Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 5

Thứ Sáu sau Lễ Tro

YÊU THƯƠNG LÀ ĂN CHAY

LỜI CHÚA : Mt 9, 14 - 15

sach.jpg(14) Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?" (15) Ðức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay.

SUY NIỆM: “…bấy giờ họ mới ăn chay” (Mt 9, 15)

1. Sao các môn đệ ông lại không ăn chay ? Thắc mắc này gợi nhớ việc ăn chay của Dothái giáo: ăn chay để bày tỏ nỗi buồn đau về sự mất mát, chia lìa, sợ hãi, lo lắng, hối hận, …nhất là để đền tội ; luật buộc mọi người đến tuổi quy định phải ăn chay một năm ít là một lần vào ngày lễ xá tội (x. 23, 27-29). Những người Dothái đạo đức tự nguyện ăn chay một tuần 2 lần (x.Lc 18, 12), còn các rabbi có thể ăn chay nhiều ngày hơn, với những cách thức nhiệm nhặt hơn. Ăn chay là một cách thể hiện lý tưởng sống cao đẹp của tín hữu Dothái giáo.

Có lẽ vì thế mà các môn đệ Gioan thắc mắc khi thấy môn đệ Đức Giêsu, đương nhiên thuộc hàng đạo đức mà lại không ăn chay. Lối nghĩ này phần nào bộc lộ óc nệ luật và xem trọng hình thức bề ngoài của các môn đệ Gioan tẩy giả: họ cho rằng các môn đệ của Đức Giêsu -rabbi nổi tiếng như thế- đáng lẽ phải ăn chay nhiều hơn, kỹ hơn. Cũng nên nhắc lại rằng, nhiều người Dothái đã lạm dụng việc ăn chay: các luật sĩ, biệt phái phô bày chiếc áo nhặm, rắc tro trên đầu và vẻ mặt u sầu ảm đạm cho mọi người thấy họ đang ăn chay.

2. Nhưng ta biết chắc rằng, ăn chay kiểu ấy là không hề có chất chay tí nào. Trước đó khá lâu, Isaia đã chỉ rõ: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, chia cơm áo cho người đói rách, rước vào nhà những người nghèo không có nơi cư ngụ (58, 3– 7) mới là cách ăn chay đúng nhất. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nối kết việc ăn chay với hình ảnh tiệc cưới mà nơi đó, có Chàng Rể là trung tâm, là động lực để khách dự tiệc trao nhau tình yêu chân thành, thân thiết và tràn thỏa niềm vui. Ngài dạy ta ăn chay trong tư cách của người con thảo hiếu, bằng những hành vi mang dấu ấn của đức ái, của tình yêu thương, của niềm vui nội tâm và sự an bình bền vững.

Theo ý hướng trên, ĐTC Benedicto XVI cũng mời gọi ta sống mùa chay trong năm đức tin này bằng cách suy niệm về mối tương quan giữa đức tin và đức ái, trong đó, đức ái có nền tảng là đức tin và được định hình nhờ đức tin.

3. Soi đời mình dưới ánh sáng Lời Chúa, có lẽ không ít lần ta đã chay miệng khá kỹ để trung thành với những bữa ăn sám hối theo luật dạy và giữ gìn hết sức trong lời ăn tiếng nói cho khỏi làm phật lòng tha nhân; ta cũng chay lòng khá sâu để giữ sự thành tâm, để ghìm cơn nóng giận, để không dám cãi vã, kể xấu anh chị em,… Nhưng ta vẫn chỉ ăn chay trong khoảng trời buồn của sợ hãi, của hàng rào cấm cách không được làm điều nọ sự kia, của thời điểm căng thẳng vì phải cầm lòng cầm trí hãm dẹp giác quan, …  để rồi không đem lại hiệu quả và ơn ích thực sự cho đời Kitô hữu, cho hành trình nên thánh của ta. Cách ăn chay như thế có lẽ chỉ đạt mức trung bình cộng, vì dường như thiếu hẳn sức sống, sự tươi vui và sức sáng tạo của tình yêu thương đặt nền trên đức tin. Đó là chưa kể mối nguy hiểm vì cám dỗ luôn rình rập khiến tâm hồn ta tan nát vì thiếu đức ái, thiếu mến Chúa yêu người.

Ước gì Sứ Điệp Tin Mừng hôm nay dẫn lối ta tìm lại tình yêu của Chúa và của tha nhân trong đời ta và cảm nhận sự ấm áp, tươi trẻ của tình yêu ấy nơi ta, để tâm ta đủ sáng mà nhận ra rằng ăn chay đích thực là mệnh lệnh của trái tim muốn đáp lại món quà tình yêu Thiên Chúa đã luôn đi bước trước ; rồi dĩ nhiên, khi được Tình Yêu Chúa Kitô chinh phục, ta dễ dàng mở rộng cõi lòng để yêu thương anh chị em bằng những hành động thiết thực, chủ động và hoàn toàn tự do. Khi đó, đích thực là chúng ta đang ăn chay. Nói cách khác: yêu thương chính là ăn chay.

4. Xin tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương con, kể cả khi con quên không yêu Chúa, thậm chí sống như một nô lệ hoặc như người xa lạ, thù nghịch với Chúa. Hôm nay con thật lòng trở về với Chúa qua ngả ăn chay trong yêu thương: con muốn dùng sức lực hồn xác và tự do Chúa ban để sống trọn tình với Chúa và vẹn nghĩa với anh chị em bằng những công việc cụ thể, phát xuất từ trái tim đơn thành dù đã hơn một lần tan nát vì thiếu yêu thương. Xin giúp con thực hiện ước nguyện mà Chúa đã khơi lên trong con. Lạy Chúa tình yêu toàn năng, xin thương xót và đón nhận tiếng lòng con vừa thân thưa. Con tin tưởng Chúa. Amen

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Thường Niên - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa - Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM SAU LỄ TRO
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ LỄ TRO NĂM C. Nhiều tác giả
     MỒNG BA TẾT: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM: NĂM MỚI SẼ LÀM GÌ ?
     MỒNG HAI TẾT: BIẾT ƠN TỔ TIÊN – ÔNG BÀ CHA MẸ
     MÙNG 2 TẾT: MÙNG 2 TẾT. Minh Thùy
     CHÚA NHẬT V: LỄ MINH NIÊN QUÝ TỴ. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm. Phaolo Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN V THƯỜNG NIÊN B: GIÊSU- BÁNH LÒNG TRỜI, BÁNH TÌNH ĐỜI. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN B. Lm Giuse Phạm Đình Hiền
     SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN NĂM.Nt. M. Martin Hồ Thị Thu Thảo OP