Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh

TRUYỀN GIÁO LÀ MỘT NIỀM VUI

 chua thang thien.jpg

Lời Chúa: Ga 16: 16-20

(16) "Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy"

(17) Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Ðức Giêsu hỏi nhau: "Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: 'Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy' và 'Thầy đến cùng Chúa Cha'?" (18) Vậy các ông nói: "Ít lâu nữa' nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì!" (19) Ðức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông:

"Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói:

'Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy,

rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy'.

(20) Thật, Thầy bảo thật anh em:

anh em sẽ khóc lóc và than van,

còn thế gian sẽ vui mừng.

Anh em sẽ lo buồn,

nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

Suy Niệm  

Tông Huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui của Tin Mừng) là tông huấn đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng Phanxicô, được công bố ngày 24 tháng 11 năm 2013. Trong tông huấn này, Đức Thánh Cha trình bày một giai đoạn mới của Hội Thánh trong sứ mạng hàng đầu của mình là Loan Báo Tin Mừng (hay Phúc-Âm-hoá) trong thế giới hôm nay, với những thách thức của xã hội (kinh tế, chính trị, văn hoá...) và cả những vấn đề của chính Giáo Hội (thái độ tự mãn, lười biếng thiêng liêng...). Ngài nói rõ mục đích của ngài là “khích lệ các tín hữu đi vào một chương mới của công cuộc loan báo Tin Mừng ngập tràn niềm vui này, đồng thời vạch ra những lối đi mới cho hành trình của Hội Thánh trong những năm sắp tới.” [1]

 Tôi muốn thấy một Giáo hội bị bầm dập, tổn thương và dơ bẩn vì sống lê la trên các đường phố, chứ không phải là một Giáo hội “xanh xao vàng vọt” vì sống đóng khung và bám víu vào chu vi hàng rào an ninh của riêng nó”.

Dựa vào Tông huấn trên, phụng vụ hôm nay muốn khơi lên ngọn lửa nhiệt huyết Truyền giáo.

1.Truyền Giáo không ngại thất bại

  Cuộc hành trình truyền giáo của thánh Phaolô. Athenna, thủ phủ của Hylạp xem ra thất bại, trừ một số ít tin theo Chúa. “Sau đó, ông Phao-lô rời A-thê-na đi Cô-rin-tô”. Corintô là một hải cảng sầm uất nhưng cũng nhiều tệ đoan, trong thư gởi tín hữu Côrintô, ngài đã ghi ra bản tội lỗi của họ. Thế nhưng ngài vẫn hăng say nhiệt huyết rao giảng Tin mừng. Thậm chính vừa làm nghề dệt bố để kiếm của nuôi thân, vừa tranh thủ ngày Sabat đến Hội đường để rao giảng. Dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, Tin mừng Chúa vẫn được loan báo, và kết quả dù không nhiều nhưng vẫn có: “Ông Cơ-rít-pô, trưởng hội đường, tin Chúa, cùng với cả nhà. Nhiều người Cô-rin-tô đã nghe ông Phao-lô giảng cũng tin theo và chịu phép rửa”.

2. Niềm vui đến từ những đau khổ

   Trong Tin mừng, Chúa Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”.

   Chúa Giêssu báo trước những gì sẽ xẩy ra nơi bản thân Ngài và nơi các môn đệ. Về phần Ngài, Ngài sẽ bước vào cuộc vượt qua, điều này sẽ làm cho các môn đệ lo sợ, nhưng sau đó lại xuất hiện niềm vui, vì Ngài Phục Sinh sống lại. Rồi các ông lại đau buồn vì Ngài về cùng Chúa Cha, nhưng các ông sẽ vui mừng vì Ngài khẳng định: “Thầy đi để dọn chỗ cho các con”, một niềm vui khác nữa là: “Nếu Thầy không đi thì Đấng Bảo Trọ sẽ không đến”. Về phần các môn đệ, trên hành trình rao giảng Tin mừng, các ông sẽ bị bắt bớ, đánh đòn . . . với thế gian đó là những đau khổ, nhưng đối với các tông đồ đó là niềm vui, như Phêrô và Gioan trước Thượng Hội Đồng Do Thái: “Họ cho gọi các Tông Đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giê-su, rồi thả các ông ra. Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su”. (Cv, 40-41); Hay như Phaolô: “Họ ném đá ông Phao-lô rồi lôi ông ra ngoài thành, vì tưởng ông đã chết. Nhưng khi các môn đệ xúm lại quanh ông, ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau, ông trẩy đi Đéc-bê cùng với ông Ba-na-ba” (Cv 14, 19-20).

  Lời loan báo của Chúa Giêsu, và kinh nghiệm của Giáo Hội, bao lâu chúng ta ngại không ra đi, không thả lưới, thì sẽ không thu được kết quả. Trái lại khi chúng ta hăng say truyền giáo, sẽ mang lại niềm vui và vững chắc cho Giáo hội.

 Tam Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B- LM. ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh- NT Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh_Lm. Quốc Huy
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Phục Sinh_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Phục Sinh-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh Năm B- LM. ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh Năm B-Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí – GP Xuân Lộc