Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh


Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh

TRUNG THÀNH

T7T5PS.jpg

LỜI CHÚA: Ga 15, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy".

SUY NIỆM

Đọc lịch sử Giáo Hội Công Giáo, người Kitô hữu dễ dàng nhận ra: Giáo Hội Chúa Kitô dù ở thời nào cũng bị bách hại!  Nhưng Giáo Hội vẫn tồn tại cho đến hôm nay, đó là một điều kỳ diệu mà chúng ta phải cúi đầu khâm phục ý định cứu độ của Thiên Chúa.

 “ Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15, 18). Thế gian được hiểu là những người không tin vào Chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu độ mà Chúa Cha sai xuống trần để cứu muôn loài, nên họ tìm mọi cách chống lại niềm tin này. Vì thế, người Kitô hữu là người được Thiên Chúa tuyển chọn, để tuy sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, và dám chấp nhận sự “bị ghét” của thế gian, để minh chứng niềm tin Chúa Giêsu Kitô đã chịu khổ nạn, đã chết và đã phục sinh. Một niềm tin mà thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Côrintô có nói: “ Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận được, và dân ngoại coi là điên rồ.” (1Cr 1,22- 23). Người Kitô hữu không điên rồ khi rao giảng và sống niềm tin này vì nhớ lời Chúa Giêsu đã nói: “ Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.” (Ga 15,20). Sự ghét đạo và bắt bớ người theo đạo vô cớ của thế gian tưởng chừng như họ sẽ dập tắt được đạo của Chúa Kitô! Nhưng thế gian đã lầm, vì máu Các Thánh Tử Đạo là hạt giống sinh ra nhiều hoa quả đức tin, và nhờ ơn Chúa, Giáo Hội ngày càng phát triển trên toàn thế giới theo ý định cứu độ của Thiên Chúa.

Tại sao thế gian lại hành động như vậy? Điều này Chúa Giêsu cũng đã cho chúng ta biết trước: “Họ làm tất cả những điều ấy để chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy” (Ga 15, 21). Được mang tên Kitô hữu, Danh Cứu Chúa của chúng ta nhờ lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta cảm thấy mình thật vinh dự và thêm can đảm đón nhận lội ngược dòng với thế gian trong suy nghĩ, trong cách hiểu, cách sống để giữ vững niềm tin. Thế gian tạo ra bao nhiêu vui thú để hưởng thụ, còn người Kitô hữu thì được kêu mời tiết chế để có thể chia sẻ cho người nghèo. Thế gian muốn danh vọng, người Kitô hữu thì học theo gương hiền lành, khiêm nhường của Chúa. Thế gian cho vợ chồng được phép ly dị, nhưng người Kitô hữu thì kiên trì tuân lệnh Chúa giữ dây hôn phối: “ Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” ( Mt 19, 6). Chúng ta có luật Thiên Chúa, luật Hội Thánh để giúp lương tâm sống mến Chúa, yêu cả kẻ thù, còn thế gian thì hiểu theo cách khác... Những khác biệt ấy làm thế gian ghét chúng ta vì chúng ta không sống theo người không biết gì về đạo Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được biết Chúa và theo Chúa, tuy rằng có những lúc chúng ta sống đạo cách hời hợt nhưng thành tâm luôn trông cậy vào ơn tha thứ của Chúa và tin Chúa luôn bảo vệ chúng ta, khiến cho những ai ghét hay bắt bớ chúng ta đều phải ngỡ ngàng trước tình yêu Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

Dưới cái nhìn của người đời nhất là những người không tin Thiên Chúa, thì người Công giáo chúng ta là người bị thiệt thòi vì theo đạo nên phải giữ đạo! Họ hiểu giữ đạo là phải đi lễ, phải chịu nhịn nhục, phải hy sinh, phải yêu thương tha thứ cho cả kẻ thù... nhưng đức tin của chúng ta vượt xa những gì thế gian có thể hiểu được để đi đến chỗ sẵn sàng tin vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa ngang qua Đức Kitô. Và cách thức khôn ngoan của người con cái Thiên Chúa trong mọi thời đại là tiếp tục kiên trì trung thành sống theo Lời Chúa dạy. Đây cũng là ơn mà chúng ta phải cầu xin hằng ngày.

 Lạy Chúa Giêsu, ngày nay chúng con không còn thấy cảnh từng lớp lớp tiến ra pháp trường để tuyên xưng đạo Chúa như xưa. Nhưng những quyến rũ của phim ảnh, của lợi nhuận, của sự lười sống đạo đang xâm nhập cách tinh vi vào đức tin Kitô giáo của chúng con nhất là nơi người trẻ, khiến chúng con dễ lạc xa Chúa. Xin Chúa cứu tất cả chúng con và xin thêm đức tin cho chúng con để chúng con biết cách loan truyền tình yêu cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người. Amen.

                                                                     NT Anna Kim Luyến SSS


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh_Lm. Quốc Huy
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Phục Sinh_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Phục Sinh-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh Năm B- LM. ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh Năm B-Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí – GP Xuân Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDE
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Phục Sinh-Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Phục Sinh_ Thiên Thảo SJP