Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 24

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Quanh Năm

QUAN TÂM ĐẾN NỖI KHỔ CỦA NHỮNG NGƯỜI GẦN BÊN CHÚNG TA

thứ  3 tuần XXIV.jpg

 

LỜI CHÚA: Lc 7, 11-17

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Ðừng khóc nữa". Ðoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.

Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người". Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

SUY NIỆM:

Thánh Gioan tông đồ đã nói: “Thiên Chúa là tình yêu”. Con người chính là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương. Tình yêu xuất phát từ con tim và còn được thể hiện qua hành động. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Ðức Giêsu luôn quan tâm đến nỗi khổ của bà góa nghèo.

1. Chúa Giêsu yêu thương bà góa:

Khi nhìn thấy một đám đông người đi theo sau quan tài của chàng thanh niên quá cố, là người con trai duy nhất của người bà góa thành Naim, Chúa Giêsu đã biểu lộ cảm xúc, vì người quá cố còn quá trẻ, đã ra đi, và để lại người mẹ già tuổi đã gần đất xa trời. Chúa Giêsu đã ‘động lòng thương’ người đàn bà đau khổ này. Ngài đến gần bà góa, bằng lời cảm thông và an ủi: "Ðừng khóc nữa".

Chỉ một lời động viên chân tình, thương xót sẻ chia của Chúa Giêsu, đã đem lại niềm an ủi rất lớn lao cho bà lúc này. Chắc hẳn trái tim đau đớn của bà được vơi nhẹ. Bà ngậm ngùi nhưng cảm thấy nhẹ vơi hơn nữa, khi thấy Chúa Giêsu chạm đến quan tài của người con trai bà; Bà nghe rất rõ tiếng Chúa phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". Và rồi, con trai bà được trỗi dậy, được sống lại, được phục sinh sự sống.

Thật không tin nổi điều kỳ diệu: một người chết lại được phục sinh sống lại như thế!

Bây giờ không còn là nước mắt của khổ đau, mà chỉ còn là nước mắt vui sướng, hạnh phúc.

Bà góa và nhiều người đi đưa xác người thanh niên hôm đó chứng kiến toàn bộ câu chuyện, hết sức ngỡ ngàng, cảm phục về phép lạ Chúa làm cho kẻ chết sống lại.

Chúa Giêsu thương xót bà góa đau khổ. Ngài không đành lòng nhìn bà ta đau khổ nên đã cho con trai bà sống lại. Qua phép lạ cho chàng thanh niên sống lại, minh chứng tình thương yêu của Ngài đối với nhân loại, nhất là những người đau khổ. Hơn nữa, khi làm cho người chết sống lại, Chúa muốn báo trước về mầu nhiệm sau này của Ngài: Ngài chịu chết trên thánh giá, nhưng ba ngày sau sẽ sống lại. Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta: hãy quan tâm đến những người đang đau khổ đang ở gần bên chúng ta.

2. Những người đau khổ luôn cần đến chúng ta:

Những người đang đau khổ, thất vọng, chán chường, vì nghèo nàn thiếu thốn; họ mong được giải thoát nỗi khổ hạnh trong cuộc đời. Nhưng họ hoàn toàn bất lực, và khó lòng để vực dậy.

Hôm nay, qua những lời giáo huấn của Giáo Hội, chúng ta luôn được các vị chủ chăn mời gọi sống yêu thương nhau và “Hãy thương xót như Chúa Cha”.

Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy có hành động cách thiết thực và cụ thế để cứu giúp, ủi an, nâng đỡ những người bất hạnh, khổ đau và nghèo khổ ấy. Cần loại bỏ thái độ dửng dưng, vô cảm trước những nỗi khổ đau của người anh em.

3. Quan tâm giúp đỡ người đau khổ là làm cho tình yêu Thiên Chúa hiện diện:

Câu truyện: Phục vụ để làm chứng nhân

Sau khi Mẹ Têrêsa được giải thưởng Hoà Bình, một ký giả người Mỹ đến Ấn độ để phỏng vấn Mẹ.  Người ký giả đã tìm gặp được Mẹ Têrêsa ở đường phố Calcutta, đang phục vụ những người nghèo đói bệnh tật.  Người ký giả ngỡ ngàng vì con số kẻ khó và người bệnh tật quá đông, ông ta hỏi Mẹ Têrêsa:

- Làm thế nào Mẹ có thể thành công trong vấn đề giúp đỡ người nghèo khó đông như thế này?"  Mẹ Têrêsa nhìn người ký giả, trả lời:

- Chúng tôi không phục vụ để trông đòi thành công, chúng tôi phục vụ để làm chứng cho công việc của Chúa."

Một khi chúng ta quan tâm, giúp đỡ những người xấu số, là chúng ta đang làm cho Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện nâng đỡ, ủi an và cứu giúp những con người trong thế giới hôm nay, đặc biệt, lòng thương xót của Ngài vẫn tiếp tục thể hiện nơi những người đang đau khổ, nghèo nàn đang ở bên cạnh chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy làm cho trái tim của con luôn thổn thức và động lòng xót thương những anh chị em đang cần đến con. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     ¬Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh – HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Thứ XXIV Thường Niên Năm A_Lm. Paul Nguyễn Văn Đông.
     Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên C: SỰ KỲ DIỆU NƠI HẠT GIỐNG_ Lm. GB Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên Năm C_Lm. Phaolô NGUYỄN NGUYÊN
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV Quanh Năm_ LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ_ Nữ Tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên C: LÒNG TIN MẠNH MẼ_ Nt. Maria Anh Thư, OP
     CHỦ NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên C: THIÊN CHÚA LÀ CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên C: BAO DUNG NHÂN HẬU NOI GƯƠNG CHÚA CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT_ Lm. ĐAN VINH
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên B: NHÌN ĐẾN NGÀY BỘI THU_ Lm. Thiên An
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên B: "THAM GIA VÀO VIỆC TRUYỀN GIÁO"_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang