Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh

ĐƯỢC SỐNG NHỜ ĐỨC KITÔ

Thứ 6 Tuần III PS.jpg 

LỜI CHÚA: Ga 6, 52-59

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? " 53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

SUY NIỆM:

“.....ai ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,57).

1. Hy vọng là tôi, bạn, anh chị và quí vị, hôm nay, khi đọc những lời này của Chúa Giêsu, sẽ không rơi vào cuộc tranh luận sôi nổi như người Dothái năm xưa nữa. Đơn giản vì chúng ta đã tin và đã cảm nghiệm ít nhiều về một cuộc sống nhờ Đức Kitô.

Điều quan trọng cần thiết hơn, là ta cần nhận ra và sống sứ điệp Tin Mừng hôm nay, giữa bầu khí phụng vụ mùa Phục Sinh linh thiêng nóng hổi và ngập tràn sức sống mới.

Chắc hẳn sẽ khá dễ dàng để mỗi người nhận ra sứ điệp ấy: Chúa Giêsu mời gọi ta lãnh nhận Mình và Máu Ngài để có được cuộc sống mới thật sự và vĩnh cửu vốn đã là khát khao tận đáy lòng mỗi người.

2. Tôi, bạn, anh chị và quí vị đã đáp lại lời gọi mời của Chúa Giêsu thế nào, đã tìm thỏa khao khát sống muôn đời của phận người ra sao?

Giữa những lời cầu nguyện xin Chúa ban điều nọ sự kia, ta có mong mỏi rồi thỏa lòng khi được ăn chính Ngài?

Giữa những lóng lánh hấp dẫn của những vật khác và việc khác, sự hiện diện quá đỗi bình thường của Chúa Giêsu trong hình bánh bé nhỏ có thật sự hấp dẫn và kéo hút sự kiếm tìm của ta?

Hơn nữa, là một tác viên Tin Mừng, ta có kinh nghiệm gì về sức sống và sự đỡ nâng của Thánh Thể giữa những thuận lợi hoặc thách đố trong hành trình sứ vụ? Ta chọn cách nào để mời gọi, đốc thúc hoặc thuyết phục để anh chị em nơi ta được sai đến phục vụ cũng đón nhận Thánh Thể trong hân hoan và biết ơn?

3. Khi người tông đồ sống, vui, thanh thoát và khiêm tốn như người được Thánh Thể dưỡng nuôi; trân quí tha nhân như Thánh Thể sẵn sàng chào đón người tiếp nhận; phục vụ trong dấn thân và tận tụy như Chúa Giêsu khi trao ban chính mình: Này là mình tôi, xin trao anh chị em (x. Lc 22,19); ... họ trở nên lời chứng thuyết phục nhất cho việc đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay, sẽ là dấu hiệu rõ ràng nhất cho Sự Sống Muôn Đời đang bắt đầu từ hôm nay, và sẽ là lời loan báo Tin Vui vang rõ vang xa và đọng sâu trong hồn người.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con muốn được sống nhờ - trong và với Chúa mọi lúc mọi nơi. Xin giúp con thỏa ước vọng này qua việc ăn Chúa nơi bàn tiệc Thánh Thể. Xin nhắc con chuẩn bị chu đáo mỗi khi đi dự tiệc Chúa. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Phục Sinh_MM Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Phục Sinh- LM. GB Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh Năm C-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh- Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Phục Sinh_Lm. Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc