Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 13

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên

KHÔNG THẤY MÀ TIN

thu 3 tuan XIII TN.jpg

Lời Chúa: Ga 20, 24-29

(24) Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không ở với các ông khi Ðức Giêsu đến. (25) các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tôma đáp: "Nêu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin". (26) Tám ngày sau, các môn đệ Ðức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an" (27) Rồi Người bảo Tôma: "Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin". (28) Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" (29) Ðức Giêsu bảo:

"Vì đã thấy Thầy, nên anh tin.

Phúc thay những người không thấy mà tin!"

Suy Niệm

Đối với người Công Giáo chúng ta, khi nói đến vị tông đồ Tôma, chúng ta có câu thành ngữ: “Cứng lòng tin như Tôma” để chỉ những ai chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe như tông đồ Tôma ngày xưa muốn được xem thấy tận mắt những vết thương của Chúa Giêsu thì mới tin.

Nhìn vào thái độ cứng lòng tin của thánh Tôma, thực ra chúng ta không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì đó là thái độ thông thường của nhiều người, nghĩa là họ chỉ chấp nhận là sự thật những gì có thể xem bằng mắt, bắt bằng tay, những gì có thể cân, đo, đong đếm được; còn những gì không thấy thì người ta thường cho là không có thật. Tuy nhiên trong thực tế có nhiều điều chúng ta không thấy, nhưng vẫn phải công nhận là có, chẳng hạn chúng ta không nhìn thấy dòng điện, nhưng vẫn tin rằng trong những sợi dây điện đang thắp sáng đây có điện, bằng chứng là những chiếc quạt đang quay và những bóng đèn đang thắp sáng. Nếu ai không tin, thì cứ cầm vào sợi dây điện, hoặc thọc tay vào ổ điện thì sẽ biết ngay thôi; hoặc là chúng ta không nhìn thấy ôxy trong không khí, nhưng chúng ta vẫn tin rằng có ôxy trong không khí, bằng chứng là chúng ta vẫn hít thở để lấy ôxy trong không khí để sống; hoặc chúng ta không nhìn thấy những con vi trùng, virus gây bệnh, nhưng chúng ta vẫn tin rằng có, bằng chứng là nó gây nên những căn bệnh như cảm cúm, ho lao, viêm gan siêu vi .v.v...

Như vậy, với đôi mắt xác thịt này, con người chỉ thấy được những sự vật xung quanh một cách rất hạn hẹp, giống như “ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung” mà thôi, bởi thế muốn nhìn thấy được nhiều điều khác mà đôi mắt xác thịt này không thể thấy, thì cần phải có một con mắt khác, xin tạm gọi là con mắt thứ ba. Thí dụ với các nhà khoa học, muốn nhìn thấy được con vi trùng, virus thì cần phải có kính hiển vi. Kính hiển vi được ví như con mắt thứ ba của các nhà khoa học giúp họ có thể nhìn thấy những sự vật mà đôi mắt xác thịt này không thấy; rồi với các nhà thiên văn học, muốn nhìn thấy được các thiên thể, các ngôi sao trong dải ngân hà trên bầu trời thì cần phải có con mắt thứ ba, đó là kính thiên văn; Còn với các Kitô hữu chúng ta, muốn nhận biết những điều vượt khỏi giác quan con người thì cũng cần phải có con mắt thứ ba, đó là Đức Tin. Chính vì Tôma chưa có con mắt thứ ba, con mắt đức tin, nên ông không thể thấy, không thể tin vào việc Chúa Giêsu sống lại, bởi thế Chúa Giêsu phải hiện ra để ban cho ông con mắt thứ ba này.

Chúng ta biết rằng muốn cho đôi mắt xác thịt này có thể nhìn thấy rõ được mọi vật, thì đôi mắt đó phải hoạt động tốt, nghĩa là không bị cận thị, viễn thị, loạn thị hay bị mù v.v... Cũng vậy, để con mắt đức tin có thể nhìn thấy rõ được các sự vật thiêng liêng, thì chúng ta phải tránh xa tội lỗi như sự lười biếng, gian dối, ích kỷ, tham lam v.v…, vì những thứ đó thường làm cho con mắt đức tin bị mờ tối, hoặc bị mù, không thể thấy rõ được những thực tại thiêng liêng. Ngoài ra để giữ cho con mắt đức tin của chúng ta được sáng, thì chúng ta còn cần phải chăm sóc con mắt đức tin bằng việc cầu nguyện, tham dự thánh lễ, học hỏi Lời Chúa, học hỏi Giáo lý và thi hành Lời Chúa dạy v.v...

CẦU NGUYỆN

            Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng lễ thánh Tôma tông đồ, xin nhận lời Thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố lòng tin của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con niềm tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh mặc dù chúng con yếu đuối, để từ những yếu đuối bất toàn của chính mình mà chúng con biết cảm thông với những nỗi đau, khó khăn, vất vả của anh chị em đang sống chung quanh chúng con. Amen.

Lm. J.P

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô và Phaolô_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên_ Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm B
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Quanh Năm_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên_Nt. Maria Phương Trâm, OP.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Quanh Năm_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên A: LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ: KHÔNG CHẤP NHẬN LỐI MÒN- Lm. Tam Thái
     CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN A: CHẤP NHẬN VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA ĐỂ SỐNG VUI- Lm. Đan Vinh
     CHỦ NHẬT 13 TN A: TỪ BỎ MÌNH ĐỂ THEO CHÚA GIÊSU- Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông