Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 32

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên- Lm. Duy Khang
THU 2 TUAN 32 TN.jpgQua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học không được làm gương xấu, xúi dục hay nên cớ cho người khác phạm tội bằng bất cứ hình thức nào. Vì đời sống của chúng ta ảnh hưởng đến anh chị em xung quanh.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH - HHTM
CN 32TNB.jpgLà những người đi theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng rất dễ bị lạc đường, nếu chúng ta để cho của cải vật chất điều khiển. Điều quan trọng là chúng ta phải phá đổ thới xấu ích kỷ của mình để biết quảng đại cho đi giống như bà góa trong Tin mừng hôm nay.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
CN32TNB.jpgXin Chúa giúp chúng ta theo gương bà góa trong Tin Mừng hôm nay dám sống quảng đại với Chúa và anh em, phó thác hoàn toàn cuộc sống hiện tại và tương lai cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

thu 5 tuan XXXII.jpgLạy Chúa của con, con ước mơ một thế giới đầy màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển, và xanh của bao niềm hy vọng nơi lòng những ai ham sống và ham dựng xây.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

thu 4 Tuan XIII.jpgCon tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy được, và những ơn con không nhận là ơn.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên_ Lm Micae Vũ An Lộc
thu 3 tuan XXXII.jpgMẫu gương để người Ki-tô hữu noi theo chính là Đức Giê-su. Chính Người đã ban cho chúng ta những phương dược để tiếp xúc với các ơn thánh và gần gũi với con người, đó là Thánh lễ, là các Bí tích và những lời cầu nguyện
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên C:Phải Nhẫn Nại cầu xin, Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

cn.jpgMột lá thư được viết nghuệch ngoạc của một đứa trẻ gởi vào bưu điện, và địa chỉ tới là Chúa. Nhân viên bưu điện lấy làm lạ liền mở ra đọc. Thư viết rằng: “Chúa thân mến, con là Tommy, ...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên Năm C_Nt. Maria Anh Thư, OP
MAT TROI VA MAT TRANG.jpgThiên Chúa yêu thương đã ban cho con người có lý trí để nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài còn nhắc nhở và mời gọi ta hãy trở về với Ngài là nguồn cội, là cùng đích của mọi loài.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm C_Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
thu 5 tuan XXXII.jpgLời Chúa hôm nay mạc khải cho chúng ta thấy Nước Trời đã đến cùng với sự xuất hiện của Chúa Giêsu, vì chính Ngài đến để thiết lập Nước Trời ở trần gian, và Nước Trời sẽ chỉ đến trong tâm hồn của những ai tin vào Ngài
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên Năm C_Nt. Maria Chinh Anh.
thu 4 tuan XXXII.jpgTin mừng hôm nay trình thuật lại việc Đức Giê-su bức xúc trước cảnh buôn bán hỗn độn diễn ra ở đền thờ Giê-ru-sa-lem, và Ngài đã làm một cuộc thanh tẩy Đền thờ:“Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên Năm C_
le vat.jpgTin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ tinh thần phục vụ đích thực: “Sau khi chu toàn phận vụ, các con hãy tự nhận mình là những đầy tớ vô dụng”.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai tuần XXXII Thường Niên C: TÂM HỒN CAO THƯỢNG_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
annan.jpgVới ba đoạn cách biệt bởi ba ý rõ rệt, Tin Mừng hôm nay thoạt đầu có thể gây ra nỗi buồn cho tôi, cho bạn và cho các anh chị. Nhưng nếu tiếp tục đọc và đọc thật kỹ, tức là đọc Lời Chúa với con tim khao khát cháy bỏng muốn được nghe Chúa nói,...
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN C: TÔI TIN CÓ CUỘC SỐNG MAI HẬU_ Lm. Đan Vinh
kinh thanh.jpgNhững người phái Xa-đốc không tin có sự sống lại sau này, nên khi nghe Đức Giêsu giảng về mầu nhiệm kẻ chết sống lại, họ đã tìm cách phi bác giáo lý ấy qua một câu chuyện giả tưởng về bảy anh em nhà kia theo luật Thế Huynh của Môsê đã tiếp nối nhau lấy cùng một người đàn bà và đều chết mà không có con....
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên C: TIN VÀO SỰ SỐNG ĐỜI SAU_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
-vu-tru-thien-van.jpg...Người Công Giáo tin rằng, thân xác con người được Thiên Chúa tạo dựng từ vật chất, linh hồn do Thiên Chúa trực tiếp tạo dựng nên và linh hồn thiêng liêng, bất tử. Hơn nữa, người Công Giáo còn tin sau khi bước qua cánh cửa sự chết, con người sẽ bước vào sự sống đời sau;... 
CHỦ NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
hoa hong.jpgChúng ta tin thân xác loài người ngày sau Sống lại như chúng ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Nếu Đức Ki tô đã không Sống lại, niềm tin của chúng ta trở nên vô ích. Vấn đề làm cho con người quan tâm là liệu có một cuộc sống đời sau không...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên B: KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN. Nt. Maria Anh Thư, OP
ngh.jpgCuộc sống của mỗi người chúng ta luôn quay cuồng với nhiều công việc của gia đình, bạn bè, học tập, tất cả đã làm nhịp sống trở nên dày đặc và hối hả....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên B_Lm. Giuse Trần Quốc Thắng
thu 6 tuần 32 B.jpgĐọc Sáng Thế Ký từ chương 6 đến chương 8, ghi lại biến cố lịch sử, ngày Thiên Chúa quyết định tiêu diệt sự sống trên mặt đất bằng trận lụt đại hồng thủy, và nguyên chương 19 ghi lại biến cố thành Sôđôma bị hủy diệt bằng mưa lửa và diêm sinh, ....
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN B_Nt. Maria Chinh Anh
thu 5 tuan 32.jpgĐức Ki-tô là hiện thân của nước Thiên Chúa. Đức Ki-tô đã đến. Người không những ở trong chúng ta mà còn ở giữa chúng ta nơi những người anh chị em sống chung quanh ta. Và hơn nữa, ...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên B: "Sống Sung Mãn Phút Hiện Tại"_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
thu 5 tuan 32 B.jpg“Chúa lại đến”, đó là niềm xác tín của người Kitô. Tuy nhiên, ngày đó là ngày hay một thời điểm nhất định nào? Cái bí ẩn ấy không bao giờ được vén mở. Như Chúa Giêsu loan báo Ngài sẽ trở lại, nhưng không chọ biết ngày giờ nào.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên B: "TẠ ƠN CHÚA"_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

Chua chua nguoi cui.jpgAnh nhận biết bản thân mình bệnh tật. Anh cùng với chín người nữa đến gặp Chúa Giêsu và xin Ngài cứu chữa. Trước nỗi đau của thân thể, Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh phong cùi cho anh và chín người kia. Do lòng thương xót vô bờ của Chúa Giêsu, Ngài đã cho họ được lành bệnh.