Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 15

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên

TƯƠNG QUAN CHA VÀ CON

Lời Chúa : Mt 11, 25-27

imagesCA6ZMCAK.jpg25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, Lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”. 27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

Suy niệm

Chúng ta đang ở trong phần IV của Tin Mừng Thánh Matthêu nói về Mầu nhiệm Nước Trời. Mầu nhiệm này được ẩn giấu trong lời nói và đời sống của chính Con Thiên Chúa, của Người Con trong tương quan với Cha trên trời. Người Con đó chính là Con Người trong sách Đaniel mà ở đây trong đoạn Tin Mừng này là chính Chúa Giêsu xuất hiện dưới danh xưng là Con Thiên Chúa, là Vua và là Đấng Mặc Khải về Mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ mọn .

Mở đầu Tin Mừng là câu “Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: ‘Lạy Cha…’ Khởi đầu lời cầu nguyện, nói đúng hơn là lời thoại của Ngài với Chúa Cha là một tiếng xưng hô thân mật trong tình Cha con. “Lạy Cha” lời cầu nguyện thật giản dị nhưng đầy tình liên đới gắn bó với Cha. Chúa Giêsu gọi Chúa Cha bằng danh xưng “Chúa Tể trời đất”. Một lời tuyên tín nói lên quyền uy sáng tạo và chỉ huy vũ trụ của Thiên Chúa. Chúng ta nghe Đức Giêsu cầu nguyện tiếp: Con xin ngợi khen Cha. Vậy mục đích của lời nguyện này không phải để xin ơn trợ giúp hay xin bất cứ điều gì, mà chỉ là lời ngợi khen. Đây là lời cầu nguyện mẫu cho chúng ta, vì nhiều khi chúng ta cầu “xin” hơn là cầu “nguyện”.

Vì sao Ngài ngợi khen Cha? Vì Cha giấu Mầu nhiệm Nước Trời đối với những bậc quyền quí, trí thức… và đã mặc khải Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô cho những kẻ bé mọn. Những kẻ bé mọn là những người luôn có lòng khiêm tốn, sống phó thác cho sự quan phòng Tình yêu của Thiên Chúa. Họ luôn tin tưởng và lệ thuộc vào Thiên Chúa và chỉ sống cho ý Thiên Chúa “Lạy Cha, đó là điều đẹp ý Cha” (c.26). Ý Cha là lương thực nuôi sống họ. Thật vậy ý Cha là đem Chúa Con cho trần gian, muốn trần gian tin vào Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô để được ơn cứu độ, được hưởng hạnh phúc đời đời. Vì những người bé mọn này đã diễm phúc được Cha mặc khải cho biết Con của Ngài là chính Đức Giêsu Kitô - một con người bằng xương bằng thịt đang ở giữa họ. Ngài cũng chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, phát xuất từ cung lòng Chúa Cha. Đây là niềm tin mà chỉ có Thiên Chúa mới ban cho ta ơn đức tin này, nếu ta thực sự khao khát tìm kiếm.

“Cha tôi giao phó mọi sự cho tôi” (c.27a). Một câu vừa nói lên ý nghĩa quyền uy của Chúa Giêsu do xuất phát từ Chúa Cha, vừa khẳng định chính Chúa Cha đã trao quyền uy đó cho Ngài, chứ Ngài không dựa vào thế của bất cứ thọ tạo nào, kể cả ma quỷ như lời người Pharisiêu xầm xì khi Ngài chữa bệnh cho người bị quỉ ám. “Ông ta nhờ thế qủy Vương Bê-en-dê-bun”. Từ đây, Con Người được Thiên Chúa trao phó mọi sự. Ngài có quyền trên mọi thọ tạo, mặc dầu Ngài đang sống trong thân phận con người, thì nơi Ngài quyền uy và sức sống của Thiên Chúa đã có từ lúc khởi đầu.

Chúng ta nghe Đức Giêsu nói tiếp : “Không ai biết rõ Người Con trừ Chúa Cha và không ai biết rõ Chúa Cha trừ Người Con” (c.27b). Chúa Giêsu xác nhận mối tương quan thâm sâu của Ngài với Chúa Cha, vượt trên cả tương quan Cha-Con theo tính xác thịt, mà là tương quan trong thiên tính, trong Mầu nhiệm Ba Ngôi. Đây là tương quan trong Ba Ngôi, từ Cha và Con ở đây phải viết chữ Hoa, chứ không theo lối viết chữ thường. Tương quan khép kín “và kẻ mà Người Con muốn mạc khải cho” (c.27c). Qua câu này, Chúa Giêsu muốn nói đến chúng ta, những người được Chúa Cha mời gọi bước vào tương quan thâm sâu với Ba Ngôi Thiên Chúa. Không phải Chúa Giêsu lựa chọn người này người kia, nhưng là chính chúng ta có sẵn sàng đón nhận hồng ân sự sống này bằng cách mở lòng ra đón nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hay không? Và Chúa Giêsu chỉ mặc khải cho những ai tự do đón nhận Ngài đón nhận Mầu nhiệm Nước Trời. đón nhận bước vào mối tương quan với Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, khi đọc đoạn Tin Mừng này, chúng con ai cũng muốn mình là người bé mọn, là người được Chúa mặc khải về Mầu nhiệm Nước Trời. Nhưng trong cuộc sống thực tế, chúng con lại cho mình là người vĩ đại, là cái rốn của vũ trụ vì tính : kiêu ngạo, khoe khoang, tự phụ và cậy dựa vào sức mình. Xin cho chúng con, mỗi khi gọi Chúa là Cha, thì cũng sống hết tình con thảo: luôn tìm kiếm và khao khát thực thi ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Nữ Tỳ Thánh Thể

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường niên - Hoa Tâm
     Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba tuần XV Thường Niên : LÒNG BIẾT ƠN. Nt Maria Anh Thư. OP
     Thứ 2 tuần XV Thường Niên: Để làm môn đệ Chúa Giêsu …Nt. Minh Thùy
     Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên C. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. TÌNH YÊU MỚI ĐÁNG QUÝ. Nt Maria Anh Thư, OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nt. Maria Chinh Anh
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phaolo Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. LÀM THEO LỆNH CHÚA. Lm. Paul Nguyễn Nguyên
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B SỐNG CHỨNG NHÂN ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG. Lm. Đan Vinh
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. GỌI VÀ SAI ĐI. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí