Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 14

Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên

TRUYỀN GIÁO

Lời Chúa : Mt 10, 7-15

2011.jpg(7) Dọc đường hãy rao giảng rằng; Nước Trời đã đến gần. (8) Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (9) Ðừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng. (10) Ði đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

(11) "Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. (12) Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. (13) Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. (14) Còn nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. (15) 

Suy niệm

Việc rao giảng Nước Thiên Chúa là việc phải ưu tiên hơn các việc khác, vì vậy bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn tôi phải dứt khoát trong sự từ bỏ.

Trước hết, theo bản tính tự nhiên của con người, ai cũng thích có đầy đủ các phương tiện để phục vụ công việc truyền giáo, kết quả có lẽ sẽ nhanh hơn, thành công hơn. Nhưng điều đó dễ làm chúng ta quá bám vào nó, mà quên rằng công việc chúng ta đang làm là công việc của chính Thánh Thần.  Thật vậy, trong ngày lễ Ngũ Tuần, các tông đồ được đầy Thánh Thần, họ bắt đầu rao giảng từ Giêrusalem, và có rất nhiều người xin theo đạo (x. Cv 2). Ý thức được điều đó, chúng ta thấy mình chỉ là dụng cụ Chúa dùng, sẵn sàng chấp nhận mọi thiếu thốn để cho Chúa được lớn lên trong tha nhân.

Lời khuyên của Chúa Giêsu rất quả quyết và khó thực hiện trong hoàn cảnh xã hội của chúng ta hiện nay, nhưng chúng ta sẽ có thể làm được, nếu như chúng ta hết lòng đặt tin tưởng vào Chúa. Vì chính Ngài đã hứa: nếu ai có đức tin bằng hạt cải, thì làm được những việc Ngài đã làm, và còn làm được những việc còn lớn lao hơn thế nữa. Chúng ta có tin tưởng, tín thác nơi Chúa khi rao giảng Tin Mừng không?  Lịch sử truyền giáo của Giáo hội chứng minh cho thấy đã có các vị thánh đi trước chúng ta, họ đã tin và hoàn toàn đặt mình trong bàn tay quan phòng của Chúa - ngay cả việc từ bỏ mạng sống – đã biến đổi thế giới qua mọi thời đại.

Tiếp đến, Đức Kitô còn nhấn mạnh cho chúng ta khi đi rao giảng, trước tiên hãy đến với những người nghèo khó tàn tật, những người bị xã hội loại bỏ. Đồng thời, khi tới đâu, chúng ta hãy đem bình an cho mọi người ở đó. Lời của Chúa dạy cũng chính là việc Chúa đã làm trong cuộc đời rao giảng của Ngài. Ngài đã đích thân tới với những mảnh đời rách nát, ngài đã chạnh lòng thương đến rơi nước mắt và Ngài đã cởi bỏ tất cả mạng sống của mình để trao tặng cho những người nghèo khổ, đói khát.

Bạn thân mến,

* Bạn hãy cứ ra đi, rồi Bạn sẽ không muốn trở về nhà nữa đâu… Vì đã nghe những lời tâm sự, tiếng kêu rên thổn thức, những hơi thở phều phào trong cơn đau nhức triền miên như không bao giờ có thể dứt !!! Như Thánh Phanxicô Saviê, chúng ta còn muốn đi mời gọi thêm mọi người hãy mau cất bước đi truyền giảng Tin Mừng với chúng ta.

* Bạn hãy cứ ra đi, nếu Bạn đồng hành với đoàn người dân tộc sống trong rừng núi, Bạn sẽ xúc động trước những ánh mắt đơn sơ, những cử chỉ từ tận thâm tâm những người chưa từng bao giờ được nghe biết về Chúa, nhưng họ có nếp sống thật thà, không mưu mẹo…Bầu trời, ruộng nương, hoa màu được để làm của chung, tất cả do tay Già Làng phân phối, mọi việc giao tiếp trong làng, đều dưới ánh mắt quan tâm săn sóc của Già Làng. Bạn sẽ cảm nghiệm được hình ảnh con người đơn sơ chân thật là thế nào.

* Noi gương Thánh Gioan Tiền Hô, sống cuộc đời ẩn dật, ẩm thực chỉ là các thứ hoa qủa, cây cối trên rừng. Hừng sáng, người dân tộc họ chia nhau rảo quanh sườn núi, trèo đèo, lội suối để kiếm tìm ẩm thực, chiều về, một chiếc đũa sắt dài sâu tất cả các con vật: chim, thằn lằn, rắn, chuột… nướng trên lửa. Đấy là cả một bữa ăn chiều ấm áp quanh ngọn lửa hồng giữa sân. Bạn cứ mạnh dạn thưởng thức cùng với họ. Tình người nẩy sinh từ những sớt chia này.

* Bạn hãy theo bước chân Đức Kitô đến với những trái tim trống rỗng như túi không đáy… vì họ đã bươi chải lùng kiếm biết bao nẻo đường, tìm những mảnh tình yêu rơi rụng mà cũng không nắm bắt được ai… Và Bạn sẽ thấy từ ngày ra đời, Bạn có biết bao vị ân nhân bao bọc, Bạn sẽ sống cuộc đời hạnh phúc.

* Bạn hãy can đảm lên, dù phải gieo trong nước mắt, nhưng Thiên Chúa cho Bạn mùa gặt bội thu. Và hãy cứ ra đi, Chúa Thánh Thần là người hướng dẫn Bạn tới những tâm hồn đang rộng mở, để nhờ sự hiện diện của Bạn, họ sẽ nhận biết Chúa như thiếu phụ Samari bên bờ giếng Gia-cóp.

Lạy Chúa ! Chúng con nhát sợ, yếu đuối sai lỗi nhiều, hay lo lắng khi đứng trước sứ vụ Chúa trao như tổ phụ Môisê xưa đã tự nhận mình ăn nói ngọng ngịu … Nhưng Chúa đã đến tìm người tội lỗi, chọn người bé mọn thấp hèn của chúng con để trao ban sứ mệnh truyền giáo. Xin ban sức mạnh Thánh Thần của Chúa để Ngài hỗ trợ, soi sáng, hướng dẫn, thánh hóa và biến đổi chúng con trở nên chứng nhân Tin Mừng Nước Trời như lòng Chúa mong ước. Amen.

 Đan Viện Đa Minh


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên - Lm. J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIVThường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV - Thường niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường niên - Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIV - Thường niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Thứ 3 tuần XIV Thường Niên C. Nt. Maria Chinh Anh
     Thứ 2 tuần XIV Thường Niên C: Ngôn ngữ bàn tay…Nt. Minh Thùy
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên C. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Minh Tứ
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Đan Vinh
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: THÀNH KIẾN VÀ TỰ MÃN. Lm Giuse Đỗ Đức Trí