CHÚA NHẬT II PHỤC SINH:
LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ ƠN ĐỨC TIN

Tuần thứ hai Phục sinh
hàng năm được Đức thánh Giáo hoàng JP II chọn là ngày cử hành Lòng Thương Xót
Chúa. Trong ngày này, chúng ta được nghe đoạn Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại việc
Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với các tông đồ, cách riêng cho Tôma. Chúa đã chữa
lành tâm hồn ông, ban cho ông ơn đặc biệt, đó là ơn tin vào Chúa Phục sinh và gắn
kết ông vào với cộng đoàn tông đồ.
1/ Ơn của Lòng Thương Xót
Chúa không chỉ dừng lại ở việc chữa lành bệnh tật thể xác, giải gỡ những khó
khăn trong cuộc sống, nhưng trước hết vẫn là ơn chữa lành trong tâm hồn. Chúng
ta có thể thấy điều này được nhắc đến trong bài Tin Mừng. Cái chết của Chúa
Giêsu quả là điều ám ảnh ghê sợ cho các tông đồ, khiến các ông trở nên hoảng loạn,
mất phương hướng. Tin Mừng nói rằng: Các ông rút lui vào trong nhà, đóng kín cửa
vì sợ người Do Thái. Bên cạnh sự sợ hãi, các tông đồ còn mang một tâm trạng xụp
đổ, thất vọng. Nếu như tuần trước, các ông kỳ vọng Thầy của các ông vào thành
Giêrusalem sẽ tuyên bố khởi nghĩa, các ông đi theo Chúa với vẻ mặt đầy tự hào,
thì hôm nay, các ông hoàn toàn thất vọng vì Thầy đã chết, hy vọng đã tiêu tan,
tương lai trở nên mù mịt.
Thấy hoàn cảnh đáng thương
của các môn đệ, Chúa Giêsu Phục sinh đã hiện ra với các ông. Món quà đầu tiên của
Lòng thương xót Chúa đó là sự bình an. Chúa nói với các ông: Bình an cho các con.
Để củng cố, nâng đỡ cho sự yếu hèn của các tông đồ, Chúa Giêsu đã cho các ông
xem tay và cạnh sườn Người. Chúa cho các ông được đụng chạm đến Chúa bằng xương
bằng thịt để các ông vững tin. Thánh Gioan đã chia sẻ kinh nghiệm về giây phút
được “hồi sinh” đó: Các ông vui mừng vì được thấy Chúa. Chúa hiện ra với các
tông đồ, cho các ông được đụng chạm đến Ngài, hay nói đúng hơn, chính Chúa Phục
sinh đã đụng chạm đến tâm hồn các tông đồ, xóa đi nỗi đau buồn, đem lại niềm
vui và hy vọng cho các ông. Các tông đồ, kể từ đây, đã được chữa lành, được hồi
sinh để sống một cuộc sống mới. Chúa Giêsu thổi hơi và ban Thánh Thần cho các
ông. Việc thổi hơi khiến chúng ta nhớ lại ngày tạo dựng con người và vũ trụ,
Thiên Chúa đã thổi sinh khí vào Adam để ban cho ông có sự sống. Hôm nay, Chúa
Phục sinh cũng đã thổi hơi thở Thần Khí của Ngài vào các tông đồ để tái tạo và
ban cho các ông một tinh thần mới, một đời sống mới.
2/ Lòng Thương Xót Chúa
ban ơn đức tin cho con người. Câu chuyện Chúa Giêsu Phục sinh đã thể hiện lòng
thương xót của Ngài đối với Tôma, ban cho ông một ơn đặc biệt đó là đức tin và
nâng đỡ đức tin của ông để ông tin cách chắc chắn vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế
và là Thiên Chúa. Tôma là một con người thường đặt câu hỏi “Tại sao?”. Trong bữa
Tiệc ly, ông từng hỏi Chúa: Chúng con không biết Thầy đi đâu làm sao chúng con
biết đường đi? Mấy ngày qua, chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu, có lẽ Tôma
cũng rất dằn vặt và trăn trở về đức tin của mình vào Đức Giêsu là Con Thiên
Chúa. Hôm nay, nghe các tông đồ kể lại việc họ đã được gặp Chúa Phục sinh, được
đụng chạm đến Ngài, Tôma cũng muốn mình phải có kinh nghiệm gặp gỡ đó. Với tính
cách của một con người thực tế, cụ thể, Tôma đã tuyên bố với mọi người: Nếu tôi
không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người
thì tôi không tin.
Chúa Giêsu Phục sinh đã thấu
suốt tâm hồn và tâm trạng của Tôma, Ngài không muốn để cho đức tin của Tôma bị
tàn lụi, Ngài cũng không muốn để ông thiệt thòi hơn so với các môn đệ khác. Tám
ngày sau, Chúa đã hiện ra với các môn đệ và cách riêng cho Tôma. Chúa Giêsu đã
thể hiện lòng thương xót với một tâm hồn đang gặp thử thách trong đức tin, Ngài
gọi đích danh ông: Tôma! Con hãy đặt ngón tay con vào đây và nhìn xem tay Thầy.
Hãy đưa bàn tay ra và đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy
tin. Với hành động đặc biệt Chúa Phục sinh dành cho Tôma, sự nghi ngờ trong ông
đã tan biến. Trước đây Tôma đòi kiểm chứng đức tin bằng thực nghiệm, thì giờ
đây, ông khiêm tốn tuyên xưng: Lậy Chúa con, lậy Thiên Chúa của con. Ông hoàn
toàn đầu hàng trước tình yêu của Thiên Chúa, ông tin Chúa Giêsu là chủ, là Chúa
cuộc đời của ông và tin Ngài đích thật là Thiên Chúa của ông.
3/ Lòng Thương Xót Chúa gắn
kết chúng ta với cộng đoàn Giáo Hội. Tin Mừng Gioan đã cho thấy, Thiên Chúa hằng
tỏ lòng thương xót cho tất cả mọi người, Ngài ban ơn đức tin cho những ai khiêm
tốn cúi mình trước màu nhiệm Phục sinh. Chúa Giêsu còn muốn dùng cộng đoàn Giáo
Hội để tiếp tục nâng đỡ đời sống đức tin cho các tín hữu là những người không
được nhìn thấy Chúa Giêsu bằng mắt thường, cũng không được đụng chạm đến vết
thương của Chúa, nhưng vẫn tin. Thánh Gioan muốn nói đến khía cạnh này trong
câu chuyện của Tôma. Sau cái chết của Chúa, Tôma đã vì lý do nào đó, ông không ở
cùng với các môn đệ. Có lẽ ông muốn một mình đi tìm kiếm câu trả lời cho cuộc tử
nạn và cái chết của Chúa. Thực tế cho thấy, khi ông tách khỏi cộng đoàn các
tông đồ tức là Giáo Hội, ông đã đánh mất cơ hội gặp Chúa Phục sinh. Vì không gắn
kết chắt chẽ với cộng đoàn các tông đồ là Giáo Hội, khi các tông đồ nói về việc
Chúa Phục sinh, ông cũng không dễ dàng chấp nhận, vì trong đầu ông còn rất nhiều
nghi vấn. Chỉ khi Tôma quay trở về với các tông đồ, sống tinh thần hiệp thông,
hiệp nhất trọn vẹn với Giáo Hội, ông được Chúa tỏ lòng thương xót cách riêng,
cho ông được thấy Chúa và đụng chạm đến Chúa. Ông được biến đổi và đức tin được
củng cố.
4/ Với sự cổ võ việc tôn
kính Lòng Thương xót của Chúa trong Giáo Hội, nhiều người đã tin tưởng chạy đến
với Lòng Chúa Thương xót. Tuy nhiên, có rất nhiều người đến với Lòng Chúa
Thương Xót không phải để được chữa lành trong tâm hồn, cũng không xin ơn đức
tin và lòng yêu mến Giáo Hội, nhưng chỉ đến để cầu xin cho những nhu cầu vật chất.
Giáo Hội không cổ võ việc tôn kính Lòng Thương Xót Chúa chỉ để đáp ứng cho những
nhu cầu chữa bệnh thể xác hoặc giải gỡ những khó khăn trong cuộc sống, cho bằng
mời gọi mỗi người đến với Chúa để được chữa lành trong tâm hồn, được gia tăng đức
tin, được ơn biến đổi, để đi đến xác tín chắc chắn và mạnh mẽ vào Chúa Giêsu Phục
sinh.
Trong thực tế đã có những
sự thiên lệch, vật chất hóa Lòng Thương xót của Thiên Chúa. Nhiều người đến với
Lòng Thương xót Chúa không khác với việc chạy đến thần tài, hoặc nghe chỗ này
thiêng, cha này, sơ nọ khấn thiêng là họ đến nơi đó. Tức là, họ đến với Chúa để
đòi hỏi Chúa đáp ứng cho những nhu cầu hoàn toàn vật chất, ép Chúa làm phép lạ
ngay lập tức để giải gỡ khó khăn mà quên việc xin Lòng Thưng xót Chúa biến đổi
tâm hồn, chữa lành và ban thêm đức tin cho mình, để ta nhìn các vấn đề và khó
khăn cuộc sống dưới cái nhìn đức tin.
Nhiều khi chúng ta nài ép
Chúa biến đổi vợ chồng mình hoặc biến đổi người khác mà không xin Chúa biến đổi
cuộc sống của chính mình. Nhiều người vẫn nuôi dưỡng trong mình những vết
thương do người khác gây ra hoặc để mình luẩn quẩn trong một đức tin ấu trĩ mà
không xin Chúa thêm đức tin và chỉnh sửa cuộc sống.
Xin Chúa đổ tràn Lòng
Thương xót xuống trên chúng ta, tha thứ cho những lỗi lầm của ta, chữa lành những
tổn thương do tội và do người khác gây ra. Xin Chúa ban ơn đức tin để chúng ta
biết tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù khi vui cũng khi buồn, dù thành
công hay thất bại. Xin cho chúng ta biết đặt mình trong sự hiệp thông hiệp nhất
xây dựng Giáo Hội để đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày nhờ sự chăm
sóc của mẹ Giáo Hội. Nhất là xin Chúa biến đổi chúng ta trở thành sứ giả, thành
chứng nhân của lòng thương xót Chúa cho anh chị em, để qua lời nói và việc làm,
cử chỉ và đời sống, chúng ta trở thành dấu chỉ lòng thương xót Chúa cho thế giới
hôm nay. Amen