Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 19

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên Năm C

TRÁNH CỚ VẤP NGÃ

thu 2 tuan XIX.jpg

LỜI CHÚA: Mt 17, 22 - 27

(22) Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Ðức Giêsu nói với các ông: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, (23) họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ chỗi dậy". Các môn đệ buồn phiền lắm.

(24) Khi thầy trò tới Caphácnaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: "Thầy các ông không nộp thuế sao?" (25) Ông đáp: "Có chứ!" Ông về tới nhà, Ðức Giêsu hỏi đón ông: "Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu thuế? Con cái mình hay người ngoài?" (26) Ông Phêrô đáp: "Thưa, người ngoài". Ðức Giêsu liền bảo: "Vậy thì con cái được miễn. (27) Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh".


SUY NIỆM:

“Để khỏi làm gai mắt họ,...anh lấy tiền ấy,...nộp thuế cho họ, phần của Thầy và của anh” (Mt 17, 27)

1. Rất có thể, sau khi đọc bản văn Tin Mừng hôm nay, nhiều độc giả bị thu hút vào câu chuyện Chúa Giêsu sai Phêrô câu cá lấy tiền nộp thuế cho Ngài và cho Phêrô. Hẳn cũng sẽ có người tung hô khả năng làm phép lạ của Chúa. Có người ước mơ Chúa ở vào thời nhiễu nhương này để làm phép lạ. Có người lại vướng chút băn khoăn rằng nếu Chúa làm phép lạ có tiền trong cá được, thì Chúa cũng làm phép lạ để không bị người đời giết chết. ... Miên man với những giả định, coi chừng tôi, bạn và anh chị bị ma quỷ lừa cho không gặp được Chúa, không được Lời Chúa dưỡng nuôi và biến đổi.

Cùng nhau ta thành kính đọc lại một lần nữa, thật chậm, thật yêu những điều Chúa Giêsu và các môn đệ trao đổi với nhau hôm nay.

Vậy, Chúa Giêsu đóng thuế nào? – Đây là thứ thuế thu mỗi năm, dùng để tu bổ Đền Thờ và chi phí cho các việc tế tự tại Đền Thờ. Mỗi người đàn ông Dothái, từ hai mươi tuổi trở lên, đều phải nộp thuế này (x. Xh 30,14). Còn lý do nộp thuế của Chúa Giêsu và thánh Phêrô, thánh Matthêu đã ghi lại rõ ràng qua những lời đối thoại của hai vị (x.c. ...).

2. Mời bạn và anh chị cùng tôi dừng lại chiêm ngưỡng Chúa Giêsu với lời giải thích động cơ nộp thuế của Ngài: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.”.

Chúa Giêsu là Con Một của Chúa Cha. Những ai tin vào Ngài như thánh Phêrô và các bạn, cũng được nhờ Ngài mà trở thành dưỡng tử của Chúa Cha. Đền Thờ là nơi thờ phượng Chúa Cha. Thành ra, đương nhiên Chúa và các môn đệ được kể là con cái, không phải đóng thứ thuế này. Nhưng Ngài chọn cất đi đặc quyền ấy vì không muốn người khác bàn tán, xì xầm, so đo, xét nét, ... với những ý nghĩ tiêu cực để rồi bị vấp ngã. Ngài không muốn thành cớ vấp phạm cho họ.

Phải chăng có cái gì đó khiến Chúa Giêsu e dè, muốn tìm sự an thân trước những đe dọa và chống đối của người ta ? – Không. Ngài yêu thương con người, Ngài muốn điều tốt đẹp nhất cho con người. Ngài muốn con người có điều kiện sống tốt bao nhiêu có thể. Bởi đó, Ngài sẵn lòng giới hạn quyền lợi và tự do của mình.

3. Cách sống, cách sử xự của Chúa Giêsu thực sự chạm vào tôi, vào anh chị, vào bạn. Chúng ta thường tự cho mình tiêu xài, nói điện thoại, lướt web, xả rác và nhiều nhiều chuyện khác nữa với cái lý xem ra hơi cùn đó là: có sao đâu, việc tôi làm không ảnh hưởng đến người khác, không mang tội thì thôi. Chúng ta thường tận hưởng tối đa tự do và quyền lợi của mình. Ngay cả khi loan giảng Tin Mừng, nhiều lần ta cũng tự cho phép mình quá lời để cao giọng dạy dỗ, khuyên răn. Nhiều lúc cũng tự cho phép mình tận hưởng tối đa vinh dự của người tông đồ hay những ưu ái mà một tác viên Tin Mừng thường được hưởng, quên rằng những thái độ vô tư ấy rất có thể gây ra vô số tội cho người khác, nhất là cho những người yếu đức tin, thiếu hiểu biết, thiếu cảm thông, thiếu đức ái.

Gương Chúa Giêsu hôm nay mời gọi tôi, bạn và anh chị nhìn lại lòng mình, nhìn lại đời mình để nghiêm chỉnh xem xét trách nhiệm bản thân trước sự sa ngã của tha nhân. Xin Chúa Giêsu hôm nay dạy tôi, bạn và anh chị biết cách sử dụng các quyền lợi của mình trong giới hạn của đức ái như Chúa.

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, xin giúp con can đảm, tin tưởng và khiêm tốn hiến dâng tự do và những quyền lợi Chúa ban. Để dưới sự hướng dẫn của con tim yêu thương, của đức ái trọn hảo nơi Chúa, con cũng trở thành một Giêsu khác, biết tinh tế và ý nhị đến độ tránh cả những cớ vấp ngã cho anh chị em. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần XIX Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường niên - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường niên - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     CHỦ NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN_Lm. PhaoLô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN C: PHẢI TỈNH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA THẾ NÀO?_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên_Lm Giuse Trần Quốc Thắng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên B_Nt. Maria Chinh Anh, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên: "SỬA LỖI CHO NHAU"_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên: "BÓNG CẢ TRONG DÁNG HÈN"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIX Thường Niên B: BÁNH TỪ TRỜI XUỐNG_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIX Thường Niên B: MAN-NA MỚI: LƯƠNG THỰC ĐỂ VỀ ĐƯỢC ĐẤT HỨA NƯỚC TRỜI_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa chúa Nhật XIX Thường Niên B_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     5 PHÚT LỜI CHÚA TUẦN XIX THÁNG 8/2014