Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 17

CHÚA NHẬT XVII TN A:

CHỌN LỰA CÁCH KHÔN NGOAN

tinh_yeu.jpg

Có một người ăn xin ăn mặc rách rưới, trên tay cầm một cái ly cũ kỹ bẩn thỉu. Một lần nọ, người ăn xin bước vào một tiệm bán đồ cổ để xin ăn. Khi anh đưa cái ly bẩn thỉu cho ông chủ tiệm để xin chút thức ăn, ông chủ tiệm vô cùng ngạc nhiên nói với người ăn xin: Anh không cần phải đi xin ăn, anh rất giàu, anh có thể sống sung sướng cả đời mà không phải làm gì. Người ăn xin ngạc nhiên hỏi lại: Ông nói sao thế, tôi chẳng có tài sản gì cả? Người chủ tiệm nói: Chiếc ly anh đang cầm trên tay chính là tài sản của anh. Đó là một chiếc ly cổ vô cùng quý giá mà dân chơi đồ cổ đang săn lùng. Chiếc ly của anh có giá cả triệu dola. Người ăn xin hết sức bất ngờ và sung sướng vì anh không hề biết anh đang sở hữu một chiếc ly quý giá như thế. Nhận ra giá trị đích thực trong cuộc sống và chọn cho mình cách sống đã là quan trọng, nhận ra giá trị sự sống đời đời và quyết tâm giành cho được đó là quyết định quan trọng hơn và là quyết định khôn ngoan nhất.

Sách Các Vua kể về sự chọn lựa khôn ngoan của Vua Salomon. Vua Salomon được gọi là vị vua khôn ngoan nổi tiếng, khiến nhiều vua khác tìm đến để học hỏi. Câu chuyên kể lại: Lúc mới lên làm vua, Thiên Chúa cho ông một điều ước. Khác với những người khác, vua Salomon đã không xin giàu sang hay được chiến thắng quân thù, ông thưa với Chúa: Tôi trẻ người non dạ, nhưng lại được trao một dân đông đúc. Vì thế, chỉ xin Chúa ban cho tôi một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Thiên Chúa hài lòng với lời cầu xin của Salomon, Ngài đã ban cho ông một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn đến nỗi trước ông không ai có được và sau ông cũng không ai bằng. Thiên Chúa còn ban cho ông dư tràn tất cả những thứ khác mà ông không dám xin.

Salomon khôn ngoan vì chỉ xin Chúa cho ông có một tâm hồn sẵn sàng để lắng nghe, nghe được tiếng Chúa và nghe thấu lòng của dân để có thể dẫn dắt và phân xử cho dân theo ý Chúa. Đây cũng chính là bài học cho chúng ta mỗi khi phải chọn lựa. Trong mỗi biến cố, mỗi khúc quanh cuộc đời, điều quan trọng là nghe được tiếng Chúa nói với mỗi người và dám bước theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Để nghe được tiếng Chúa nói, chúng ta phải có một thái độ khao khát và sẵn sàng muốn nghe. Khi đã nghe được rồi, chúng ta phải can đảm thi hành, vì con đường của Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng, ý của Chúa không giống với ý của chúng ta. Khi lắng nghe và thực hành theo ý Chúa, chúng ta sẽ là người khôn ngoan trong mắt Chúa.

Bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dùng nhiều hình ảnh để minh họa về Nước Trời. Ngài chỉ cho chúng ta biết thế nào là chọn lựa khôn ngoan. Chúa Giêsu kể hai dụ ngôn về việc khám phá và chọn lựa Nước Trời:  Nước Trời giống như kho báu được chôn trong ruộng. Có người gặp được thì về bán tất cả tài sản để mua thửa ruộng đó. Nước Trời giống như thương gia buôn ngọc, khi tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán tất cả những gì mình có để mua viên ngọc ấy. Điều mà người nông dân và anh thương gia nhận ra đó là giá trị đích thực của kho tàng và của viên ngọc. Có được kho tàng hoặc viên ngọc, anh sẽ được lời gấp bội số vốn anh đã bỏ ra mua.

Người nông dân kia đã nghe nói về một kho tàng nào đó được chôn giấu trong ruộng, anh cũng đã tìm kiếm khắp nơi, không mệt mỏi, nay phát hiện kho tàng, anh dồn hết sức lực, tiền của để mua được thửa ruộng, trong đó có kho vàng. Nước Trời chính là Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài, là kho báu được Thiên Chúa vùi vào mảnh ruộng thế gian này, và cũng chôn sâu trong tâm hồn con người. Những ai thành tâm thiện chí tìm kiếm sẽ gặp được kho tàng và tìm được sự sống hạnh phúc đời đời.

Cũng vậy, người thương gia, với con mắt nghề nghiệp, anh đã nhanh chóng nhận ra giá trị của viên ngọc quý. Trong tay người khác, viên ngọc đó chỉ giống như một viên đá thô nhám không giá trị, nhưng trong mắt của người thợ và với bàn tay khéo léo của họ, viên đá thô nhám đã trở thành một viên kim cương lấp lánh. Nước Trời cũng giống như thế, Thiên Chúa đã gieo Chúa Giêsu như hạt giống Nước Trời vào thế giới và vào tâm hôn con người. Bên ngoài, Ngài mang thân xác của một con người hết sức bình thường, nhưng bên trong con người bình thường ấy lại chính là Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên vũ trụ và là Đấng có quyền ban sự sống thần linh của Ngài cho nhân loại. Chỉ những ai nhận ra giá trị đời đời của Nước Trời, khám ra sự cao quý của Nước Trời nơi Chúa Giêsu, mới dám đánh đổi cuộc đời mình để mua được viên ngọc ấy.

Nước Trời giống như mẻ lưới được quăng xuống biển, cá tốt được chọn vào giỏ, cá xấu thì bị quăng ra ngoài. Với dụ ngôn này, Chúa Giêsu nhắm đến ngày chung cuộc của thế giới và của mỗi người. Ngày đó, người tốt và người xấu sẽ được phân biệt rạch ròi, người tốt được chọn vào nhà của Thiên Chúa, còn người xấu thì bị loại ra ngoài. Như thế có nghĩa rằng, ngày Nước Trời đến sẽ là ngày quyết định số phận chung cuộc của mỗi người. Mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm về chọn lựa sống của mình, nếu trước đây, ai đã chọn Chúa Giêsu và Nước Trời, người đó sẽ được chọn vào Nước Trời, còn ngược lại, nếu từ chối Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài, sẽ bị loại ra ngoài, vào nơi khóc lóc nghiến răng. Như thế, số phận chung cuộc mỗi người hoàn toàn tùy thuộc vào việc chọn lựa thái độ sống của chúng ta hôm nay.

Thưa quý OBACE, cuộc sống luôn đặt chúng ta phải chọn lựa. Để chọn lựa đúng, chúng ta cần khám phá ra đâu là giá trị thật, đâu là những điều giả dối mau qua. Một khi đã chọn, chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình. Thiên Chúa cho chúng ta trí khôn để biết phân định, và cho chúng ta tự do để chọn lựa giữa Thiên Chúa hoặc thế gian, giữa danh vọng hay sự khiêm tốn nhỏ bé, giữa tiền tài quyền lực hay sự đơn sơ nghèo khó vì Tin Mừng. Con người luôn bị giằng co và nhiều lần chúng ta đã không thoát khỏi sức hấp dẫn lôi kéo của tiền bạc danh vọng, địa vị, khiến cho nhiều người đã vì chút bổng lộc, sẵn sàng từ chối Thiên Chúa.

Cũng vậy, xã hội ngày nay đang cổ võ cho lối sống tự do, buông thả, tiêu thụ, hưởng dùng, trong khi Tin Mừng lại đòi chúng ta phải biết hy sinh, tiết chế và từ bỏ; trong khi xã hội đang cổ võ cho sự gian dối, bất công, lừa lọc để làm giàu, thì Tin Mừng muốn chúng ta sống lương thiên, chân chính, ngay thẳng, thật thà. Khi chúng ta dám chọn lựa đứng về phía Tin Mừng, tuân theo đòi hỏi của Tin Mừng là chúng ta chọn lựa khôn ngoan và đạt được Nước Trời, trái lại là sự chọn lựa sai lầm, chúng ta sẽ gặp bất hạnh đời đời.

Xã hội này đang lôi kéo các bạn trẻ vào lối sống tự do phóng túng của nó, nhiều bạn đã không cưỡng lại được và để mình chìm trong hố bùn nhơ của xã hội. Chỉ khi chúng ta đưa tay ra, Chúa mới có thể kéo chúng ta chỗi dậy và còn kéo chúng ta vào vòng tay yêu thương của Chúa.

Xin Chúa cho mỗi người nhận ra giá trị đích thực bền vững của Nước Trời và xin Thánh Thần ban sức mạnh để chúng ta can đảm chọn lựa, tìm kiếm để sống theo Tin Mừng của Chúa là kho tàng quý giá nhất cho cuộc đời chúng ta. Amen.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Trần T. Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Thứ Bảy tuần XVII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên - Duyên Trần

Các bài viết cũ hơn
     CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN A: KHÔN NGOAN TỪ BỎ CỦA CẢI ĐỜI NÀY LẤY NƯỚC TRỜI ĐỜI SAU_ Lm. Đan Vinh
     CHỦ NHẬT 17 TN A: NƯỚC TRỜI LÀ TẤT CẢ- Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên Năm C: "LÒNG TIN CHÂN THÀNH"_ Nt Phương Trâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bẩy Tuần XVII Thường Niên C
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên Năm C: "TIN LÀ ĐƯỢC SỐNG"_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên Năm C: "SỨ GIẢ CỦA NƯỚC TRỜI"_Xuân Hạ
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên Năm C: "
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên Năm C: "Phúc vì được thấy, phúc vì được nghe"_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên C_ Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVII Thường Niên C: CẦU XIN VỚI THÁI ĐỘ CON THẢO_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí