Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Tôi Tớ Không Lớn Hơn Chủ

thu 5 tuan IV.jpg

LỜI CHÚA 13, 16 – 20

16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng hôm nay là những lời Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ sau khi  Ngài rửa chân cho các ông. Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ với tư cách là Thầy, là Chúa, để nêu gương cho các ông, đồng thời mời gọi các môn đệ hãy theo gương Ngài biết hiến dâng mạng sống để khiêm nhường phục vụ mọi người.

Các môn đệ cũng như mỗi Kitô hữu hôm nay, là những tôi tớ của Thầy Giêsu, là người được Chúa sai đi làm chứng tá cho tình yêu hiến dâng của Ngài. Lời Chúa luôn nhắc nhở chúng ta: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi” (c.16). Điều đó giúp chúng ta luôn ý thức rằng, người môn đệ Đức Giêsu luôn phải mang sẵn trong mình thân phận của Người Tôi Tớ Thiên Chúa, sẵn sàng hiến dâng mạng sống cho muôn người. Đấy là sứ mạng đích thực của người môn đệ được Đức Giêsu sai đi.

Khi người môn đệ thực hành được tâm nguyện của Thầy Giêsu, thì đó là mối phúc cho họ (x.c.17). Nhưng trong thực tế, vẫn có những môn đệ không trung tín bước theo lối đường hiến thân của Thầy (x.c.18). Thầy Giêsu đã báo trước điều đó cho Nhóm Mười Hai, để khi sự việc xảy ra, các môn đệ tin là Thầy Hằng Hữu (x. c. 19).

Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, Ngài đã yêu thương và đồng hóa với các môn đệ trong tình yêu hiến dâng và tinh thần phục vụ: “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (c.20).

CẦU NGUYỆN

Lạy Thầy Giêsu,

thật là hạnh phúc cho con khi được làm môn sinh của Thầy.

Một Vị Thầy luôn yêu thương hết mình

và sẵn sàng phục vụ như một người tôi tớ.

Người Thầy đã hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người,

để mỗi chúng con được trở nên con của Cha.

Thầy vẫn mãi yêu thương và hiến mình cho con,

dù nhiều lần con đã bất trung và phản bội Thầy.

Thầy đã nhiều lần cúi xuống cuộc đời tội lụy của con

để yêu thương và tha thứ,

để rửa sạch mọi vết nhơ và làm cho con nên trong sạch.

Thầy vẫn mãi hoài mong con hãy theo gương Thầy,

biết sống yêu thương và phục vụ hết mình.

Con là tôi tớ của Thầy nên không thể đi ngoài lối đường của Thầy,

hay ra khỏi quỹ đạo yêu thương và phục vụ của Thầy.

Lạy Thầy kính mến,

xin cho con biết khiêm tốn nỗ lực từng ngày,

để nên giống Thầy mỗi ngày một chút.

Xin cho con biết quên mình để hiến thân phục vụ anh em,

dẫu có khổ đau hay phiền muộn,

bị xúc phạm hay bị lãng quên.

Xin cho con cứ vui tươi và an bình,

trong một cuộc sống bình lặng

giữa bao bon chen phức tạp của cuộc đời.

Xin cho con luôn hướng về trời cao yêu dấu,

nơi Thầy đang dành sẵn cho con một chỗ ở,

bên Thầy và trong cung lòng yêu thương của Chúa Cha. Amen.

                                                                                       Thiên Thảo SJP

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh - Lm Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh _ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh - LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh _ Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh - Lm Duy Khang