Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh

BÁNH HẰNG SỐNG

thu 3 Tuan III.jpg

Lời Chúa: Ga 6,44-51

(44) Chẳng ai đến với tôi được,

nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi,

không lôi kéo người ấy,

và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại

trong ngày sau hết.

(45) Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ:

Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ.

Vậy phàm ai nghe và đón nhận

giáo huấn của Chúa Cha,

thì sẽ đến với tôi.

(46) Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu,

nhưng chỉ có Ðấng từ nơi Thiên Chúa mà đến,

chính Ðấng ấy đã thấy Chúa Cha.

(47) Thật, tôi bảo thật các ông,

ai tin thì được sự sống đời đời.

(48) Tôi là bánh trường sinh.

(49) Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc,

nhưng đã chết.

(50) Còn bánh này là bánh từ trời xuống,

để ai ăn thì khỏi phải chết.

(51) Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.

Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.

Và bánh tôi sẽ ban tặng,

chính là thịt tôi đây,

để cho thế gian được sống".

Suy Niệm:

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”

            Trong tông huấn Bí tích tình yêu, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI viết: “Chúa Giêsu trong Thánh Thể không ban cho chúng ta một “vật”, nhưng ban chính Người; Người ban chính mình Người và tuôn đổ chính máu Người. Như vậy, Người ban cho chúng ta trọn vẹn sự sống Người và mạc khải nguồn cội tối hậu của tình yêu này.”

            “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Câu này nói đến Bí tích Thánh Thể.

Đức Giêsu là bánh hằng sống đã đến trong thế gian. Như bánh là lương thực trần gian hoàn toàn cần thiết cho sự sinh tồn và phát triển của con người, Đức Giêsu, với tư cách là bánh đem lại sự sống, là Đấng hoàn toàn cần thiết cho những người tin, vì mang đến cho họ bánh của Đức Khôn ngoan, lời Chúa. Bánh đó là lương thực chứa nơi mình sự sống và đem lại sự sống cho thế gian.

            Đức Giêsu nói với người Do Thái: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khác bao giờ!”

            Người Do Thái thắc mắc và chống đối, vì Đức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” Đức Giêsu giải thích cho họ: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi…”

“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu”. Vì yêu, Đức Kitô đã hy sinh mạng sống để cứu độ con người. Người muốn tiếp tục ở lại và yêu thương chúng ta qua bí tích Thánh Thể. Nếu thân xác cần lương thực để sống, thì linh hồn chúng ta cần Mình Máu Chúa là nguồn mạch sự sống và tình yêu.  

 Bí tích Thánh Thể là nguồn suối và đỉnh cao của tất cả đời sống Kitô hữu. Sự hiệp nhất được diễn tả đầy đủ và thực hiện cách kỳ diệu trong bí tích cực trọng này. Việc cử hành Bí tích Thánh Thể là tâm điểm của sự hiệp thông Kitô giáo. Khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta dâng lên Thiên Chúa Lễ Vật thần linh, và tự dâng chính bản thân mình. Được bổ dưỡng bởi Mình Thánh Chúa Kitô, chúng ta biểu lộ cách cụ thể sự hiệp nhất của dân Thiên Chúa. Ai ăn thịt và uống máu Đức Giêsu, thì ở đời này được kết hợp với Người, được sự sống đời đời.

 Xin Chúa Giêsu là bánh hằng sống nuôi dưỡng chúng ta trên đường về quê hương Nước Trời. Amen.

Lm. Quốc Huy.

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Phục Sinh_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Phục Sinh-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh Năm B- LM. ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh Năm B-Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí – GP Xuân Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDE
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Phục Sinh-Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Phục Sinh_ Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ BaTuần II Phục sinh-Lm. Tam Thái