Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 32

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên B

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

ngh.jpg

LỜI CHÚA: Lc 18, 1-8

1 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho’. 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc”.

6 Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn,ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

SUY NIỆM

Cuộc sống của mỗi người chúng ta luôn quay cuồng với nhiều công việc của gia đình, bạn bè, học tập, tất cả đã làm nhịp sống trở nên dày đặc và hối hả. Chúng ta luôn cảm thấy thiếu thời gian để sống và sống cho có ý nghĩa. Ai nấy như bị cuốn hút vào các hoạt động giải trí và lễ hội nối tiếp nhau. Chưa bao giờ người ta cảm thấy thiếu thời gian như lúc này đến nỗi có người như rơi vào chứng bệnh trầm cảm, tự kỷ, cô đơn và trống vắng. Vì thế nỗi khát khao có được giây phút bình yên trong tâm hồn bên gia đình và người thân càng trở nên cháy bỏng.

Các nhà tâm lý khuyên chúng ta cần phải sống chậm lại, dành nhiều thời gian để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Đây là một giải pháp để trị liệu một cách tức thời. Còn một phương pháp tốt hơn mà Chúa Giêsu hằng khuyên nhủ chúng ta, đó là đi vào chiều sâu của cầu nguyện để được kết hợp với Thiên Chúa ở mọi nơi mọi lúc, khi thất bại cũng như lúc thành công, khi cô đơn cũng như lúc xum vầy. Không cầu nguyện, không gặp gỡ Thiên Chúa tâm hồn chúng ta trở nên khô cằn như thửa ruộng thiếu nước, các công việc chúng ta làm không đem lại kết quả tốt đẹp. Nhưng phải cầu nguyện như thế nào để đạt được ước nguyện?

Có một tiều phu đến xin làm việc trong một xưởng gỗ với mức lương cao và điều kiện làm việc rất tốt. Ngày thứ nhất, người chủ đưa cho ông cái rìu và chỉ cho ông đốn cây ở một cánh rừng rộng lớn. Người tiều phu hăng hái đi làm. Chỉ sau một ngày ông đốn được 18 cây to. Chiều về, ông chủ nói: - Anh thật đáng khen, ngày mai cứ thế nhé! Nghe vậy người tiều phu mừng phơi phới và quyết sẽ làm việc tốt. Sáng sớm hôm sau ông thức dậy và tiếp tục vào rừng đốn cây. Dù cố gắng hết sức ông cũng chỉ đốn được 15 cây. Ông nghĩ hôm nay mình đã làm việc nhiều nên đi ngủ sớm. Sang ngày thứ ba, ông cũng thức dậy sớm và tiếp tục ông việc đốn cây nhưng ông chỉ đốn được một nửa số cây của ngày hôm trước.

Cảm thấy lo lắng nên ông đến gặp gia chủ để trình bày. Ông kể chi tiết diễn tiến công việc, ông còn thề rằng đã không lười biếng và làm việc đều đặn mà tại sao càng ngày ông càng chặt được ít cây. Sau khi chú ý lắng nghe, ông chủ nói: - Ông làm việc rất chăm chỉ nhưng ông có dành thời gian để mài chiếc rìu của mình không? Người tiều phu ngạc nhiên hỏi: -Mài rìu ư? Tôi đã quá bận rộn với việc chặt cây nên chẳng còn thời gian để mài rìu.

Nếu mỗi ngày người tiều phu đều dành thời gian mài chiếc rìu cho sắc thì công việc chặt cây sẽ tốt hơn. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng phải thao luyện tâm hồnđể có sự gắn kết mật thiết với Thiên Chúa. Đôi lúc chúng ta nản chí không muốn cầu nguyện vì thấy Thiên Chúa dường như chỉ im lặng, Ngài chậm trễ ban cho chúng ta những ơn xin cần thiết. Người đàn bà góa trong Tin mừng hôm nay đã cho chúng ta câu trả lời tại sao phải cầu nguyện liên lỉ. Trong xã hội Do Thái, người đàn bà góa không được tôn trọng và phải chịu nhiều thiệt thòi. Thế nhưng bà lại là người rất kiên nhẫn nài xin quan tòa xét xử cho nỗi oan ức mà bà đang phải chịu. Ông quan tòa là người ngang tàng coi trời bằng vung và không biết kính sợ Thiên Chúa. Lúc đầu ông tỏ ra cứng rắn nhưng sau ông lại mủi lòng trước sự kiên nhẫn của bà góa vì bà cứ đi theo lải nhải khiến ông đến nhức đầu nhức óc.

Thiên Chúa là Đấng rất mực nhân từ và trung tín, Người biết rõ những điều chúng ta cầu xin. Người sẵn sàng ban ơn nhiều hơn những gì chúng ta ước muốn. Đôi lúc Người tỏ ra chậm trễ là để chúng ta có thời gian thể hiện tính kiên nhẫn và lòng trung tín. Có lúc chúng ta cầu xin những điều ngược với thánh ý Thiên Chúa nên không được chấp nhận và chúng ta tỏ rathất vọng bỏ cuộc. Thánh Giacôbê tông đồ đã từng khiển trách các kitô hữu về thái độ cầu nguyện “Anh em không có là tại anh em không xin; anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc” (Gc 4, 2b -3).Đừng sợ cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ khichúng ta gặp cơn gian nan thử thách, vì như tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định: Thiên Chúa luôn bênh vực và giải thoát chúng ta khỏi tay mọi kẻ gian ác (Kn 2, 20).

Trong hoang địa, Chúa Giêsu đã cầu nguyện và chay tịnh ròng rã bốn mươi đêm ngày. Người đã chiến thắng mọi thế lực của satan bằng sức mạnh của Lời Chúa. Người đã chiến thắng bằng sự khiêm tốn tin tưởng nơi Thiên Chúa Cha như lời đã chép: “Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (Mt 4, 6). Với lời xác tín ấy, Chúa Giêsu đã bắt satan phải xéo đi và phải thờ lạy Thiên Chúa. Cuộc chiến thắng của Chúa Giêsu càng cho chúng ta tin tưởng và thiết tha với đời sống cầu nguyện. Và trong bất cứ việc gì Chúa Giêsu cũng luôn cầu nguyện để lắng nghe và thực hành ý muốn của Chúa Cha.

Noi gương bà góa luôn kiên nhẫn trong cầu nguyện, chúng ta hãy đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa.Cầu nguyện cần thiết như không khí cần cho sự sống. Ngày nào không cầu nguyện đó là lúc nguồn sinh khí trong chúng ta đang cạn dần. Cầu nguyện chính là cách “nối mạng” với Thiên Chúa để lãnh nhận nguồn sức sống dồi dào. Ngoài ra cầu nguyện đưa chúng ta vượt lên những tỵ hiềm ghen ghét để sống quảng đại vị tha. Cầu nguyện giúp chúng ta có đủ sức chống trả những cơn cám dỗ khốc liệt của dục vọng, quyền lực và giàu sang, giúp chúng ta mở lòng ra với tha nhân, đón nhận họ với tất cả những giới hạn như ân ban của Thiên Chúa. 

Cùng với tác giả thánh vịnh 53, chúng ta hãy tin tưởng cất tiếng nguyện cầu:

“Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,

lấy quyền năng Ngài mà xử cho con.

Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu,

lắng tai nghe lời con thưa gửi.

Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,

bọn hung tàn tìm hại mạng sống con,

chúng không kể gì đến Thiên Chúa.

Nhưng này có Thiên Chúa phù trì,

thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

Ước chi điều ác quật lại kẻ rình hại con,

vì Ngài thành tín, xin tiêu diệt chúng.

Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,

lạy CHÚA, con xưng tụng danh Ngài,

thật danh Ngài thiện hảo,

vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy

và con đã dám nghênh bọn địch thù.

Nt. Maria Anh Thư, OP

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm B_Lm Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên Năm B_Lm. Minh Anh, Tgp Huế
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên_Lm Minh Anh, Tgp. Huế
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên B_Lm Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên B_Lm. Giuse Trần Quốc Thắng
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN B_Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên B: "Sống Sung Mãn Phút Hiện Tại"_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên B: "TẠ ƠN CHÚA"_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên B: "PHỤC VỤ TRONG YÊU THƯƠNG"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên B_ Cung hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô – Lễ Kính: « Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán! ». Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên B: ĐỂ “CỦA CHO” NÊN LỄ DÂNG ĐẸP LÒNG CHÚA_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên B: TIN VÀO SỰ QUẢNG ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên B_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên A: NGÀY CÁNH CHUNG. Lm. Duy Khang