Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 24

Suy Niệm Lời Chúa Thứ 2 Tuần XXIV Thường Niên B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

thanh gia.jpg

Lời Chúa: Lc 7: 1-10

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: "Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta". Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm".

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: "Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy". Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy thể hiện sự khiêm nhường để khẳng định niềm tin của viên sĩ quan.

Ông là một người lính ở Roma đang thi hành nhiệm vụ nơi miền thuộc địa Palestin, và chắc chắn ông ta là người ngoại đạo, ông có quyền trên tất cả những người dưới quyền ông, ông có có thể sai người này bảo người khác làm bất cứ chuyện gì, như hôm nay ông đã thể hiện niềm tin của chính mình, ông sai mấy người kỳ lão là bậc vị vọng trong dân chúng đi đến để xin Chúa chữa bệnh cho người đầy tớ của ông, không phải vì ông tự cao cho rằng mình là một sĩ quan cửa quyền, nhưng từ trong chính đáy lòng, ông cảm thấy không xứng đáng để trực tiếp đến gặp Chúa. Rồi khi thấy Chúa đi gần đến nhà mình, ông cảm thấy cả nhà ông không xứng đáng để đón Chúa ngự đến, ông chỉ xin Chúa phán một lời và ông tin người đầy tớ ông sẽ lành bệnh. Một sự khiêm nhường để thể hiện  niềm tin vững chắc của ông đã làm Chúa ngạc nhiên và khen ông ta có một niềm tin mạnh mẽ. Hơn nữa, chúng ta thấy ông ta có một tấm lòng yêu thương con người như nhau, không phân biệt giai cấp, thời kỳ đó đầy tớ chỉ dạng người đứng ngoài lề xã hội không đáng để mọi người quan tâm. Nhưng viên sĩ quan hôm nay lại hạ mình để ý đến người đầy tớ thân tín của mình đang bệnh tật liệt giường liệt chiếu đến thập tử nhất sinh. Khi nghe tin Chúa đang ở Capharnaum, ông đã cho người đến gặp và mời Chúa đến chữa bệnh cho người đầy tớ này của ông.

Trong Phụng vụ ngày nay, trước khi cộng đoàn Phụng vụ lên rước Chúa ngự vào nơi tâm hồn, chúng ta đã tuyên xưng lại câu nói của vị sĩ quan đã nói với Chúa ngày trước: “lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”. Với niềm tin tuyệt đối đó, chúng ta xin Chúa ngự đến trong tâm hồn qua miệng lưỡi của mỗi người, chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành không những vết thương đang tiềm ẩn trong linh hồn mà xin Chúa chữa lành cả những vết thương nơi thân xác nữa.

Một đức tính cao đẹp mà mỗi người Công Giáo chúng ta luôn phải có trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt Phụng Vụ hôm nay Hội Thánh suy tôn Thánh Giá  Chúa Giêsu, cây thập tự đã trở thành cây Thánh Giá là biểu tượng của người Công Giáo chúng ta, Chúa Giêsu ngày trước đã vì tội nhân loại Người đã hiến thân chết treo trên cây thập tự đó. Ngày nay trong cuộc sống hằng ngày những thử thách cam go Chúa gửi đến mỗi người một Thánh giá khác nhau, chúng ta có cảm nghiệm được những thử thách để vượt qua được hay không, như chính Chúa đã vác nó trên đường lên núi sọ kèm theo những roi vọt mà quân lính đã không thương tiếc dành cho Chúa, rồi họ đóng đinh Người vào cây thập tự, họ dựng lên đúng như lời trong sách Xuất Hành: như con rắn đồng trong sa mạc treo trên cây như thế nào thì Con Người cũng sẽ bị treo lên như vậy. Và người đã chết như bao tội nhân khác khi lãnh án tử đóng đinh, nhưng Người lại không giống như bao tội nhân đó, Người đã chiến thắng tử thần và đã đi đến đích điểm Ơn Cứu Độ của Chúa: Phục Sinh khải hoàn.

Trong tâm tình của ngày đầu tuần hôm nay, Tin Mừng đã cho chúng ta thấy niềm tin mạnh mẽ của viên sĩ quan, chúng ta cùng nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta mỗi khi tuyên lại lời “lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”. Hãy ý thức và rước Chúa ngự vào tâm hồn mỗi người cách xứng đáng. Minh chứng niềm tin của chính mình bằng những hành động cụ thể trực tiếp hay gián tiếp nơi cộng đoàn, nơi xã hội mình đang sống.

Trong nghi thức phụng vụ thứ sáu tuần thánh Giáo Hội mời gọi cộng đoàn tôn vinh Thánh Giá Chúa, vị chủ tế đã giơ cao cây Thánh Giá và giới thiệu: “Đây là gỗ Thánh giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian, mọi người cùng đáp: chúng ta hãy đến thờ lạy. Thờ lạy Thánh Giá Chúa là một hành động suy tôn kính cách đặc biệt. Ngoài việc tôn kính Thánh Giá Chúa, trong cuộc sống mỗi khi gặp thử thách gian nan, chúng ta biết nhìn lên cây thập tự đã trở thành cây Thánh Giá để xin Chúa giúp sức cho chúng ta vác thánh giá Chúa gửi đến cho mỗi người trong niềm tin và phó thác nơi Chúa.

Ước chi mỗi người luôn ý thức qua việc tôn kính Thánh Giá Chúa và thể hiện niềm tin mình vào ơn cứu độ của Chúa dành cho chúng ta. Amen.

Lm. Giuse Trần Quốc Thắng


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     ¬Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh – HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên B_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên B: VÀO TRONG VINH QUANG NGANG QUA ĐAU KHỔ_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên B: CHÚA GIÊSU CÒN CÓ Ý NGHĨA GÌ TRONG CUỘC ĐỜI TA KHÔNG?. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên: LỜI CHÚA CẦN ĐƯỢC LẮNG NGHE. Nt. Têrêsa Phạm Thị Oanh O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên - CỘNG TÁC VÀO VIỆC TRUYỀN GIÁO - Lm. Duy Khang
     Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 11-17/09/2014 - Câu chuyện Đồng tiền của bà goá
     5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần XXIV TN A
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên: Tình Yêu Tha Thứ. Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên: Chủ Quan, Phiến Diện. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên A - “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương” - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc