Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ

NGÀY THỨ TÁM TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

LỄ MẸ THIÊN CHÚA

LỜI CHÚA: Lc 2, 16 – 21

Icon_Maria_003.jpg16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

 21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

SUY NIỆM

 “Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca, mừng ngày con Chúa, Đấng cứu tinh đã sinh ra. Từ non cao tới khơi ngàn bao la, người người hoan chúc đón tin vui thái hòa….” Chúng ta đang sống trong bầu khí tưng bừng của Đại lễ Giáng sinh. Tiếng ca mừng con Thiên Chúa – Đấng cứu độ, vua bình an ra đời vẫn rộn ràng vang xa từ trong gia đình, nơi các nhà hàng, quán xá….  và hôm nay thật là ý nghĩa khi phụng vụ Giáo hội Mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa vào chính ngày cuối cùng của tuần bát nhật mừng Chúa Giáng sinh (bởi vì tám ngày chỉ như một ngày) và cũng là ngày đầu tiên của năm mới – cho thấy Đấng cứu thế sinh ra đã khai mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của hồng phúc, và Đức Maria – con người luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa đã là một cộng tác viên vinh dự và quan trọng trong công trình cứu độ của Người – thật xứng với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa.

Trong Bài đọc I sách Dân số hôm nay, Chúa đã truyền cho Mô-sê: "Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này : 

'Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và gìn giữ anh (em)! Nguyện ĐỨC CHÚA tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em) !

Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em) !'”. (Ds 6, 23 – 26)

Đồng thời ở Bài đọc II, Thánh Phao trong thư gửi tín hữu Galata đã cho thấy lời nguyện ước, cầu xin đó của dân Thiên Chúa đã được Người thực hiện: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : "Áp-ba, Cha ơi !" Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.” (Gl 4, 4 – 7)

Vâng, quả thật Chúa đã dủ thương và ghé mắt đoái nhìn đến chúng ta khi Người ban con của Người cho chúng ta để cứu độ chúng ta. Hơn nữa Ngôi Hai Thiên Chúa – Đấng Cứu độ khi đến với chúng ta đã chấp nhận sinh ra từ một người đàn bà –  cho con người được vinh dự làm ‘Mẹ Thiên Chúa’ đồng thời cho chúng ta được trở nên anh em của người, được gọi Thiên Chúa là Cha và được thừa hưởng phần sản nghiệp của Người. Vì vậy, mừng kỷ niệm biến cố Ngôi Hai con Thiên Chúa nhập thể, là dịp để mỗi người chúng ta cảm nhận sâu xa hơn tình yêu vô biên và hồng ân cao cả Thiên Chúa ban tặng hầu chúng ta sống tin tưởng hơn, phó thác hơn. Như Đức Maria, mỗi người chúng ta cần biết lắng nghe và suy ngẫm việc Chúa làm trong cuộc đời mình; và như các mục đồng Bê-lem năm xưa không bàng quan, không dửng dưng khi nghe lời thiên sứ báo tin – họ đã “Hối hả ra đi” trong đêm đông giá lạnh và “Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.”(c.16) Quan trọng hơn nữa, cuộc đời họ đã trở thành lời rao truyền và ca tụng Thiên Chúa: “Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.” (cc. 17 – 18), “Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.” (c. 20 );  mỗi người chúng ta phải biết khao khát kiếm tìm Thiên Chúa trong cuộc sống và cuộc đời chúng ta phải trở nên một bài ca cảm tạ, tôn vinh đáp đền ơn Chúa, đồng thời biết loan truyền tình thương Chúa cho mọi người.

Mừng kính lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng ta hãy xin Mẹ giúp chúng ta biết noi gương người trong cuộc sống khiêm nhu, lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Biết luôn vâng theo thánh ý của Người, dẫu rằng cuộc đời có nhiều phi lý đắng cay, đau khổ - như mẹ đã phải đau đớn cắt lòng sinh Con Thiên Chúa trong một chuồng bò hôi hám, lạnh lẽo nhưng vẫn sống xin vâng trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Đồng thời khi vui niềm vui Mừng kỷ niệm biến cố con Chúa giáng sinh, Mừng kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa và đón mừng năm mới, mỗi gia đình, mỗi người Ki-tô hữu chúng ta được mời gọi không chỉ chú ý đến hang đá, đèn lồng, chơi bời, tiệc tùng nhưng biết  chiêm ngắm Gia đình Thánh gia nơi hang đá bò lừa, để sống tâm tình chia sẻ cảm thông với những con người nghèo hèn cơ khổ, những con người bị gạt ra bên lề xã hội và đồng thời có những quyết tâm tốt để sống tốt theo thánh ý Thiên Chúa hầu có thể trở thành những chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa, đáp đền hồng ân và tình yêu bao la của Người hằng luôn tuôn đổ và phù trợ chúng ta từng giây phút trong cuộc đời.

Lạy Đấng Emmanuel!

Chúng con xin cảm tạ hồng ân được Ngài đến giữa chúng con để ở với chúng con và ban cho chúng con hồng ân cứu độ.

Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với hồng ân mình đã lãnh nhận.

Xin cho chúng con biết rao truyền tình thương của Thiên Chúa cho anh em, đặc biệt những anh em của chúng con còn chưa được nhận biết Chúa và Tin mừng cứu độ của Người.

Lạy Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa!

 Xin giúp chúng con biết theo gương Mẹ trong cuộc sống lắng nghe và xin vâng thánh ý Thiên Chúa.

Xin cho chúng con luôn sống tâm tình con thảo đối với Mẹ và là con ngoan của Cha trên trời noi gương Thánh Tử Giê-su – Người Anh gương mẫu của chúng con để chúng con được hưởng niềm vui của sự bình an trong tâm hồn như lời ca của các Thiên sứ trong đêm giáng sinh “Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương”. Amen.

Nt. Maria Chinh Anh

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Thứ Ba tuần bát nhật Giáng Sinh: « Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta » (Ga 1, 1-18). Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệmThứ Hai tuần Bát Nhật Giáng Sinh: ĐÈN TIM CHÁY MIÊN MAN. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     LỄ THÁNH GIA 2014: Thiên Chúa hướng dẫn và bảo vệ. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     LỄ THÁNH GIA 2014. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Thứ Bảy tuần Bát nhật Giáng sinh: Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo. Lm. GB. Nguyễn Trường Sơn
     THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Lm. Duy Khang
     CHIA SẺ NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ. LM ĐAN VINH - HHTM
     TIN MỪNG CHO TOÀN DÂN. LM ĐAN VINH - HHTM
     Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh : LÀM CHỨNG CHO CHÚA. Nt. Maria Phương Trâm
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Nhiều tác giả