Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16

CHÚA NHẬT XVI TN C

THĂM VIẾNG – ĐÓN TIẾP

Kính thưa quý OBACE

imagesCA61048A.jpgVới sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sự nhanh chóng tiện lợi của Internet, sự hiện đại của điện thoại, nó thu hẹp khoảng cách địa lý giữa mọi người mọi quốc gia trên thế giới, nó tạo cho người ta dù cách xa nhau vạn dặm nhưng lại rất dễ dàng liên lạc với nhau; các trang mạng xã hội đã trở thành nơi để nhiều người gặp gỡ chuyện trò tâm sự, ngày nay nhiều cuộc họp cấp cao cũng được tổ chức trên không gian mạng Internet. Tuy nhiên bên cạnh những ứng dụng tiện lợi như thế, thì nó cũng đang góp phần đẩy con người xa nhau hơn, nhiều người say mê trò chuyện với những người bạn ảo trên mạng mà quên cả những người thân bằng xương bằng thịt ở bên cạnh, các cuộc thăm viếng nhau dường như càng thưa dần, có chăng anh chị em, họ hàng chỉ còn gặp nhau vào một vài dịp đặc biệt, còn những ngày thường dường như họ chẳng còn có giờ cho việc thăm viếng nhau nữa.

Thăm viếng là cụm từ diễn tả một sư gặp gỡ thân tình, giữa người đến thăm và người đón tiếp, đối với kinh Thánh cụm từ thăm viếng còn được dùng rất nhiều lần để diễn tả việc Thiên Chúa đến với dân Người, viếng thăm dân của Người, giải thoát dân Người và đem ân phúc đến cho dân Người.

Bài đọc một sách Sáng Thế thuật lại câu chuyện Thiên Chúa đã viếng thăm Apraham và chúc phúc lành cho hai ông bà, thế nhưng câu chuyện muốn nhấn mạnh đến thái độ của Apbraham khi đón tiếp các vị sứ giả của thiên Chúa. Apbraham khi nhìn thấy có ba người khách đi ngang qua lều của mình, dù chưa biết rõ là ai, nhưng với lòng quảng đại, sự nhiệt thành hiếu khách, ông đã chạy ra sụp lạy và năn nỉ mời ba vị khách vào nhà mình nghỉ ngơi. Ông còn lấy nước cho khách rửa chân, lấy bột làm bánh và bắt một con bê để tiếp đãi khách, ông còn tỏ ra hết sức kính trọng những vị khách này, ông đứng hầu khi khách dùng bữa. Chính từ sự tiếp đón ân cần này mà trước khi ra về, ba vị khách đã đem đến cho vợ chồng ông Apraham một niềm vui lớn lao, các vị ấy đã đáp cái khát khao từ đáy lòng hai ông bà, khi nói với hai ông bà: Sang năm tôi sẽ trở lại, khi đó bà Sara vợ ông sẽ có một con trai. Thiên Chúa đã trả lại cho sự quảng đại của Apbram và Sara về sự hiếu khách của ông bà bằng một món quà lớn lao.

Bài tin Mừng thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu viếng thăm gia đình ba chị em cô Matta, Ngài đến thăm gia đình này như đến với những người bạn, thánh Gioan cũng đã xác nhận Lazarô là bạn của chúa Giêsu, Ngài thường xuyên ghé thăm vì gia đình này là nơi luôn mở động cửa để chào đón Người và dành cho Người sự đón tiếp ân cần. Câu chuyện cho thấy mỗi người trong nhà có cách đón tiếp khác nhau, Lazaro cùng đồng bàn, Matta thì lo lắng chuẩn bị bếp núc, còn cô Maria lại chỉ ngồi bên chân Chúa để nghe lời người. Nhưng có điều, cô Matta đã tỏ ra khó chịu khi thấy mình vất vả tất bật còn cô Maria thì lại chỉ ngồi lắng nghe, và có lẽ vì quá thân thiết, nên cô mới trách Chúa: Sao Thày không bảo em con giúp con một tay? Nhân dịp này Chúa mới chỉ cho mọi người thấy đâu là việc đón tiếp cần nhất mà Chúa yêu thích, khi trả lời cho cô Matta: Chị lo lắng nhiều việc quá chỉ có một điều cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.Đối với Chúa Giêsu, điều Ngài mong đợi không chỉ là những hình thức đón tiếp bên ngòai, nhưng phải là một thái độ thực tâm, chân thành muốn lắng nghe Lời của Chúa, và Chúa cho biết việc lắng nghe Lời Chúa là cần thiết nhất và là thái độ tốt nhất, và khi đã lắng nghe đã đón nhận Lời Chúa thì không ai có thể tách người ấy ra khỏi sự bảo vệ của Chúa.

Hình ảnh cô Matta và Maria còn là hình ảnh của hai nếp sống trong Giáo Hội, nếp sống hoạt động và nếp sống chiêm niệm cầu nguyện; Chúa Giêsu không chê bỏ việc hoạt động và làm việc cho Chúa và phục vụ Chúa, nhưng việc phục vụ và làm việc ấy cần được nuôi dưỡng và múc lấy sức mạnh từ việc ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Ngài. Ngồi dưới chân để lắng nghe, còn là thái độ của những người học trò, đón nhận sự dạy bảo của người thày, đó là thái độ ưu tiên số một, và chọn lựa tốt nhất cho mỗi tín hữu chúng ta; Đón nhận và để cho lời Chúa bén rễ và trổ sinh hoa trái qua những việc làm cụ thể, đó là những thứ hoa trái không tối đẹp và sẽ tồn tại mãi.

Thánh Phaolô đã chia sẻ tâm tình của Ngài khi cho thấy đời sống của Ngài là một đời sống kết hợp và gắn bó mất thiết với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, trong đau khổ và thử thách, từ đó Ngài được gia tăng sức mạnh để phục vụ Chúa Giêsu và Hội Thánh không phải theo ý riêng mà là theo kế hoách mà Thiên Chúa đã ủy thác, và miệt mài đem tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Phaolô đã để cho Đức Giêsu bước vào cuộc đởi của Ngài, Ngài đã đón nhận Đức Giêsu bằng một thái độ hoàn toàn vâng phục và Thiên Chúa đã bày tỏ Màu nhiệm của Ngài cho những tâm hồn biết đón tiếp Ngài và khiêm nhường lắng nghe.

Thưa quý OBACE, Thiên Chúa vẫn đang đi gõ cửa nhà chúng ta mỗi ngày, và Ngài đang chờ đợi mỗi người hãy như Apbraham, chạy ra nài ép Ngài vào với gia đình của mình, Ngài sẽ đem đến cho gia đình niềm vui và hạnh phúc, đừng tiếc với Ngài điều gì, hãy đem dâng cho Ngài tất cả những gì mình có trong gia đình, vợ chồng con cái, công việc và hãy rộng rãi dâng tặng cho Chúa những tài sản là hự hy sinh vất vả trong ngày sống để dâng lên cho Chúa, Chúa sẽ đón nhận và ban lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Thiên Chúa cũng đang đến với chúng ta mỗi ngày qua tiệc Thánh Thể nơi đây, đừng để mình quá bận rộn đến độ quên không mời Ngài bước vào nhà mình, hãy mỡ rộng tâm hồn mỗi ngày để cho Chúa viếng thăm và hãy có thái độ như Matta đó là hãy dành những phút trong ngày để ngồi dưới chân Ngài và lắng nghe Lời Ngài hướng dẫn cho cuộc đời của chúng ta.

Cầu nguyện và làm việc là hai nhịp đều đặn trong cuộc sống của người tín hữu, vì thế đừng chỉ làm việc, kể cả những việc bác ái, mà bỏ quên đời sống cầu nguyện mỗi ngày, vì khi cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa là lúc chúng ta làm mới lại cỗ máy cuộc đời, là sạc lại năng lượng cho đời sống đức tin của người tín hữu, vì thế đừng bao giờ quên nối kết chiếc máy cuộc đời chúng ta với nguồn điện là Thiên Chúa qua sợi dây cầu nguyện. Hãy bắt đầu ngày sống và làm việc của mình trong sự phó thác tin tưởng vào sự soi dẫn của Thiên Chúa, và kết thúc mỗi ngày bằng những phút tĩnh lặng hoặc những giờ kinh của cả gia đình để phó dâng cho Chúa những lao công khó nhọc của một ngày đã qua. Đừng bao giờ làm việc một mình, mà hãy làm việc trong sự hiện diện của Thiên Chúa, và hãy đem Chúa vào trong các công việc của mình.

Các bậc làm cha mẹ trước hết phải là những người mời Chúa về với gia đình của mình bằng việc tái lập lại các giờ kinh giờ cầu nguyện sớm tối, vì trong những phút giây thân tình ấy Chúa sẽ đến gặp gỡ từng thành viên trong gia đình. Nhiều gia đình đã để cho chiếc tivi nói quá nhiều đến độ cha mẹ vợ chồng chẳng còn lúc nào nói chuyện với nhau và cũng không còn giờ để cho Chúa nói với mỗi người, hãy để cho Lời Chúa được vang lên mỗi sớm tối tại gia đình, Chúa sẽ giải gỡ những khó khăn, hòa giải những bất đồng và đem đến sự yên vui cho gia đình.

Cũng thế các bạn trẻ hãy mạnh dạn mời Chúa viếng thăm cuộc đời của mình, vì chỉ khi có Chúa chúng ta mới có thể sống trọn ơn gọi làm người và làm con Chúa, còn khi không có Chúa, thì tâm hồn và cuộc đời chúng ta sẽ chỉ còn chứa đầy những sự gian ác bạo lực và giả dối và chết chóc. Hãy để cho Chúa bước vào cuộc đời của các bạn, Ngài sẽ dẫn các bạn đi vào trong tương quan tình yêu với Chúa và trở thành người làm chứng cho Chúa. Ngày 22 tới còn là ngày khai mạc ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Brazil, sứ điệp của ngày Quốc Tế Giới trẻ ĐTC mời gọi đặc biệt các bạn trẻ: Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Ngài nói: Hãy để cho Đức Giêsu lôi cuốn các con! Hãy kinh nghiệm điều này cùng với tất cả những người trẻ trong những ngày này. Hãy đón nhận tình yêu của Đức Giêsu và các con sẽ trở nhân chứng nhân giữa lòng thế giới hôm nay.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết đón tiếp Đức Giêsu vào cuộc đời của mình và trở thành người đem Chúa đến cho anh chị em chung quanh. Amen

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên _Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĐỂ PHÉP LẠ ĐƯỢC TIẾP TỤC. Lm. Paul Nguyễn Nguyên
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Giuse Nguyễn Văn Trí Dũng
     CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XVI Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH: Thứ Tư sau Chúa Nhật XVI Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH PHƯƠNG PHÁP LECTIO DIVINA: Thứ Ba sau Chúa Nhật XVI Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH PHƯƠNG PHÁP LECTIO DIVINA: Thứ Hai sau Chúa Nhật XVI Thường niên B. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Minh Tứ
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể