Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 4

Sứ mạng của Gioan

(Lc, 1, 5-25)

1229831026585528_GiangSinh20.jpg5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a ; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. 6 Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. 7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.

8 Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông: 9 Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa. 10 Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài.

11 Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. 12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. 13 Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an. 14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. 15 Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. 16 Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. 17 Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa." 18 Ông Da-ca-ri-a thưa với sứ thần : "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy ? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi." 19 Sứ thần đáp: "Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. 20 Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi." 21 Dân chúng đợi ông Da-ca-ri-a, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. 22 Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.

23 Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông trở về nhà. 24 Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. 25 Bà tự nhủ : "Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời."

SUY NIỆM:

           Càng gần đến lễ Giáng Sinh, phụng vụ càng thể hiện rõ  hơn vai trò và sứ mạng của một vị tiên tri, nói đúng hơn là một vị ngôn sứ, nhân vật thứ hai của Mùa vọng. (Nhân vật thứ nhất là ngôn sứ Isaia. Nhân vật thứ ba là Đức Maria). Gioan là vị ngôn sứ cuối cùng thời cựu ước, ông xuất hiện với thần khí và uy quyền của ngôn sứ Êlia chỉ với mục đích: Dọn đường cho Đấng Mêsia

           Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc tiên báo thụ thai Thánh Gioan Tẩy Giả. Việc tiên báo này được chính Thiên Sứ Gabriel hiện đến trong giờ dâng hương của ông Giacaria. Với cặp vợ chồng già son sẻ, điều họ mong mỏi có kẻ nối dõi tông đường hầu như lịm tắt và họ chấp nhận sự cô đơn đó trong buồn khổ. Nhưng khi “đến thời đến buổi” Thiên Chúa đã ra tay hành động… Nhận thấy sự xuất hiện đường đột của vị ngôn sứ, ông Giacaria tỏ ra bối rối và sợ hãi  đến nỗi  Thiên sứ phải trấn an “Đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nghe lời ông…”. Thiên sứ loan báo việc hạ sinh của con trẻ đem lại niềm vui cho mọi người. (c14). Ngài cũng chỉ rõ cách thức nuôi nấng con trẻ (c15). Và điều đặc biệt là em bé được tràn đầy Thánh Thần ngay trong bụng mẹ. Em được đầy thánh thần để thi hành một sứ mạng cao cả “đưa con cái Israel về với Chúa…để toàn dân được sẵn sàng đón Chúa”. Một sứ mạng tương tự vai trò của Êlia đã khiến lửa từ trời thiêu rụi tất cả những điều tối tăm, xấu xa, tội lỗi… của trần gian. Gioan cũng đến để chỉnh đốn, để sửa sai, để lấp đầy, để cắt tỉa, sàng lọc… Ngay tên của ông mang ý nghĩa “Thiên Chúa dủ thương” cũng nói lên nội dung chính của sứ điệp ông loan truyền: Vì yêu thương Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người. Việc loan báo sự sinh ra của Gioan xảy ra ngay trong cử hành phụng tự giữa chính điện. Vì thế, Gioan đã là người của Thiên Chúa “ngay từ trong bụng mẹ, em đã được đầy Thánh Thần” và sứ mạng của Gioan cũng được khởi đầu ngay khi chưa chào đời Gioan đã nhảy mừng hớn hở trong lòng mẹ, khi Đức Maria mang Chúa Giêsu  trong lòng đến viếng thăm và giúp đỡ chị họ mình. Sứ mạng của Gioan thể hiện rõ nét hơn khi ông bắt đầu công việc “dìm nước”và kêu gọi toàn dân sám hối để dọn đường chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế. Đấng Mêsia đến (x.c.17 ). Sứ mạng của vị ngôn sứ lớn này đạt đến đỉnh cao khi Chúa Giêsu xuất hiện trong dòng nước Giođan và ông đã thực hiện trọn vẹn vai trò bằng cái chết anh hùng minh chứng cho sự thật (x Mt 14,3-12).

            Thật thế, đời sống sứ vụ và cái chết của Gioan cũng như bao lời chứng và cái chết của  các vị ngôn sứ khác trong Cựu Uớc, là hình ảnh tiên báo về số phận của Đấng Mêsia - Đức Giêsu Kitô. Con đường Thập giá đầy chông gai, đau khổ luôn ở phía trước chờ đón  các ngài. Chúng ta- là những Kitô hữu, những người buớc theo chân Chúa Kitô, chúng ta cũng phải đi con đường Thập Giá đó thôi. Vì đường Thập giá dẫn đến vinh quang. Vì hoa hồng càng toả hương thơm  ngát thì gai càng nhọn đâm sâu. Trong xã hội ngày nay, với những tiến bộ khoa học vượt bực nhưng bên cạnh đó những thủ đoạn gian ác, đen tối vẫn nhan nhãn hoành hành. Muốn nên giống Thầy Chí Thánh của mình, chúng ta có dám đánh đổi những vinh hoa phú quý đời này cho hạnh phúc đời sau hay không?

            Lạy Chúa, Chúa sắp đến, chúng con vui hay buồn? Xin cho chúng con biết nhạy cảm với ơn Thánh Chúa, biết sám hối từng ngày, biết “bắt đầu lại” từng giờ, để chúng con xứng đáng là  một “dân sẵn sàng đón Chúa” (c17 ).


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng C_ Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng C_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng C_ Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần IV Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng Năm C - Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng Năm C - Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM THỨ TƯ MÙA VỌNG NĂM B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B-THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM DÂN NGƯỜI. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     TÌNH YÊU TÌM KIẾM TÌNH YÊU. Lm HK
     SUY NIỆM THỨ BA TUẦN IV MÙA VỌNG NĂM B. Minh Tứ
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B- ĐÓN CHÚA BẰNG CÁCH NÀO?. Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỨNG NHÂN ÁNH SÁNG. Lm. Giuse Nguyễn Đức Thắng
     LỄ GIÁNG SINH- “EMMANUEL, THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÙNG TA”. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     LỄ THÁNH GIA-KỶ NIỆM ĐẸP. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN IV MÙA VỌNG NĂM A. Lm. GioanB Lại Anh Tuấn