Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh

(Ga 16, 20-23a)

Nỗi buồn thành niềm vui

nuoc mat.jpg

Đời là bể khổ, là thung lũng nước mắt! Con người thường nói về cuộc đời như thế! Điều đó có lẽ cũng đúng thôi. Vì trong đời mỗi người, nước mắt nhiều hơn nụ cười, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, thất bại nhiều hơn thành công, khổ đau nhiều hơn hạnh phúc. Mang thân phận người là chúng ta chấp nhận một thực tế như vậy.

Đối với các môn đệ, Thầy Giêsu bị bắt, bị đánh đòn và bị giết chết là một nỗi đau lớn lao, một thất bại ê chề. Làm sao các ông không đau buồn xót xa. Dù Thầy Giêsu đã loan báo đến ba lần về cái chết của Thầy, và cũng tiên báo là Thầy sẽ sống lại sau ba ngày. Các môn đệ chưa đủ niềm tin vào sự phục sinh sau này của Thầy, mà chỉ cảm nghiệm nỗi đau thương trước mắt khi chứng kiến bao nỗi nhục nhằn Thầy gánh chịu cho tới cái chết tủi nhục trên thập giá.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (c. 20). Tử nạn và phục sinh là hai khía cạnh của mầu nhiệm Vượt Qua. Đức Giêsu phải trải qua đau thương mới vào trong vinh quang của Người (x. Lc 24,26). Cuộc đau thương của Đức Giêsu chỉ kéo dài từ sau bữa tiệc ly tối Thứ Năm cho đến đêm thứ 7 Tuần Thánh. Còn lại là những 40 ngày Phục Sinh, và cho đến muôn đời.

Như thế, chúng ta có thể hiểu được lời của Đức Giêsu: “Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được (c.22). Chính niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô mở ra cho chúng ta một chân trời tươi sáng và hạnh phúc bất tận.

Là người môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta có dám vững tin vào Lời Sự Sống của Người không? Dù cuộc sống của chúng ta hôm nay còn giăng đầy muôn nỗi gian nan khó nhọc, với bao thử thách chông gai. Thật vậy, khi có Đấng Phục Sinh hiện diện trong cuộc đời, thì nước mắt sẽ khô mau để nhường chỗ cho nụ cười tươi nở; nỗi buồn sẽ biến thành niềm vui; thất bại phải lùi bước nhường chỗ cho thành công; khổ đau sẽ biến tan trong chốc lát để chỉ còn một khung trời hạnh phúc.

Lạy Đấng Phục Sinh,

Xin cho con được vững tin vào tình yêu vĩnh cửu của Ngài, dù đời con còn lắm chông gai.

Xin cho con dám bước đi theo Ngài trên hành trình thập giá của đời con, cũng bằng một tình yêu Chúa Cha và nhân loại như Ngài.

Xin cho con được can đảm đón nhận muôn khổ đau, với niềm tin tưởng có Ngài luôn đồng hành bên con.

Xin cho con có đủ nghị lực, để mỉm cười trước muôn ngàn giông tố cuộc đời.

Xin cho con vẫn hiên ngang vững bước, dù lòng người đổi thay muôn mặt.

Xin cho con mãi luôn hy vọng, nỗi buồn hôm nay sẽ trở thành niềm vui bất tận trong tình yêu của Đấng Phục Sinh.

Xin cho con được mãi mãi sống hạnh phúc trong cung lòng yêu thương của Đấng là Tình Yêu, là Niềm Vui và là tất cả của đời con. Amen.

Thiên Thảo SJP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh Năm C_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh Năm C: "TÌM VỀ CHÂN LÝ"_Nt. Maria Phương Trâm.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh: "Lễ Thánh Phi-lip-phê và Gia-cô-bê Tông Đồ"_Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh Năm C: "Làm chứng như Thầy"_Linh mục Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh C: VƯỢT QUA CƠN KHỦNG HOẢNG ĐỨC TIN_ LM ĐAN VINH
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh C: THÁNH THẦN TÌNH YÊU ĐƯỢC BAN TẶNG_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh C_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh C: NGƯỜI MÔN ĐỆ GIỮA THẾ GIAN_ Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục Sinh Năm C: "Ở LẠI TRONG"_Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Chúa Nhật V Phục Sinh: “Thầy để lại bình an cho anh em”_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.