Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ BaTuần II Phục sinh

HỘI CỦA NHỮNG NGƯỜI TIN

Loi Chua-Thu Ba Tuan II Phuc Sinh.jpg

   LỜI CHÚA: Ga 3, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy".

Nicôđêmô hỏi lại rằng: "Việc ấy xảy ra thế nào được?" Chúa Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Ðiều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời".

   SUY NIỆM

Việt Nam mới kết thúc hội nghị  Cấp cao hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS-6) gồm 6 nước sự tham gia của Lãnh đạo 6 nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam  và Hội nghị Cấp cao hợp tác Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (CLV-10) do Việt Nam chủ trì tổ chức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 29-31/3/ 2018. Xem ra thế giới rộng lớn này đang xích lại gần nhau, tuy khác mầu da tiếng nói, nhưng cùng nhìn chung về một hướng, một mục tiêu, vì thế cùng chung tay xây dựng một vùng một miền để tiến tới thiện ích chung cho nhân loại.

   Phụng vụ hôm nay cũng cho chúng ta thấy, qua biến cố Phục Sinh, cũng sinh ra một nhóm người cùng chung một niềm tin, một lý tưởng, và mời gọi cùng sống theo Lòng Thương Xót của Chúa.

1/ Phục Sinh làm tái sinh con người mới

   Qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với ông Nicôđêmô, Chúa Giêsu muốn ám chỉ một cuộc tái sinh nhờ Thần Khí. Có thể ngay lúc đó ông Nicôđêmô chưa hiểu hết ý nghĩa lời của Chúa Giêsu, nhưng qua biến cố Phục Sinh, đã đưa nhân loại tuy nhiều mầu da, nhiều ngôn ngữ và nhiều sắc tộc, được tái sinh để trở thành một dân duy nhất cùng chung một niềm tin Chúa Giêsu chết và sống lại, để được trở nên một như vậy, con người cần được tác động bởi  Nước và Chúa Thánh Thần. Và nhờ sự sống mới này, con người có trái tim Giêsu, sống theo tôn chỉ Lòng Thương Xót, chỉ như thế con người mới đạt được sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu.

2/ Hội của những người tin

   Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại những người được tái sinh, họ vốn là những người giới tính khác nhau, tuổi đời khác nhau, ngành nghề khác nhau, nhờ ơn tái sinh họ đã trở nên một cộng đoàn mới, một hội mới như sách TĐCV viết: “Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Tất cả theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, họ làm cho Lòng thương xót được lan tỏa đến độ “Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn”. Điều kỳ diệu là nhờ làm chứng Chúa Giêsu sống lại, nhờ sống Lòng thương xót, mà ân sủng của họ được nhân lên, niềm vui được nhân lên. Tin mừng Phục Sinh chính là như vậy.

   Sống mầu nhiệm Phục Sinh là trở nên một con người mới, một cộng đoàn mới là sống chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa.

Lm. Tam Thái

  

  


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Phục sinh-Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục sinh Năm B_ Lm. ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục sinh Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDE
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh_ NT. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Vọng Phục Sinh Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM