Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 15

Thứ Sáu tuần XV thường niên

CAO HƠN VÀ XA HƠN

LỜI CHÚA: Mt 12, 1 - 8

2011.jpg(1) Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. (2) Những người Pharisêu thấy vậy, mới nói với Ðức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sabát!" (3) Người đáp: "Các ông chưa đọc trong Sách à? Vua Ðavít đã làm gì, khi vua và thuộc hạ đói bụng? (4) Vua vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. (5) Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sabát, các tư tế trong Ðền Thờ vi phạm luật sabát mà không mắc tội đó sao? (6) Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Ðền Thờ nữa. (7) Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. (8) Quả thế, Con Người làm chủ ngày sabát".

SUY NIỆM: “Ta muốn lòng nhân...” (x. Mt 12,7)

1. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay tiếp tục lộ trình thiêng liêng mà trong đó Mẹ Giáo Hội mong muốn con cái mình điều chỉnh lối sống và lối nhìn về Lề Luật.

Dân Dothái thực hiện thật đúng với những chỉ dẫn tỉ mỉ về tiệc Vượt Qua (xem BĐ. 1) không phải để cầu kỳ hay long trọng hóa một nghi lễ mà là để được cứu sống. Ai muốn sống thì hãy làm như vậy. Những chỉ dẫn ấy trở thành luật muôn đời cho họ cũng không nằm ngoài ý nghĩa việc tưởng niệm và tạ ơn về hồng ân được sống, hồng ân được cứu chuộc, hồng ân được thuộc về Đấng Sự Sống.

Nơi bài Tin Mừng, việc giữ luật Sabat dù rất quan trọng nhưng vẫn phải nhường chỗ cao hơn, xa hơn cho chính Đấng làm ra Luật, cho con người mà Chúa nhận làm con, cho tình nhân ái giữa những con cái Chúa.

2. Sẽ khá dễ để ta đón nhận sứ điệp Lời Chúa trên đây, nhưng không dễ chút nào để ta sống theo Luật với trọn vẹn ý nghĩa và vai trò như Chúa muốn. Điều Chúa Giêsu nói với những người Phariêsu là lời gọi mời ta thành tâm nhìn lại những bất túc của bản thân đối với Lề Luật.

Biết đâu có lúc ta dùng Luật để xét nét, quy kết anh chị em ta chưa đạo đức, chưa sống tốt, ...? hoặc dùng Luật để làm thước đo giá trị đời mình, làm bình phong né tránh những cơ hội phụng sự Chúa nơi những anh chị em bé nhỏ, nghèo khổ của ta,...?

Rồi cũng biết đâu có nhiều người trong chúng ta tưởng đi đạo, sống đạo là giữ hàng lô những khoản luật nào là luật phụng vụ, luật luân lý, luật Chúa, luật Giáo hội, ...thậm chí cả luật của cha xứ, của hội đoàn, giáo xóm mà mình thuộc về,... để rồi có lúc rơi vào tình cảnh giữ luật, thi hành luật mà ngao ngán, gượng ép, xơ cứng, vô cảm, vô thức, ...?

3. Lề Luật rất cần thiết, nhưng Luật không thay thế Thiên Chúa, không thay thế con tim nhân loại được dựng nên để đi vào hành trình tìm thỏa cơn khát Đấng tạo ra nó, không thay thế con tim Thiên Chúa luôn thổn thức tìm kiếm, đợi chờ, thúc bách, gọi mời, kiến tạo một cuộc gặp gỡ ân tình từ trái tim đến Trái Tim, ngang qua lối nẻo của những thực hành Lề Luật. Chúa không bao giờ muốn ta chúi mũi vào những khoản luật, đến nỗi thượng tôn Luật là chúa và liều lĩnh xét đoán, kết án anh chị em. Chúa muốn ta giữ Luật bằng con tim tươi vui và nồng nàn yêu thương.

Ta muốn lòng nhân ... Lời này không hẳn chỉ là một khẳng định mạnh mẽ bao hàm một yêu cầu của Đấng ở trên cao và xa hơn Lề Luật, mà còn là tiếng kêu bộc lộ cơn khát cháy bỏng của Vị Thiên Chúa đam mê tình yêu dòn mỏng của con người. Tôi, bạn và anh chị em, chúng ta thấy thế nào trước tiếng kêu rát lòng ấy ? Hãy mở lòng ra, hãy mở trái tim ra để đón Chúa. Hãy để con tim ta đón nghe và ý chí ta mạnh mẽ thúc đẩy ta điều chỉnh cách thức và thái độ của ta với Lề Luật, theo như những gì Trái Tim Chúa mách bảo ta lúc này.

4. Và ước gì, hiệp nhau trong lời nguyện sau đây, ta kết thúc giờ suy niệm để hân hoan bước vào ngày mới, một ngày sống theo Luật Chúa với trọn vẹn tình yêu của những người con: Lạy Thiên Chúa của con, lạy Cha nhân ái, con tạ ơn Cha đã thấu hiểu tận căn những yếu đuối phận người nơi con, con tạ ơn Cha đã dùng tình yêu khôn ngoan thượng trí mà lập ra Lề Luật để giúp con có những phương tiện và những con đường đến với Cha. Xin thứ tha những lần con vấp ngã vì hiểu sai và làm sai luật Cha. Xin ban Thánh Thần trợ giúp con tuân giữ luật Cha với tinh thần, mục đích và cung cách mà Cha muốn nơi con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng,

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường niên - Hoa Tâm
     Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Thứ Năm Tuần XV Thường Niên: LỜI TỪ TRÁI TIM. Sr. Têrêsa Lã Vân, MTG Xuân Lộc
     Thứ Tư Tuần XV Thường Niên: TƯƠNG QUAN CHA VÀ CON. Nữ Tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba tuần XV Thường Niên : LÒNG BIẾT ƠN. Nt Maria Anh Thư. OP
     Thứ 2 tuần XV Thường Niên: Để làm môn đệ Chúa Giêsu …Nt. Minh Thùy
     Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên C. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. TÌNH YÊU MỚI ĐÁNG QUÝ. Nt Maria Anh Thư, OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nt. Maria Chinh Anh
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phaolo Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. LÀM THEO LỆNH CHÚA. Lm. Paul Nguyễn Nguyên