Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Phục Sinh

BÌNH AN CỦA CHÚA BAN

thu 3 tuan V.jpg

LỜI CHÚA: Ga 14, 27-31a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy".

SUY NIỆM:

Thời gian qua, cả thế giới phải đối diện với nỗi sợ hãi là cơn đại dịch Covid-19, nó đã làm rất nhiều người phải chết, và gần 4 triệu người hiện đang bị nhiễm bệnh dịch, đang được chữa trị cách tích cực tại các bệnh viện, và nhờ sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, y tá. Đó là nỗi sợ rất cụ thể, nỗi xao xuyến vẫn chưa biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt được. Ngoài nỗi sợ về bệnh dịch, còn nhiều nỗi sợ hãi khác, bởi vì nhiều người, nhiều gia đình đang thiếu ăn, thiếu những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống.

Là người Kitô hữu, những người sống niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng ta được Chúa Giêu Kitô, Chúa chúng ta an ủi, khích lệ tất cả chúng ta: “Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi.

Khi nói thế, Chúa đã bày tỏ cho chúng ta rằng: Chúa là chỗ dựa lớn nhất, chắc chắn nhất của chúng ta, để chúng ta tin vào Ngài, hy vọng vào Ngài, vì Ngài là Đấng mang đến cho nhân loại chúng ta ơn bình an: "Thầy để lại bình an cho các con.”

Sự bình an của Chúa Giêsu không phải là không có chiến tranh, giải quyết cho chúng ta những khó khăn, thử thách, có thể là cơm ăn, áo mặc... Chúa cũng chẳng muốn nói với chúng ta: Ngài đem đến cho chúng ta sự sung sướng, thoải mái về tiền bạc, để chúng ta sống hưởng thụ, khoan khoái về mặt tâm lý, để khỏi sợ bị đe dọa, sợ những hiểm nguy luôn rình rập chúng ta trong mọi hoàn cảnh của mỗi người chúng ta.

Sự bình an đích thực mà Chúa Giêsu trao ban là ân huệ lớn lao từ nơi Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót, Đấng ban tặng cho nhân loại Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, là Đấng giải thoát nhân loại khỏi chết và chết đời đời, nhờ cái chết của Chúa trên Thánh giá và Ngài đã phục sinh, chúng ta được cứu độ và giải thoát ta khỏi sợ hãi và nô lệ tội lỗi.

Thật vậy, chúng ta đang được hưởng ơn phục sinh của Đức Kitô. Chúa vẫn tiếp tục yêu thương và ban cho chúng ta ân sủng là các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể; dẫn dắt chúng ta đi trên con đường của sự thật và ánh sáng của Lời Chúa; cuộc sống của chúng ta được bình an, mọi người chân thành yêu thương nhau, nhờ sống theo Giới luật của Ngài.

Trước những ân huệ, tình thương và sự bình an của Chúa ban tặng, cuộc sống của chúng ta được bảo đảm chắc chắn, đó là chúng ta được Chúa hứa ban cuộc sống vĩnh cửu, sự sống đời sau trên Nước Trời. Đó là ơn bình an vĩnh cửu, nếu chúng ta đi theo Chúa, vui sống đạo, thực hành đức tin và đức ái trong cuộc sống hằng ngày, để cùng với gia đình, cùng với xứ đạo, cùng với mọi người xung quanh, xây dựng một cuộc sống tươi đẹp, bình an và hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến với thế giới này và ban tặng cho nhân loại chúng con sự bình an của Chúa. Xin ban cho chúng con sự bình an trong tâm hồn. Xin ban cho gia đình chúng con bình an, hạnh phúc, moi người sống yêu thương nhau. Xin cho chúng con và gia đình chúng con biết sống đạo, sống đức tin và đức ái, để chúng con hết lòng yêu mến phụng thờ Chúa. Xin cho chúng con biết đem tình thương qua việc chia sẻ cho nhiều người đang đau khổ, bất hạnh vì thiếu thốn của ăn và nhiều nhu cầu của cuộc sống. Xin cho chúng con trái tim nhân hậu của Chúa để chúng con cùng nhau xây dựng thế giới này tràn ngập yêu thương, hạnh phúc và bình an. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần V Mùa Phục Sinh_Thầy Đaminh Trần Văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh A_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh A_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Phục SinLm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.h_
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh_Lm. Đan Vinh