Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 2

Thứ 2 sau Chúa Nhật thứ II Thường Niên

CHÚA KITÔ NGUYÊN LÝ SỰ HIỆP NHẤT

LỜI CHÚA: Mc 2,18-22

18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Chúa Giê-su: "Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?"19 Chúa Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được.20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.21 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm.22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới !"

SUY NIỆM:

Quý vị và các bạn thân mến,

Các Kitô hữu là những người đã được thanh tẩy trong danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần; được tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh, nhờ đó họ được trở thành một dân thuộc về Chúa Kitô; một dân được mời gọi trở thành thân thể Chúa Kitô. Thế nhưng trong quá khứ vì những hiểu lầm nên đã có những sự phân rẽ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sống đời chứng tá của các Kitô hữu và làm cản trở việc loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay. Lời Chúa trong suốt tuần này là một chuỗi xuyên suốt từ Mc 2,18 đến Mc 3,21. Trong chuỗi xuyên suốt ấy, mỗi ngày Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn đến một vấn đề, khi thì nhìn đến những điểm tích cực để làm phát triển sự hiệp nhất, khi thì nhìn đến những điều tiêu cực có thể phá vỡ sự hiệp nhất để chúng ta mạnh dạn tránh né.

Thánh Máccô trong Tin Mừng hôm nay cho thấy, có vài nhân vật đã ngấm ngầm mang sự phân rẽ trong suy nghĩ khi đến hỏi Chúa Giêsu về việc ăn chay: Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?"

Điều mà những người này hỏi không phải là mong ước được hoán cải bằng việc ăn chay, nhưng muốn tìm cớ bắt bẻ Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Trong suy nghĩ của họ, Chúa Giêsu đã tách biệt với cộng đồng trong việc ăn chay vì đã làm khác với truyền thống của cha ông. Câu trả lời của Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết, điều chính yếu là sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng ta chứ không phải là các nghi lễ bên ngoài.

Sự hiệp nhất không phải là chúng ta cùng làm giống như nhau trong việc cử hành các nghi lễ đức tin nhưng chính yếu là chung một tâm hồn hướng lên Thiên Chúa. Ngày nay, Giáo Hội Phương Đông và Giáo Hội Phương Tây có những cử hành phụng vụ khác nhau, điều ấy không quan trọng cho sự hiệp nhất. Điều mà Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất là tất cả những người tin vào Chúa Kitô hãy gắn bó với nhau như những bộ phận trong một thân mình mà đầu chính là Chúa Giêsu.

Có Chúa Giêsu hiện diện ở giữa chúng ta đó là nguyên lý chính yếu của sự hiệp nhất. Thế giới ngày nay đang sống trong nỗi lo sợ bởi những cuộc khủng bố đang diễn ra khắp nơi. Các kitô hữu tại Trung Đông đang bị kỳ thị và bách hại bởi niềm tin vào Chúa Kitô của mình. Cuộc thảm sát do những người Hồi Giáo cực đoan gây ra trên các tín hữu Kitô trong ngày cuối năm vừa qua ở Irak và Ai Cập vẫn còn là một nỗi đau nhức nhối chưa nguôi. Cùng là những người sống niềm tin vào Thiên Chúa nhân lành, nhưng cách thể hiện giữa đức và lý trí nơi những người Hồi Giáo cực đoan này vẫn còn là một vực thẳm xa cách. Những tín hữu Kitô vô tội bị sát hại chỉ vì họ thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa khác với những người Hồi Giáo mang trong lòng thái độ cực đoan bảo thủ. Chúa Kitô đã đến giữa chúng ta là tình yêu của Thiên Chúa hiện diện giữa con người. Lời hát: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” mà chúng ta cất lên trong những Giáng Sinh, kỷ niệm biến có Con Thiên Chúa làm người là bảo chứng chắc chắn cho niềm tin ấy của chúng ta. Xin cho ánh sáng Ngôi Lời của Thiên Chúa phá tan tất cả những áng mây mù còn che phủ nơi tâm hồn những người cùng niềm tin vào Thiên Chúa để tất cả đều có thể nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa giữa lịch sử nhân loại hôm nay.  Xin cho Lời Chúa sống giữa chúng ta để nhờ đó bình an và hiệp nhất sẽ hiện diện.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho thế giới hôm nay được nhận biết chính Chúa Kitô là nguyên lý của sự hiệp nhất. Xin cho mọi người tin vào Thiên Chúa, luôn biết quy hướng Chúa Kitô để cùng nhau đi đến sự hiêp nhất. Xin cho mọi người trên khắp thế giới được hoàn toàn nên một trong thân mình Chúa Kitô như lời nguyện hiến tế mà chính Ngài đã thưa lên với Chúa Cha: “Lạy Cha xin cho thế gian được hoàn toàn nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để thế gian được nhận biết rằng chính Cha đã sai con.” Amen

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C - Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG.Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG.Lm. Phaolô Nguyễn Nguyên
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG. Minh Tứ
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG – C. Nt. Maria Chinh Anh. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG NĂM C: ƠN THA THỨ và NIỀM TIN CỘNG ĐỒNG
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C. Nhiều Tác Giả
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C. Lm. Phaolo Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG NĂM B- GIOAN ĐÃ ĐẾN RỒI. Nt Anh Thư. op
     LỄ ĐỨC MARIA- VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. An tôn Lương Văn Liêm
     ƠN CỨU CHUỘC VÀ ĐẶC ÂN VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI