Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 17

Thứ Sáu tuần XVII thường niên

ĐỒNG HƯƠNG – DỊ HƯỚNG

LỜI CHÚA: Mt 13, 54 - 58

chuavacanhdong.jpg(54) Người về quê, giảng dạy trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? (55) Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Gioxép, Simon và Giuđa sao? (56) và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm vói chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?" (57) Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Ðức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi". (58) Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

SUY NIỆM: “...Vì họ không tin.” (x. Mt 13, 58)

1. Bài Tin Mừng hôm nay vừa vặn kết thúc chương 13 – bài giảng bằng dụ ngôn của Chúa Giêsu và mở ra giai đoạn mới trong sứ vụ của Ngài: Những ai đã nghe và hiểu những gì Chúa Giêsu giới thiệu về Mầu nhiệm Nước trời nay cần có sự chọn lựa và đáp trả rõ ràng qua việc đón nhận hay chối từ, đứng bên ngoài hay dấn bước gia nhập Giáo Hội Chúa – bước khởi đầu của Nước Trời.

Dĩ nhiên, chỉ trong- nhờ và với Đức Tin, họ mới hiểu được và quả cảm chọn theo lối nẻo nhiệm mầu của Vương Quốc giữa những vương quốc trần gian. Do đó, Nước Thiên Chúa vừa là Tin Mừng cho những ai sẵn lòng nghe – hiểu và tin theo Chúa Giêsu ; vừa là hòn đá vấp cho những người không tin. Dân làng Nadaréth trong trình thuật Tin Mừng hôm nay là một điển hình.

2. Họ nghe rất kỹ, nghĩ khá sâu về những lời Chúa Giêsu giảng trong hội đường, nhưng không tin nhận Ngài là Vị Ngôn Sứ, là Đấng Messia được trông chờ. Họ biết Ngài khôn ngoan và có khả năng làm phép lạ, nhưng họ không thể chấp nhận được rằng giai tầng thân thế tầm thường của anh Giêsu con bác thợ lại chính là một Ngôn Sứ Giêsu khiến họ sửng sốt như thế. Họ biết mà chưa hiểu, họ thấy mà chưa rõ. Họ chối từ Ngài. Họ nói không với lời mời gọi bước vào huyền lộ dẫn đến Giáo Hội và Nước Trời. Vì họ không tin.

Có cái gì chua xót ở đây: là người làng của nhau, biết rõ nhau mà không đón nhận nhau, không hiểu và không tin nhau. Đồng hương mà dị hướng là thế.

Có thể lắm, thái độ của người làng Nadarét chạm vào góc nào đó trong tim tôi, tim bạn và tim của các anh chị. Và dường như chính tại nơi bị chạm ấy, Chúa Giêsu đang khẽ khàng khều gọi ta xem lại cách sống và lối hiện diện của ta trong Giáo hội.

3. Thật thế, với Phép Rửa, ta trở nên đồng hương, nên người nhà của Chúa. Trong ngôi nhà Giáo hội, ta được nghe Lời Chúa, được ăn Mình Chúa, được hướng dẫn bởi những mục tử và ân sư do Chúa gởi đến, ...

Nhưng dường như ta cũng vấp ngã, ta cũng chẳng tin nổi tại sao người này người nọ mà được chọn làm Linh mục, làm Bề trên, làm ông này bà nọ trong giáo xứ. Dường như nhiều lúc ta cũng khiến Chúa phải bó tay vì Ngài không thấy đức tin của ta đằng sau những lễ nghi rộn ràng hoành tráng, những thánh lễ linh đình rước sách, ...  Dường như ơn thánh Chúa (qua những phép lạ nho nhỏ giữa đời thường) cứ phải lẩn vẩn ở ngoài ta vì cánh cửa đức tin nơi ta vẫn ngoan cố khép chặt trong lối nghĩ và những dự phóng riêng ta, chứ không phải là ta hoàn toàn tín thác và cậy trông và ân sủng Chúa như môi miệng ta hằng lâm ran khấn nguyện. Người Nadarét ngày nay vẫn dẫy đầy.

Đây là lúc thuận tiện để ta tự vấn và mở cánh cửa đức tin để Chúa Giêsu có thể đi vào hồn ta, vào đời ta....

4. Lạy Thiên Chúa của con, tự đáy hồn mình, con rất muốn đón Chúa vào đời con, muốn tin Chúa như Chúa muốn, muốn nhìn người anh em đúng với phẩm giá Chúa dành cho họ, ... Con muốn nhìn cùng một hướng với Chúa. Tạ ơn Chúa đã chỉ cho con thấy sự hợm hĩnh và lạc điệu một cách đáng thương nơi con. Xin thứ tha con. Xin uốn mềm lòng trí con, thanh tẩy niềm tin của con, và uốn nắn những thành kiến trong con cho tương hợp với Chúa. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng,

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Trần T. Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Thứ Bảy tuần XVII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên - Duyên Trần

Các bài viết cũ hơn
     THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN: LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA CHÚA. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Thứ Tư Tuần XVII thường niên: ĐÁNH ĐỔI. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     Suy Niệm Thứ Hai XVII Thường Niên C: Lòng tốt sai lầm…Nt. Minh Thùy
     Suy Niệm Tin Mừng Chuá Nhật XVII Thường Niên C: BẠN CẦU NGUYỆN BAO NHIÊU PHÚT MỖI NGÀY? Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVII. Lm. Phalo Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B: CHÚA GIÊSU TẠI QUÊ NHÀ. Nt Maria Anh Thư, OP
     CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH: Thứ Tư sau Chúa Nhật XVII Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH: Thứ Hai sau Chúa Nhật XVII Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B: TÌM ĐÂU RA BÁNH CHO THA NHÂN?. Lm. Đan Vinh