Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh 

TÌNH YÊU Ở LẠI

thu 3 tuan VI PS.jpg

  LỜI CHÚA: Ga 16, 5-11

 (5) Bây giờ Thầy đến cùng Ðấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: Thầy đi đâu? (6) Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập nỗi ưu phiền.

 (7) Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em;Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Ðấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em, nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Ðấng ấy đến với anh em. (8) Và Ngài đến, Ngài sẽ bắt lỗi thế gian: Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính, và việc xét xử.

(9) Về tội: vì họ không tin vào Thầy. (10) Về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa. (11) Về việc xét xử: vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.

SUY NIỆM:Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em” (Ga 16, 7b)

1. Có lẽ nhiều người trong quý vị, anh chị và các bạn trẻ đã biết: Phụng vụ Lời Chúa tuần này chuẩn bị cho tín hữu sống trọn vẹn ý nghĩa khi cử hành lễ Thăng Thiên và lễ Hiện Xuống sắp tới.

Và hẳn cung giọng của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay khiến trái tim chúng ta chùng xuống. Chẳng có ai vui khi phải chia xa người thương. Cũng chẳng có ai bình chân như vại khi phải chứng kiến cảnh ly biệt giữa những người đã từng mặn nồng gắn bó, sướng khổ bên nhau.

Bắt đầu từ cảm xúc rất con người ấy, tôi, bạn và quý vị tiếp tục hành trình của mình trong những phút quý giá này, là tiếp tục mở trí, mở tâm và mở tay cho Chúa Giêsu qua sứ điệp Lời Chúa hôm nay.

2. Chúa Giêsu đang trấn an các môn đệ. Ngài giải nghĩa cho họ về việc ra đi của mình và về việc Thánh Thần sẽ đến. Trong diễn từ ly biệt, Chúa Giêsu đã nói đến nhiều vai trò và nhiệm vụ của Thánh Thần. Ở đây: Chúa Thánh Thần sẽ là công tố viên cho thế gian thấy rõ sự sai lầm của họ trong tội lỗi, trong sự công chính và trong việc xét xử.

Thử hỏi, chỉ có họ (thế gian) mới là đối tượng làm việc của Chúa Thánh Thần, hay cả tôi, bạn và quý vị cũng ở trong tầm ngắm? Nếu câu trả lời là “có”, thì hẳn ta sẽ cảm sợ hãi và như thế, làm gì có lợi cho chúng ta như Chúa Giêsu đã bảo đảm (x. câu 7)?

Vậy thì, liệu đã hết thời của yêu thương, hết thời của tha thứ và đã đến thời của xét xử và luận phạt ? – Không. Chúa Giêsu yêu các môn đệ đến cùng (x. 13, 1). Ngài muốn ở với họ mãi mãi (x.17, 24). Vì thế, ra đi theo kế hoạch của Cha, nhưng Tình Yêu của Ngài ở lại, qua Bí Tích Thánh Thể và qua hoạt động của Chúa Thánh Thần.

Chúa Giêsu cũng yêu tôi, yêu bạn, yêu quý vị bằng một tình yêu như thế.

3. Và vì yêu thương, Ngài cậy nhờ Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra tội lỗi của mình trước tình trạng hỗn loạn của các giá trị luân lý mà con người tự vẽ ra, tự dựng nên và kết án nhau như thể mình là chủ tể vụ trụ này. Ngài cậy nhờ Thánh Thần nhắc lại cho chúng ta quy chuẩn về sự công chính mà Ngài đã từng dạy dỗ và nêu gương (x. Mt 5-7). Ngài cậy nhờ Thánh Thần giúp chúng ta hiểu được đâu là mực thước để duy trì và bảo vệ công lý giữa ngổn ngang những biện bạo và giả thuyết mà con người nhân danh sự hiểu biết, não trạng, quan điểm cũng như các chủ thuyết của họ.

Ta cùng ghi khắc Lời của Thầy Giêsu hôm nay tận đáy lòng, để cảm thấu và hiểu sâu tình yêu Ngài dành tôi, cho bạn và cho quý vị hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn thế. Ta cùng đón nhận Thánh Thần với lòng biết ơn và với niềm cảm mến. Để đến lượt mình, ta cũng lên đường, cũng can đảm đi ra đến mọi biên cương của phận đời, của kiếp người mà loan giảng Tình Yêu Chúa cho mọi loài thọ tạo.

4. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin giúp con khắc ghi và hân hoan vì những Lời Chúa đã dạy con hôm nay. Xin cho con được sống dồi dào và tròn đầy bởi Tình Yêu Chúa. Xin giúp con sẵn lòng đón tiếp Chúa Thánh Thần và sẵn lòng để cho Ngài dạy dỗ và hướng dẫn con trong cuộc sống và trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH A: AI MỚI THỰC SỰ YÊU MẾN CHÚA ?_ lm. Đan Vinh
     CHỦ NHẬT 6 PHỤC SINH A: Tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh: ĐẤNG PHÙ TRỢ LÀ THÁNH THẦN CỦA THIÊN CHÚA_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh_(Xuân Hạ, OMI)
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Phục Sinh_Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Phục Sinh_Linh mục Micae Vũ An Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh A_Lm. Paul Nguyen Van Dong
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí.