Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 24

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên

ĐỔI ĐỜI

thu 5.jpg

 LỜI CHÚA: Mt 9, 9 - 13

 9) Bỏ nơi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người.

(10) Ðức Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. (11) Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?" (12) Nghe như thế, Ðức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. (13) Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi".

SUY NIỆM:  Tôi ... kêu gọi người tội lỗi  (Mt 9, 13)

1. Rất có thể, trình thuật Tin Mừng hôm nay dễ dàng để lại trong tôi, trong quý vị và các bạn những xúc cảm và nghĩ suy. Chẳng hạn, nhiều người trong chúng ta không thể không dành cho câu cuối cùng của trình thuật những cái like yêu thích. Và, biết đâu, lời này còn có khả năng câu lưu tâm trí ta, khiến ta cảm nhận được chút ủi an, chút động viên, chút hy vọng khi đối diện với những yếu đuối lỗi tội của mình.

Hãy đem tất cả những xúc cảm và nghĩ suy ấy mà đi sâu vào cuộc gặp gỡ với Lời. Hãy để cho Lời dẫn ta đi trên nẻo đường của sự sáng, sự sống và sự đổi mới.

2. Trở lại với bản văn Tin Mừng, rõ ràng ta thấy Matthêu được Chúa gọi lúc ông đang làm nghề của mình: nghề thu thuế. Nghề nuôi sống ông và gia đình, nghề ổn định. Và biết đâu, nhiều người mơ có được cuộc sống kinh tế ổn định như ông, mặc cho trong mắt các tín hữu Dothái, ai làm nghề này sẽ bị liệt vào hạng tội lỗi.

Thoải mái về kinh tế, nhưng hẳn Matthêu sẽ thiếu bình an, thiếu thanh thản vì cứ phải đón những ánh mắt khinh khi, dè bỉu của đồng bào. Hẳn Matthêu mơ đến một ngày, dù đó là mơ ước quá xa xôi, quá diệu vợi, là ông được giải thoát khỏi những cột trói tận thâm sâu tâm hồn, được rũ bỏ những giọt buồn đeo bám đằng sau những nụ cười xã giao. Ông mong được đổi đời.

Chúa Giêsu đến, chọn và gọi Matthêu, với tiêu chí Ngài dành riêng cho Matthêu: chọn người tội lỗi. Chúa Giêsu thấu tỏ tâm can Matthêu, Ngài nhìn thấy những trăn trở, những khát khao, những yếu tố khác làm nên người tông đồ nơi con người và cuộc đời Matthêu. Ngài dành cho Matthêu điều mà ông hằng mơ ước: đổi đời.

3. Thật vậy, từ người kiếm tiền và kiếm quyền, Matthêu đi tìm kiếm yêu thương và sống cho yêu thương. Từ người bị đồng bào ghẻ lạnh vì làm nghề thất đức, ông đi vào giữa cộng đoàn tín hữu Dothái, phục vụ họ bằng trải nghiệm của một người Dothái chính cống. Ông biết làm thế nào để người Dothái đón nhận Chúa Giêsu. Ông biết cách dùng ngôn ngữ, niềm tin và văn hóa Dothái để loan báo và viết sách Tin Mừng. Ông biết tận dùng cả cái cũ lẫn cái mới trong kho tri thức của mình (x. Mt 13, 52).

Chúng ta hôm nay, nhất là những Tác viên Tin Mừng, chẳng lẽ ta không có chút thèm thuồng hoặc mơ ước trước sự đổi đời của Matthêu ? Chẳng lẽ việc bước theo Chúa Giêsu lại quá xa xỉ với chúng ta ? Chẳng lẽ ta bằng lòng với cuộc sống thừa dư cơm áo gạo tiền, còn chuyện bình an hoặc nên thánh lại là xa xôi ? Chẳng lẽ ta cảm thấy đã đủ với việc đổi đời một lần khi được mang danh Tác viên Tin Mừng, được tham gia những chuyến đi miệt mài, được có những bài chia sẻ thật kêu?

Hãy xin Thánh Thần giúp mỗi chúng ta đáp trả sứ điệp Tin Mừng hôm nay.

4. Lạy Chúa Giêsu thương chọn người tội lỗi, Chúa biết rõ tình trạng tâm hồn và mọi ước lớn nhỏ nơi con. Xin dành cho con ân huệ đổi đời, là những đổi thay bé nhỏ mỗi ngày, để dần dần, con được nên giống Chúa. Và để anh chị em nhìn thấy Chúa nơi lối sống của con, nghe được tiếng Chúa qua lời rao giảng của con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     ¬Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh – HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Quanh Năm_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Thứ XXIV Thường Niên Năm A_Lm. Paul Nguyễn Văn Đông.
     Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên C: SỰ KỲ DIỆU NƠI HẠT GIỐNG_ Lm. GB Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên Năm C_Lm. Phaolô NGUYỄN NGUYÊN
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Quanh Năm_ LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ_ Nữ Tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên C: LÒNG TIN MẠNH MẼ_ Nt. Maria Anh Thư, OP
     CHỦ NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên C: THIÊN CHÚA LÀ CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên C: BAO DUNG NHÂN HẬU NOI GƯƠNG CHÚA CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT_ Lm. ĐAN VINH