Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh

                                                          NIỀM VUI PHỤC SINH

      songlai1.jpg

Lời Chúa: Lc 24, 36 – 48

(36) Các ông còn đang nói, thì chính Ðức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" (37) Các ông kính hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. (38) Nhưng Người nói: "Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? (39) Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" (40) Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. (41) Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" (42) Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. (43) Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

(44) Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm". (45) Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, (47) và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. (48) Chính anh em là chứng nhân của những điều này.

Suy Niệm

   Cùng chung niềm tin của Giáo Hội, người Kitô hữu chúng ta quả quyết rằng: sự sống lại của Chúa Giêsu là một sự kiện lịch sử mà đức tin Kitô giáo muôn đời luôn xác tín và tuyên xưng. Đây cũng chính là trung tâm mầu nhiệm đức tin của đạo Công Giáo, vì nó vượt trên mọi chiều kích lịch sử.

  Tin mừng hôm nay thuật lại thời khắc Chúa Giêsu hiện diện giữa đoàn môn đệ đang lắng nghe những người anh em kể lại họ đã gặp Thầy mình. “... Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói:“Nhìn tay chân Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?”. Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Thật vậy, Đức Giêsu phục sinh muốn tỏ cho các môn đệ thấy Người không phải là ma, mà là thân xác đã bị hành hạ, đã bị đóng đinh trên thập giá và tay chân Người vẫn còn mang những dấu vết thương đau đó.Tuy nhiên, thân xác Đức Giêsu là thân xác vinh hiển, không bị lệ thuộc vào không gian hay thời gian, Người có thể di chuyển đâu tùy ý, vì nhân tính Người thuộc về thế giới thần linh của Chúa Cha chứ không bị giam hãm nơi trần thế.

   Các môn đệ vui mừng nhưng vẫn còn bỡ ngỡ vì làm sao có thể tin dễ dàng như thế! Để chứng minh điều đó, Chúa hỏi các ông có gì ăn không? Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt họ. Cử chỉ thân quen này của Chúa đã khiến các môn đệ chuyển từ lo âu, sợ sệt, nghi ngờ, trở thành vui tươi, bình an, tin tưởng. Đúng là có Thầy Giêsu ở giữa, căn phòng các môn đệ đang tụ họp bỗng nhiên ấm cúng, tươi vui và rộn ràng! Niềm tin của các ông giờ đây như bừng tỉnh dậy. Và Chúa Giêsu bắt đầu mở trí cho các ông thông hiểu những điều Kinh Thánh đã nói về Người đã ứng nghiệm. Người cũng ra lệnh truyền rao giảng Tin Mừng cho muôn dân bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi sám hối để được ơn tha tội. 

  Nhìn vào niềm tin của các tông đồ là những chứng nhân của Đấng phục sinh, mỗi người chúng ta càng thêm tin tưởng cậy trông vào Chúa để xác tín rằng: dù cuộc đời này có ra sao, thì vẫn có Chúa hiện diện. Người luôn ở giữa chúng ta, Người vẫn đang đồng hành với mỗi người chúng ta, dù mắt phàm chúng ta không thấy. Người đổi những âu lo, thất vọng, sợ hãi mà cuộc đời chúng ta đang gồng gánh bằng sự bình an đích thực. Người vẫn đang sống để yêu thương chăm sóc và bảo vệ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, Chúa Giêsu Kitô là đầu Hội Thánh đã từ cõi chết sống lại, chúng ta là những chi thể trong Thân Thể Người, chúng ta cũng mang tràn niềm hy vọng mai sau thân xác này sẽ được sống lại như Người. Và như thế, niềm vui phục sinh luôn là động lực giúp người Kitô hữu kiên trì giữ vững đức tin và sẵn sàng loan báo tin mừng này trong mọi hoàn cảnh.

   Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đã từ cõi chết sống lại và vẫn hiện diện trong cuộc đời, đặc biệt nơi bí tích Thánh Thể để cứu độ chúng con. Xin cho  niềm tin này củng cố đời sống đức tin nơi mỗi người chúng con hôm nay, để chúng con sẵn sàng loan tin vui mừng này cho những ai chưa tin nhận Chúa, hầu mai ngày tất cả chúng con đều được sống lại hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Amen.

                                                                             NT. Anna Kim Luyến SSS

 

 

 

 

                                                  


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Vọng Phục Sinh Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh Năm B-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Thánh Năm B - Lễ Vọng Phục Sinh-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 2017: THÁNH THẦN – ĐẤNG THÚC ĐẨY GIÁO HỘI ĐI ĐẾN VỚI MUÔN DÂN_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: THÁNH THẦN GIÚP CHU TOÀN SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG_ Lm. Đan Vinh
     LỄ HIỆN XUỐNG A_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Thứ 7 Tuần VII Phục Sinh: LÀM CHỨNG CHO CHÚA_ Lm. Duy Khang