Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 32

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai tuần XXXII  Thường Niên C

TÂM HỒN CAO THƯỢNG

annan.jpg

LỜI CHÚA: Lc 17, 1-6

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô nó xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng!”

“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù có xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”

Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”.

SUY NIỆM: “Nếu anh em có đức tin bằng hạt cải,....” (Lc 17,6)

1. Với ba đoạn cách biệt bởi ba ý rõ rệt, Tin Mừng hôm nay thoạt đầu có thể gây ra nỗi buồn cho tôi, cho bạn và cho các anh chị. Nhưng nếu tiếp tục đọc và đọc thật kỹ, tức là đọc Lời Chúa với con tim khao khát cháy bỏng muốn được nghe Chúa nói, muốn được Chúa uốn dạy thì hẳn, ta sẽ nhận ra sứ điệp của Lời Chúa hôm nay: hãy có một tâm hồn cao thượng.

Một Kitô hữu, đặc biệt một tác viên Tin Mừng có tâm hồn cao thượng là người sống khiêm tốn, bao dung và tín thác. Khiêm tốn để tránh gây cớ vấp phạm cho tha nhân. Bao dung để luôn sẵn lòng tha thứ cho những xúc phạm của anh chị em. Tín thác để luôn đặt nơi Chúa trọn vẹn cuộc sống, ước mơ và những nỗ lực bản thân.

2. Làm sao tập sống cao thượng như Chúa mời gọi? – Cùng nhau ta tiếp tục mở lòng mình, mở đời mình cho Lời Chúa để Ngài đụng chạm, uốn sửa, chỉ dẫn và nâng đỡ.

Trước hết, những lời Chúa Giêsu dạy về cớ vấp ngã (câu 1-3b) khiến ta ái ngại. Ngài hiền lành thế, nhân hậu thế mà lại dành những lời thật nặng nề cho ai gây cớ vấp ngã cho người khác. Là Kitô hữu, là tác viên Tin Mừng, cuộc sống của tôi, của bạn và anh chị đều được anh chị em lương dân dòm ngó ít nhiều. Sẽ thật khốn nếu ta biện hộ rằng chỉ mình Chúa biết, chỉ mình Chúa xét xử tôi, còn dư luận là luận dư, tôi không quan tâm ... để rồi tự cho mình quyền làm chuyện nọ chuyện kia, không màng đến ích chung, không nghĩ đến những hiểu lầm hoặc nhận định sai lạc sẽ xảy đến cho những người yếu đức tin, cho những người chưa trưởng thành.

Kế đến, trong thời điểm Năm thánh Lòng Thương Xót đang dần khép lại, thì hơn bao giờ hết, Lời Chúa hôm nay mời gọi ta mở cánh cửa lòng bao dung của mình (câu 3b-4) càng cấp bách, càng thiết tha biết bao nhiêu. Hẳn Chúa muốn dòng sông xót thương của Ngài không bao giờ ngừng lại, mà sẽ vươn xa hơn và tưới gội thêm thật nhiều mảnh đất hồn người.

3. Cuối cùng, lời mời gọi chỉ cần tin thôi (câu 5-6) đem lại những vui mừng và hy vọng. Vui mừng vì đức tin sẽ giúp ta khiêm nhường hơn, giúp ta tìm thi hành ý Chúa hơn là làm theo ý mình, nhờ đó mà tránh được cớ vấp ngã. Hy vọng vì đức tin sẽ giúp ta không giành quyền xét đoán của Chúa, không đòi Chúa xét xử trước thời hạn, nhờ đó mà dễ dàng tha thứ và thứ tha mãi mãi cho anh chị em.

Tiếp tục ở lại với Chúa trong khiêm tốn và thành tâm, tôi, bạn và anh chị hãy xin Chúa Giêsu giúp ta nhận rõ mức độ tin hiện có trong ta. Liệu niềm tin này đã đem lại cho ta hạnh phúc? Liệu niềm tin này đã giúp ta sẵn sàng khiêm nhường hơn? Liệu niềm tin này đã khiến ta bao dung hơn? Liệu niềm tin này đã giúp ta sống cao thượng hơn? KHi đã nhận ra rồi, hãy xin Chúa ban thêm đức tin cho ta. Đồng thời, hãy để cho Chúa Giêsu giúp ta nhận ra mình đã từng gây cớ vấp ngã cho anh chị em ? đã từng hẹp hòi chấp nhất những xúc phạm của anh chị em ? và đã từng khép lòng lại trước lời mời gọi hãy ký thác đường đời cho Chúa ?

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, xin đón nhận con với mức độ khiêm nhường, bao dung và tin tưởng của con. Chúa biết rõ con cần gì, xin bồi đắp cho con những thiếu hụt, xin gọt dũa những gai góc trong con, để con có được tâm hồn cao thượng như Chúa muốn. Xin tăng thêm đức tin cho con, lạy Thiên Chúa của con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm B_Lm Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên Năm B_Lm. Minh Anh, Tgp Huế
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên_Lm Minh Anh, Tgp. Huế
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên B_Lm Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN C: TÔI TIN CÓ CUỘC SỐNG MAI HẬU_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên C: TIN VÀO SỰ SỐNG ĐỜI SAU_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên B: KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên B_Lm. Giuse Trần Quốc Thắng
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN B_Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên B: "Sống Sung Mãn Phút Hiện Tại"_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên B: "TẠ ƠN CHÚA"_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên B: "PHỤC VỤ TRONG YÊU THƯƠNG"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên B_ Cung hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô – Lễ Kính: « Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán! ». Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc