Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN C

LỜI CHÚA: Mt 12, 46 – 50

beach-footprints2.jpg46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy." 48 Người bảo kẻ ấy rằng : "Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?" 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."

SUY NIỆM

Hành trình đời người được dệt kết bằng hàng chuỗi những hành vi của ý muốn. Ý chí sàng lọc và lựa chọn những ý muốn ưu tiên. Nếu ý muốn ưu tiên của chúng ta là phải kiếm tiền, thì chúng ta sẽ chọn lựa cách để kiếm cho được nhiều tiền. Nếu ý muốn ưu tiên của chúng ta là hưởng thụ, thì hành vi của chúng ta sẽ là làm mọi cách để hưởng thụ thật nhiều. Nếu ý muốn ưu tiên của ta là cố gắng học để tiến thân, thì ta sẽ cố gắng miệt mài, chăm chỉ học hành. Nếu ý muốn ưu tiên của chúng ta là bác ái, thì trong mọi hành vi chúng ta sẽ cố gắng để thực thi bác ái…  Bài Tin mừng hôm nay Đức Giê-su dạy: Ý muốn ưu tiên của chúng ta phải là thuộc về ý muốn của Thiên Chúa.  “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." (c. 50). Thánh Luca cũng nói: Mẹ và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành (x. Lc 8, 21). Ai mà lại không muốn làm người một nhà của Thiên Chúa – chủ tể đất trời! Quả thật là dại mới không muốn điều đó!

Vâng, nhưng để trở thành người một nhà của Thiên Chúa, chúng ta phải là những người thực thi ý muốn của Người. Làm sao ta có thể biết được ý muốn của Thiên Chúa? Muốn biết thánh ý của Thiên Chúa để thực hành thì cần phải lắng nghe Lời người, như Samuel: “Lạy Chúa xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”. Lời Chúa không nói qua cuồng phong, động đất, lửa… nhưng thì thào qua cơn gió thoảng (x. 2V 19, 11 – 13), vì vậy phải lắng nghe. Muốn lắng nghe được thì lòng phải tĩnh, tâm phải lặng và chân thành muốn được Người dạy dỗ. Bạn có từng bao giờ ngắm vẻ huy hoàng lộng lẫy của cảnh bình minh trải ra trên núi rừng trùng điệp và thấy được sức sống mãnh liệt của vạn vật bao quanh? Hay bạn đã từng ngắm biển đêm được ánh trăng dát lụa bạc trong ánh sáng mênh mang và tiếng sóng vỗ ì oạp cùng muôn tiếng huyền bí của các loài thủy tộc!? Hoặc bạn có từng dừng chân bên những cánh đồng bát ngát lúa xanh, những nương ngô, vạt khoai, những đồng hoa, rau tươi tốt bạt ngàn để thấy sức sống đang dâng lên từng kẽ lá và vẻ mỹ lệ không chi sánh được?….Trời đất, vạn vật, muôn loài đang kể, đang nói cho chúng ta nghe về vẻ đẹp và tình yêu của Thiên Chúa – “Trời xanh kể lại vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm” (Tv. ). Nhưng vẻ đẹp và sức sống tự nhiên đó đang bị bàn tay con người hủy diệt. Tất cả là quà tặng Thiên Chúa dành cho con người, nhưng con người quá bận rộn, quá ồn ào, không còn thời gian để thưởng thức, để rung cảm trước những vẻ đẹp huyền diệu chung quanh mình và đồng thời đang tự đầu độc hủy diệt chính mình bằng đủ loại hóa chất cộng với lòng ích kỷ tham không đáy. Bạn có nghe được lời mời gọi của Thiên Chúa trước những thực tại đó, và lời đáp trả của bạn trong cuộc sống là gì? Có là lời ngợi khen, tạ ơn Thiên Chúa và quyết tâm bảo vệ môi sinh, không thỏa hiệp với cái xấu, không để những lợi nhuận làm mờ mắt lương tâm!?

Lời Chúa nói cụ thể, dứt khoát qua Lời Kinh thánh, qua Ngôi Lời – Con Chí ái của Người – đó là Lời tình yêu tỏ bày cho nhân loại, chúng ta đã có thái độ nào với Lời của Chúa? Thái độ dửng dưng vì lời đó cũ xì, không thức thời, không còn hợp với lối sống hiện đại...? Lời Chúa luôn là lời cho hôm nay: “Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, các ngươi chớ cứng lòng” (x. Tv 94). Lời Chúa vẫn luôn là Lời mang lại hạnh phúc và sự sống qua mọi thời đại cho những ai trung thành thực hiện Lời Người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để được Người dạy dỗ cho chúng ta hiểu thấu Lời Kinh thánh và can đảm thực hiện Lời của Người trong cuộc sống.

Lời Chúa vẫn còn luôn được nói, được bày tỏ cho chúng ta qua những sự kiện, biến cố của lịch sử, của cuộc đời. Như Đức Maria đã thưa tiếng xin vâng trong biến cố truyền tin – biến cố quyết định cuộc đời Mẹ cũng như lịch sử nhân loại – chúng ta hãy tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống: Ngày hôm nay, trong giai đoạn này, trong sự kiện này, Chúa muốn tôi làm gì?... những chuyện xảy ra chung quanh trong cuộc sống hằng ngày, những thông tin qua truyền thanh, truyền hình và hệ thống mạng về thế giới, xã hội, con người… có là chất liệu cho chúng ta suy gẫm và tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa hầu có một thái độ sống phù hợp để thực thi ý Người?

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã tôn vinh Mẹ Maria cách tế nhị qua lời khẳng định: “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (c. 50). Qua đó, Chúa cũng mở ra cho chúng con một viễn cảnh tràn đầy hy vọng: từ nay, tất cả mọi người chúng con đều có thể là người nhà của Chúa khi chúng con biết thi hành ý muốn của Chúa trong cuộc sống. Xin Chúa dạy cho chúng con biết noi gương Đức Maria luôn biết cầu nguyện, lắng nghe, gẫm suy để kiếm tìm thánh ý Chúa và sẵn sàng thi hành để hoàn thành ý nghĩa cuộc đời mình. Amen.

Nt. Maria Chinh Anh

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên _Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Thứ hai XIV Thường Niên C-Lễ Thánh Maria Mađalêna: Tôi đã thấy Chúa. Nt Minh Thùy
     Suy Niệm Chúa Nhật XVI Thường Niên C. Lm. Phalo Nguyễn Văn Đông
     Suyniệm Chúa Nhật XVI Thường Niên C: THĂM VIẾNG – ĐÓN TIẾP. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĐỂ PHÉP LẠ ĐƯỢC TIẾP TỤC. Lm. Paul Nguyễn Nguyên
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Giuse Nguyễn Văn Trí Dũng
     CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XVI Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH: Thứ Tư sau Chúa Nhật XVI Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH PHƯƠNG PHÁP LECTIO DIVINA: Thứ Ba sau Chúa Nhật XVI Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT