Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh Năm C

TÌM VỀ CHÂN LÝ

holy spirit.jpg

Lời Chúa: Ga 16, 12-15

(12) Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em,

nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi.

(13) Khi nào Thần Khí sự thật đến,

Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn,

Người sẽ không tự mình nói điều gì,

nhưng nghe gì,

Người sẽ nói lại,

và loan báo cho anh em biết

những điều sẽ đến.

(14) Người sẽ tôn vinh Thầy,

vì Người sẽ lấy những gì của Thầy

mà loan báo cho anh em.

(15) Mọi sự Cha có, đều là của Thầy.

Vì thế Thầy đã nói:

Người lấy những gì của Thầy

mà loan báo cho anh em".

Suy Niệm

Suốt dọc dài cuộc sống, càng có tuổi người ta càng chiêm nghiệm về nhiều điều xảy ra trong cuộc đời mình, trong đó có những điều không thể xảy ra trước, khi thời gian chưa đến độ chín muồi hoặc cũng có những biến cố xảy ra nhưng ta không thể hiểu và đọc được ý nghĩa của nó ngay lúc đó mà có khi ta phải trải nghiệm qua thời gian thì ta mới hiểu được ý nghĩa của nó.  Đức Giêsu cũng muốn các môn đệ chờ đợi cho đến khi các ông có thể hiểu được một cách thấu đáo kế hoạch của Thiên Chúa, lúc đó Ngài mới tỏ lộ những điều phải nói với các ông. Nhưng Ngài không nói với các ông cách trực tiếp những điều đó nhưng những lời đó được nói gián tiếp qua Chúa Thánh Thần để Chúa Thánh Thần có thể khai sáng cho các ông.

Lần giở lại những tháng ngày đã qua, chúng ta thấy kinh nghiệm này chẳng còn xa lạ gì với các môn đệ: ngày ấy, bên bờ giếng Gia Cóp, các ông cũng không hiểu về Nước Hằng Sống; các ông cũng không hiểu được diễn từ về bánh trường sinh hay mới đây hành động cúi xuống rửa chân cho các môn đệ của Đức Giêsu trong bữa tiệc ly cũng làm cho các ông có nhiều điều phải thắc mắc… Vì thế, Ngài đã nói với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi”. Tuy nhiên, Ngài cũng hứa với các ông rằng: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. Trong tình yêu và sự liên đới, Đức Giêsu đã giới thiệu Chúa Thánh Thần với các môn đệ để các ông biết rằng: Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ tiếp nối sứ vụ của Ngài bằng cách giúp cho các môn đệ đi sâu vào ý nghĩa của những lời Ngài đã nói và những việc Ngài đã làm.

Hơn thế nữa, Đức Giêsu còn mạc khải cho các môn đệ thấy mối liên hệ giữa Ba Ngôi Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đồng thời Ngài cũng nói cho các ông biết vai trò của Ba Ngôi Thiên Chúa trong việc thực hiện công cuộc cứu độ đối với nhân loại, đó chính là cách mà Thiên Chúa biểu lộ tình thương đối với con người. Tình thương ấy được khởi xướng nơi Chúa Cha; được thực hiện nơi Đức Giêsu qua việc nhập thể và cuộc khổ nạn của Người và được thánh hóa bởi Chúa Thánh Thần là nguồn ơn soi sáng cho chúng ta.

Đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta được khởi đầu và kết thúc trong Chúa Ba Ngôi. Từ sáng sớm mỗi khi thức dậy cho đến khi đêm về hay khi bắt đầu một công việc gì, chúng ta đều xin ơn soi sáng và tuyên xưng Chúa Ba Ngôi qua Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đây là một mầu nhiệm lớn lao, vượt quá trí hiểu và tầm hiểu biết hữu hạn của con người,  mặc dù vậy chúng ta vẫn được soi sáng nhờ Chúa Giêsu đã khai mở và Ngài mời gọi ta tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và Ngài giúp chúng ta cảm nhận bằng đức tin. Trong suốt cuộc đời, chúng ta luôn tin nhận vào Thiên Chúa Ba Ngôi khi chúng ta chiêm ngắm vũ trụ, khi chúng ta chia sẻ tình yêu của mình cho người khác, chứ không ích kỷ giữ lấy cho riêng mình, khi chúng ta liên kết với mọi người trong giáo xứ, trong giới, trong hội đoàn của mình…. Đó là những tín hiệu diễn tả lại phần nào tình yêu của Thiên Chúa. Vì khi chúng ta chia sẻ, hợp nhất như vậy chúng ta sẽ cảm nhận được cuộc sống tràn ngập niềm vui và tình yêu thương.

Trong suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta, càng ngày chúng ta càng khám phá ra và đi vào mối tương quan thân tình với Thiên Chúa. Để cảm nhận được điều đó, Chúa Cha đã khai mở cho ta qua tình yêu đặc biệt của Ngài. Tình yêu cứu độ đó được thực hiện nơi Đức Giêsu và chúng ta không ngừng được hướng dẫn và soi sáng bởi ơn Chúa Thánh Thần. Trong tương quan nhiệm mầu này, ta hiểu được giá trị của con người Kitô hữu của mình khi tin vào Thiên Chúa và đức tin đó ngày càng trưởng thành nhờ ơn Chúa, được thấm nhuần khi chúng ta sống tương quan với Chúa ngày một thân tình hơn.  Qua đó chúng ta có thể mở lòng với anh chị em của mình, không phô trương, không vị kỷ  nhưng quảng đại và sẵn sàng đón nhận mọi người chung quanh chúng ta.

Nt. Maria Phương Trâm.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh: "Lễ Thánh Phi-lip-phê và Gia-cô-bê Tông Đồ"_Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh Năm C: "Làm chứng như Thầy"_Linh mục Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh C: VƯỢT QUA CƠN KHỦNG HOẢNG ĐỨC TIN_ LM ĐAN VINH
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh C: THÁNH THẦN TÌNH YÊU ĐƯỢC BAN TẶNG_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh C_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh C: NGƯỜI MÔN ĐỆ GIỮA THẾ GIAN_ Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục Sinh Năm C: "Ở LẠI TRONG"_Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Chúa Nhật V Phục Sinh: “Thầy để lại bình an cho anh em”_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Phục sinh C_ Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh C: YÊU THƯƠNG LÀ GIỚI RĂN MỚI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí