Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 32

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên B

PHỤC VỤ TRONG YÊU THƯƠNG

thu 3 tuan 32.jpg

LỜI CHÚA: Lc 17, 7 - 10

(7)"Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi", (8)chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!"? (9)Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? (10)Ðối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi".

SUY NIỆM: “chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi (Lc 17, 10b)

1. Trích đoạn Tin Mừng hôm nay không chỉ khiến tôi thắc mắc, ngạc nhiên mà có lẽ cả các môn đệ ngày xưa, rồi bạn và anh chị độc giả hôm nay nữa. Chúng ta thắc mắc điều gì ? – Dường như chân dung Thiên Chúa được khắc họa qua hình ảnh ông chủ không thiện cảm bằng hình ảnh Thiên Chúa nơi Đức Giêsu đến để phục vụ như một đầy tớ.

Tuy vậy, chắc chắn Thánh Thần đang giúp ta vượt qua cảm xúc không mấy đẹp này để tiến sâu hơn vào cuộc gặp gỡ Lời. Phải, điều đầu tiên mà tôi, bạn và anh chị, chúng ta phải tự hỏi: Nếu tôi không thích Thiên Chúa là ông chủ, điều đó có nghĩa là tôi không muốn sống tư cách một đầy tớ với Người chăng ?

2. Trước hết, nhìn kỹ người đầy tớ trong bản văn Tin Mừng, ta thấy anh khá tất bật: đi làm đồng về là dọn bữa cho ông chủ. Động từ dọn bữa này bao hàm một chuỗi việc từ chuẩn bị (nấu nướng), đến phục vụ (dọn bàn, sắp xếp,...) rồi thu dọn (rửa chén bát, ...). Việc này sẽ chiếm hết khoảng thời gian buổi chiều tối trong ngày. Đến khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, có lẽ là lúc người đầy tớ chuẩn bị nghỉ đêm qua việc đúc kết một ngày sống với ý thức: dù bận rộn và mệt mỏi sau một ngày lao động, tôi chẳng có gì để kể công, tôi chỉ làm những việc bổn phận của tôi đó thôi.

Kế đến, thử hình dung Chúa là ông chủ, còn chúng ta là đầy tớ - với hình ảnh được phác họa trên kia thì ta thấy thế nào ?

Chúa cho ta sự sống, cho ta xuất hiện trên đời với tư cách một con người ; Chúa ban cho ta vật nọ sự kia để ta sống và cộng tác với Chúa trông coi vũ trụ này ; Chúa sai các tổ phụ dẫn dắt ta ; sai các ngôn sứ nói cho ta biết ý định và kế hoạch của Chúa ; rồi sai Con Một đến cứu ta khỏi tội lỗi và sự chết ; lại sai Thánh Thần đến thánh hóa và hướng dẫn ta sống sao cho trọn ơn gọi Kitô hữu. Vậy, ta có gì tự chính mình ? – Chẳng có gì hết. Những gì ta đang có đều do Chúa ban. Vậy, nếu nhìn nhận Chúa là chủ đời mình, ta lại cảm thấy thiệt thòi lắm sao ? lại cảm thấy kém được tôn trọng lắm sao ?

3. Cuối cùng, hãy suy xem trong mắt Chúa, ta là gì ? Có phải Chúa cần những người phục vụ nên mới tạo nên ta ? Có phải Chúa cần đội binh để sai khiến nên mới dựng nên ta ? – Hoàn toàn không. Chúa dựng nên ta vì yêu thương. Chúa cho ta tất cả vì Ngài yêu ta. Ngài tự ý yêu ta và cho ta, ta chẳng là gì, chẳng có quyền gì mà đòi hỏi Ngài.

Và nếu thế, tương quan giữa ta với Chúa được mô phỏng bằng mối tương quan giữa ông chủ và người đầy tớ, thì còn có điều gì khiến lòng trí ta lăn tăn, nghĩ ngợi nữa chăng? – Hỡi tôi, hỡi bạn, hỡi anh chị, ta đừng ngạo nghễ đến mức hỗn xược trước Đấng dựng nên ta và yêu ta vô cùng, nhưng hãy lấy tình yêu đáp lại Tình Yêu ; lấy tình yêu để phục vụ Tình Yêu. Hay nói cách khác, hãy sống tâm tình và tư cách của một người đầy tớ, một người phục vụ luôn sẵn lòng làm tất cả mọi việc trong tình yêu mến, và nhờ yêu mến mà luôn mau mắn vâng lời, luôn xả thân trước ý muốn của Ông Chủ.

Ta cùng động viên nhau và quyết tâm lấy tình yêu nơi trái tim bé nhỏ phận người này mà phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội, phục vụ anh chị em, nhất là phục vụ những anh chị em lương dân, những anh chị em mà ta ngày ngày đến rao loan Tin Mừng cho họ. Nhờ đó, ta được được sống và lớn lên bằng Tình Yêu của Đấng đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì yêu thương.

4. Lạy Chúa là Cha toàn năng và yêu thương. Hôm nay con đến với Cha để được nghe lệnh truyền của Cha và để được thực hiện lệnh truyền ấy. Xin tha thứ cho những lần con kiêu căng tự phụ một cách ngu xuẩn, đến độ cứ tưởng mình đang làm cho Cha một điều tốt hoặc đang ban phát ân huệ cho anh chị em con. Con yêu mến Cha, và con muốn vâng giữ Lời Cha, muốn thực hiện lệnh truyền của Cha bằng tất cả tình yêu bé nhỏ và khiêm hạ trong trái tim dòng mỏng của con. Xin giúp con, lạy Cha là Thiên Chúa của con. Amen. 

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm B_Lm Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên Năm B_Lm. Minh Anh, Tgp Huế
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên_Lm Minh Anh, Tgp. Huế
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên B_Lm Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên B_ Cung hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô – Lễ Kính: « Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán! ». Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên B: ĐỂ “CỦA CHO” NÊN LỄ DÂNG ĐẸP LÒNG CHÚA_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên B: TIN VÀO SỰ QUẢNG ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên B_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên A: NGÀY CÁNH CHUNG. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên A. Lm. Antôn Nguyễn Chân Hồng OH
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên A: BÀI CA TẠ ƠN. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng”. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Tuần XXXII Thường Niên: GƯƠNG SÁNG ĐỨC TIN. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ bảy Tuần XXXII Thường niên C: CẦU NGUYỆN KIÊN TRÌ. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí