Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Năm C

Thiên Chúa là tình yêu

thu 3 tuan GS.jpg

Lời Chúa:  Ga 20, 2-8

(1) Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. (2) Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?.

(3) Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. (4) Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. (5) Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. (6) Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, (7) và khăn che đầu Ðức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. (8) Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

Suy Niệm:

Hai ngày trước, cả hoàn vũ vui mừng, hạnh phúc đón chào Con Ngôi Hai xuống thế làm người, Người là sứ giả hòa bình, Người là hoàng tử bình an và là hiện thân của tình yêu. Chính vì yêu thương nhân loại mà Thiên Chúa đã ban chính Con Một của Ngài xuống thế làm người, sống kiếp phàm nhân và cứu độ chúng ta. Tình yêu của Ngài có từ ngàn đời, đang trải dài và lan rộng trên nhân gian. Chính Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ của Ngài rằng cứ dấu này người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em có lòng yêu thương nhau. Vâng, chính và chỉ tình yêu của Thiên Chúa đã và đang gắn kết, đơm bông, sinh hoa, kết trái và tỏa lan đến hết mọi người. Và chính tình yêu ấy đã và đang gọi mời tất cả họa lại sứ điệp yêu thương ấy là: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 16)

Và có lẽ, sau hai ngày Đấng Tình Yêu ấy giáng trần, Người đã thổi tình yêu vào thế gian và nó đang lan tỏa mạnh trên trái đất này. Ngày hôm nay, Giáo hội mừng lễ một nhân vật, một con người đã cộng tác đắc lực vào công cuộc rao truyền Tình yêu ấy. Ngài chính là Gio-an, người môn đệ được Chúa thương mến. Và Gio-an đã dùng chính cuộc đời của ngài diễn tả tình yêu trọn vẹn nơi sứ vụ rao giảng. Ngài rao giảng không chỉ bằng lời nói mà còn bằng viết lách và văn chương. Tin mừng thứ tư, ba thư mục vụ và sách khải huyền là những chứng thư cụ thể diễn tả và thông truyền tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại.

Thật thế, Gio-an đã là một trong các chứng nhân quan trọng nhất về Tin mừng Đức Giê-su tình yêu. Bản thân ngài đã có nhiều dịp đi theo sát cũng như chứng kiến những biến cố quan trọng trong sứ vụ của thầy mình. Ngài được vinh dự chứng kiến Chúa biến hình trên núi Tabor, vinh dự ấy tăng dần khi ngài tận thấy Chúa Giê-su trút hơi thở trên thập giá, mai táng, sống lại và lặng lẽ về trời. Giáo hội luôn đề cao những việc làm và hành động của thánh nhân. Có thể nói, qua sách tin mừng thứ tư và những bức thư ngắn ngài viết, bộc lộ cho hậu thế biết rằng, ngài là một nhân chứng bằng tình yêu, tâm huyết, cõi lòng chứ không chỉ bằng con mắt tầm thường và lý trí nhân loại. Hồng phúc mà Gio-an có được, cảm nhận về tình yêu Thiên Chúa, ngài không khư khư giữ lại cho riêng mình, ngài đã viết ra thành sách, chuyển tải cho hậu thế và thúc giục mọi người hãy sống yêu thương như Thầy. Và có thể tóm kết, ngài dùng chính cuộc đời của mình để rao truyền, đem sứ điệp yêu thương ấy tỏa lan cho nhân sinh.

Và trải dài qua hơn 2000 năm dương thế, tình yêu của Thiên Chúa mà Gio-an trình bày cho thế gian này, nó vẫn đang bừng cháy nơi mọi ngóc ngách của phố phường. Tình yêu ấy xóa tan đi mọi hận thù chia rẽ giữa các sắc tộc với nhau. Tình yêu ấy đang liên kết những người vô gia cư, không nhà không cửa bằng sự chia sẻ, hòa thuận. Và tình yêu ấy đang hiện diện, thúc đẩy mỗi người chúng ta sống đúng với ơn gọi của mình. Người làm cha hãy yêu thương vợ mình, kẻ làm vợ hãy kính trọng người bạn đời. Phận làm con hãy vâng lời cha mẹ. Anh em trong gia đình hãy yêu thương nhau... Bởi vì ở đâu có tình yêu, ở đó có Thiên Chúa như chính thánh Gio-an đã chia sẻ: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 16 ). Amen.

Lm. Mi-ca-e Vũ An Lộc

Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     HÃY THẮP LÊN NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG NƠI THA NHÂN_ Lm. Đan Vinh
     ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2017: THIÊN CHÚA - ĐẤNG CỨU CHUỘC ĐÃ ĐẾN_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 2016: NHÂN LOẠI BƯỚC VÀO THỜI ĐẠI MỚI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa: Hòa nhập với đời_ Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
     LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM C: THIÊN CHÚA HOÀ MÌNH VỚI CON NGƯỜI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa C: LUÔN SỐNG HIẾU THẢO ĐỂ LÀM VUI LÒNG CHÚA CHA_ Lm. Đan Vinh
     LỄ CHÚA GIÊ SU CHỊU PHÉP RỬA_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh: NGƯỜI PHẢI LỚN LÊN_ Lm. Dom. Nguyễn Thành Tiến
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh: "LÒNG THƯƠNG XÓT CHẠM VÀO CON"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh: "CHẤT TIN MỪNG"_Tam Thái