Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 15

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên

LỜI TỪ TRÁI TIM

Lời Chúa : Mt 11, 28 - 30

sach.jpg(28) "Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (29) Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. (30) Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng".

Suy niệm

Bài tin Mừng hôm nay tuy ngắn, nhưng thật cảm động và tha thiết. Hơn nữa, chỉ cần đọc thật kỹ và suy đi gẫm lại câu này thôi, chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ cảm thấy ấm lòng và có được bình an trong tâm hồn: "Tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" ( Mt 11, 28 ).

Đây là lời kêu gọi của Chúa Giê-su, lời phát xuất từ chính trái tim của Ngài, từ tấm lòng bao la, luôn quan tâm lo lắng cho con người, nhất là những lúc con người đau khổ và mệt mỏi. Chúa còn mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến bên Ngài, để dìm mình vào trong trái tim Ngài mà kín múc ân sủng như lương thực nuôi dưỡng tinh thần qua những ngày làm việc vất vả.  Hơn nữa, qua lời kêu gọi đó, cho chúng ta thấy được rằng, Chúa Giê-su nhìn thấy hết mọi khó khăn mà mỗi người chúng ta đang gánh vác, nên Ngài mời kêu gọi tha thiết như thế.

Thật vậy, lời Chúa Giê-su kêu mời tha thiết là như thế. Nhưng mỗi người chúng ta có nghe được lời mời gọi của Chúa Giê-su hay không ? Khi chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh tiến bộ về mọi mặt. Con người dường như có thể làm được tất cả, và không cần đến sự hiện diện của Thiên Chúa:

Điển hình như con tàu Tetannic năm xưa, là một thành công rực rỡ của nhân loại. Nó đã ngạo nghễ thách đố Thiên Chúa và thiên nhiên. Nó lao mình về phía trước với biểu ngữ: "Thượng Đế cũng phải thua". Nhưng rồi nó gặp một tảng băng và mất tích ngay trong chuyến đi lần đầu tiên. Còn với triết gia Nietzche người Đức đã dõng dạc tuyên bố "Thượng Đế đã chết rồi", và con người trở thành siêu nhân, làm chủ lấy sự sống và vận mạng của mình. Không cần đến Thiên Chúa nữa. Thế nhưng, cuộc đời của ông đã kết thúc thật bi thảm, chết vật vã như một con vật. Lúc cuối đời ông mới ngộ ra rằng mình sai lầm. Mình phải chết chứ Thiên Chúa không chết đâu.

Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời mình, chắc hẳn ai cũng mang biết bao những gánh nặng. Gánh nặng do bệnh tật, do công việc làm ăn, do áp lực của cuộc sống, do sự bất hòa trong gia đình, và còn nhiều những gánh nặng khác đang chồng chất trên đôi vai của mỗi người chúng ta. Ai cũng mong được trút đi những gánh nặng này để được bình an và hạnh phúc, nhưng tự sức mình, nhiều khi chúng ta không làm nổi. Chính vì thế, Chúa Giê-su mời mỗi người chúng ta hãy đến với Ngài, để được Ngài bồi dưỡng bằng tình yêu nồng cháy của trái tim và bằng Mình Máu Thánh của chính Ngài. Khi đến với Ngài, dù gánh nặng vẫn còn đó, nhưng từ nay được mang với tình yêu từ trái tim của Chúa và nhờ tình mến Chúa yêu người, gánh nặng này trở nên nhẹ nhàng, êm ái. Điều làm cho trở nên nhẹ nhàng êm ái đó là tình yêu, và giờ đây gánh nặng trở nên gánh tình yêu. Như lời thánh Augustinô đã nói: " Nơi nào có tình yêu, sẽ không còn vất vả, hoặc nếu có vất vả, thì sự vất vả ấy cũng được yêu mến".

Lạy Chúa Giê-su, sống giữa cuộc sống đẩy khổ ải của trần gian này, chúng con phải gánh vác nhiều những vất vả, lo lắng, những lúc không có người hiểu và thông cảm, cả những lúc chán chường thất vọng. Xin Chúa cho mỗi người chúng con nghe được tiếng Chúa đang tha thiết mời gọi chúng con: "Tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" ( Mt 11, 28 ). Khi đến với Chúa, chắc chắn chúng con sẽ kín múc được niềm vui và sụ bình an đích thực. Hơn nữa, khi đến với Chúa chúng con sẽ có được sức mạnh để chịu đựng tất cả những thử thách, vất vả, nhờ sức mạnh của Thánh Thể Chúa. Khi đến với Chúa, con cũng sẽ được nghỉ ngơi và bồi dưỡng trong tình yêu Chúa. Xin đừng để con bao giờ quên chạy đến cậy nhờ  lòng yêu thương của Chúa. Amen

                                                                        Sr. Têrêsa Lã Vân, MTG Xuân Lộc


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường niên - Hoa Tâm
     Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Thứ Tư Tuần XV Thường Niên: TƯƠNG QUAN CHA VÀ CON. Nữ Tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba tuần XV Thường Niên : LÒNG BIẾT ƠN. Nt Maria Anh Thư. OP
     Thứ 2 tuần XV Thường Niên: Để làm môn đệ Chúa Giêsu …Nt. Minh Thùy
     Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên C. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. TÌNH YÊU MỚI ĐÁNG QUÝ. Nt Maria Anh Thư, OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nt. Maria Chinh Anh
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phaolo Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. LÀM THEO LỆNH CHÚA. Lm. Paul Nguyễn Nguyên
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B SỐNG CHỨNG NHÂN ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG. Lm. Đan Vinh