng ta chiêm ngưỡng uy quyền và sức mạnh của Chúa Giêsu qua trình thuật Tin Mừng hôm nay.

Tuy vậy, đừng quên là sẽ chẳng hề uổng phí chút nào khi chúng ta dành những phút quý giá để gặp Chúa và gặp nhau qua Lời, trên màn hình nhỏ này. Thật vậy, ai trong chúng ta dám chắc là mình không bị quỷ ám, ai trong chúng ta dám cam đoan mình chẳng mang bệnh tật hoặc thương tích gì, đến nỗi không cần đến Lời giải thoát và chữa lành của Chúa Giêsu ?

Thành ra, ta hãy cùng mở lòng cho Lời đi vào cuộc đời chúng ta. Lời sẽ soi sáng cho ta biết ta. Lời sẽ thúc bách ta để cho mình được giải thoát và được chữa lành.

2. Hẳn mỗi chúng ta đều ít nhiều có kinh nghiệm về sức mạnh của lời nói và về cuộc sống của bản thân hoặc của tha nhân khi bị áp lực bởi lời ai đó nói.

Thật vậy, đã có những mỏi mệt, chán chường biến mất ngay sau khi ta nhận được một lời động viên. Đã có những liên hệ tri kỷ vì ta đã dành cho tha nhân những lời cảm thông, chia sẻ và đỡ nâng. Nhưng cũng đã có những biến chất, tha hóa nơi ai đó khi không thể vượt qua một lời lăng mạ, xúc phạm, khinh khi mà họ phải nhận. Hoặc đã có không thiếu những cái chết oan uổng, về cả tinh thần lẫn thể xác bởi những lời đàm tiếu, vu oan, làm chứng gian.

Tốt và xấu cùng phát xuất từ cái lưỡi, sống hay chết nhiều khi cũng bởi cái lưỡi. Kinh Thánh cũng xác định vinh hay nhục đều ở lời nói cả (Hc 5, 13). Vì trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Do đó thật chí lý khi vịnh gia đã thành khẩn xin Chúa canh giữ miệng con và trông chừng luỡi con (Tv 141,3); còn thánh Giacôbê thì cảnh báo ai cho mình đạo đức mà không kềm chế miệng lưỡi thì chỉ là thứ đạo đức hão (Gc 1, 26).

3. Chúa Giêsu hôm nay dành cho người bị quỷ ám những lời giải thoát và chữa lành. Ngài cũng mời gọi tôi, bạn, anh chị và quý vị hãy dành cho mình và cho tha nhân những lời tích cực, xây dựng, giải thoát và chữa lành.

Vậy, liệu ta có đang bị tên quỷ nào đó ám hại khiến không thể gửi trao những lời yêu thương ? liệu ta có đang bị trói buộc bởi lời nào khiến cuộc sống ta buồn bã, thiếu cậy trông, thiếu cộng tác ? Nhất là, trong tư cách một Tác viên Tin Mừng, liệu ta có đang trở thành chuyên viên báo họa cho anh chị em mà ta được sai đến phục vụ ?

Hãy mở rộng cửa tâm hồn để Chúa Giêsu soi sáng, điều chỉnh, sửa dạy, chữa lành, giải thoát ta bằng Lời đầy uy quyền và thế lực của Ngài.

4.  Lạy Chúa Giêsu, xin cho con ăn Lời sự sống của Chúa, để con được thêm sức mạnh vượt qua những lời tiêu cực đang bủa vây con; để con đủ quảng đại mà dành cho tha nhân những lời động viên chân thành; để con hân hoan công bố Lời sẽ chữa lành và giải thoát anh chị em như con đã từng được cứu chữa. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXII Thường niên B - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên B - Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên - Lm.J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên - Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     CHÚA NHẬT XXII TN A : THEO CHÚA LÀ CHẤP NHẬN BỊ LOẠI TRỪ.Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN A: VÀO TRONG VINH QUANG NGANG QUA THÁNH GIÁ- Lm. Đan Vinh
     CHỦ NHẬT 22 TN A- Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên C: « Con Người làm chủ ngày Sa-bát »_ Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên Năm C_Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Phú Cường.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên Năm C_Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên Năm C: "Xót thương như chính Chúa"_Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên: "NGÔN SỨ VÀ VŨ NỮ"_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXII Thường Niên C: KHIÊM HẠ PHỤC VỤ NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊSU_ Lm Đan Vinh
     CHỦ NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông