Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh
PHẬN ĐƯỢC SAI VÀ PHÚC LÃNH NHẬN

LỜI CHÚA: Ga 13, 16 - 20
Sau
khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu nói: (16)Thật, Thầy bảo
thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn người sai
đi.
(17)Anh em đã biết những điều đó, nếu anh
em thực hành, thì phúc cho anh em! (18)Thầy không nói về tất cả anh
em đâu. Chính thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời
Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. (19)Thầy
nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc
xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.
(20)Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp
người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Ðấng đã
sai Thầy".
SUY
NIỆM: “Anh em đã biết những
điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em” (Ga 13,17)
1. Bài Tin Mừng hôm nay tiếp liền sau việc Chúa Giêsu rửa
chân cho các môn đệ. Điều này thoạt tiên sẽ khiến độc giả liên tưởng đến Thứ
Năm Tuần Thánh, và hẳn sẽ tạo ra chút thắc mắc: sao đến hôm nay còn gợi nhắc
nét buồn của buổi tiệc ly ? Tuy nhiên, khi đã bình tâm lại, tôi - bạn và anh chị,
hẳn ta sẽ được Thánh Thần soi cho biết rằng: cộng đoàn đức tin sau Phục Sinh
đang không ngừng lớn mạnh và lan rộng dần khắp như ta thường nghe trong các bài
đọc 1 (trích từ sách Tông đồ công vụ). Cộng đoàn này sẽ phát sinh nhiều nhu cầu
khi tiếp nhận những anh chị em tân tòng. Một trong các nhu cầu ấy là thái độ tiếp
nhận của những người đến trước, của những người được sai đi loan báo Tin Mừng
và nhân danh Chúa Giêsu Phục Sinh tiếp nhận các anh chị em khác.
Chúa Giêsu đã thấy trước nhu cầu này, Ngài hướng dẫn cộng
đoàn và những người phục vụ cộng đoàn qua việc xác định thân phận cũng như phúc
lành họ sẽ được hưởng nếu thực hiện những gì Chúa Giêsu dạy hôm nay. Chúa Giêsu
hướng dẫn họ thế nào ?
2. Ngài
hành động trước. Ngài rửa chân cho từng môn đệ. Hành động này khiến tông đồ trưởng
Phêrô phải thảng thốt: Sao Thầy lại rửa chân cho con ? (x. Ga 13, 6). Rồi Ngài
giải thích ý nghĩa và mục đích của hành động này (x. Ga 13, 15): Rửa chân là
trao hiến, là yêu thương, là phục vụ trong khiêm nhường, sẵn sàng hủy mình đi ;
Môn đệ phải học theo Thầy để rửa chân cho anh chị em. Vì Thầy là Chúa mà còn rửa
chân cho con người, nên con người sẽ không được vin vào lý do khó khăn hay e ngại
khi rửa chân cho nhau.
Bài học này được diễn giải cụ thể hơn, được nhấn mạnh
hơn trong bài Tin Mừng ta vừa đọc cho người môn đệ năm xưa và cho chúng ta hôm
nay – những tông đồ giáo dân, những Kitô hữu bình thường: Mang thân phận của
người được Chúa sai đi, tiếp nối sứ mạng của Ngài, chúng ta không thể mơ về một
sự an toàn hay một sự biệt kính theo kiểu con người, mà phải làm cho mình nên
giống Thầy Giêsu với thái độ khiêm hạ và cung cách phục vụ chan hòa yêu thương,
tận tụy với hết mọi người, kể cả những người dở hơi, chống đối, phản bội mình.
Khi ấy, ta sẽ lãnh nhận phúc lành Chúa Giêsu đã hứa trước: Nếu anh chị em thực
hành như vậy, thì thật phúc cho anh chị em.
3. Là
tác viên Tin Mừng, là người từng tham gia các hoạt động tông đồ của giáo xứ,
giáo họ, giáo xóm, đoàn thể, hoặc chưa hề làm một việc tông đồ nào, thì chúng
ta hẳn đều đã nhận được Sứ điệp Tin Mừng cho bản thân: Chúa Giêsu mời gọi tôi,
bạn và anh chị, mỗi người hãy thực hành Lời Chúa, hãy sống Lời Chúa, đừng chỉ
hiểu sâu Kinh Thánh, đừng chỉ thiết tha trong ít phút suy niệm ngắn ngủi này, đừng
chỉ giảng Lời Chúa hay mà không làm gương tốt, đừng chỉ giới thiệu Chúa yêu
thương mà bản thân lại không biết thương xót, ... Nếu không, chúng ta sẽ là người
đáng thương nhất khi ngộ nhận về phẩm vị bản thân và hiểu sai sứ vụ Chúa trao
nên cứ theo đuổi những vinh lợi ngoài Chúa. Khi đó, chẳng những ta không thể
giúp anh chị em tìm được phần phúc của họ, mà phần phúc của chính bản thân ta
cũng không còn.
4. Lạy Chúa Giêsu phục
sinh, xin tiếp tục tuôn đổ sức sống của Chúa vào hồn con, vào đời con để con được
thanh tẩy, được uốn nắn, được điều chỉnh mỗi ngày nhờ Lời và Thánh Thể Chúa, để
con nên dụng cụ vừa tầm tay của Chúa khi đảm nhận những sứ vụ Chúa trao. Amen.
Nt.
Anna Têrêxa Thiên Hoàng, Dòng
Đa Minh Thánh Tâm.