Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

MARIA MẸ THIÊN CHÚA – HÒA BÌNH THẾ GIỚI

Nhìn lại thế giới một năm vừa qua, chúng ta thấy biết bao biến cố đã xảy ra: chiến tranh, nội chiến gây chết chóc hàng ngàn người, thiên tai mỗi ngày một kinh khủng hơn, cơn bão Hải Yến đã cướp đi sinh mạng cả chục ngàn người tại Philipine. Nghe con số nạn nhân lên đến chục ngàn chúng ta thấy kinh khủng, nhưng chúng ta thử nhìn lại Việt Nam mỗi tháng bình quân có cả ngàn người chết vì tai nạn giao thông, và một năm có khoảng mười hai ngàn người chết vì giao thông, và cũng cả chục ngàn người phải mang thương tật suốt đời. Bộ Giao thông dường như bất lực trước vấn đề này nên hôm tháng 10 vừa qua họ đã nhờ đến phật giáo tổ chức một buổi lễ cầu siêu cho những người đã chết vì tai nạn giao thông tại chùa Bái Đính…. Chúng ta có thể kể ra nhiều chuyện bất an trong xã hội trong năm vừa qua gây bao lo lắng bất an bất ổn cho con người.

Cũng trong những ngày cuối năm vừa qua, tạp chí Times của Mỹ đã chọn Đức Thánh Cha Phanxicô làm nhân vật có ảnh hưởng nhất của năm 2013, đặc biệt khi cuộc chiến tranh ở Sirya đang ở điểm căng thẳng, Đức Thánh Cha đã kêu gọi tất cả mọi người Công Giáo dành một ngày hy sinh, lần hạt và cầu nguyện cho chiến tranh khỏi xảy ra, và kết qua là đã có giải pháp hòa bình được đưa ra. Cũng vì thế mà tại Achentina, quốc Hội đang đề cử giải Nobel hòa bình cho ĐTC Phanxicô vì những nỗ lực của Ngài cho hòa bình thế giới.

Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi khi bước vào năm mới, nhân loại khát khao, cầu xin cho mọi người, cho thế giới được sống trong hòa bình, bình an. Thực tế cho thấy người ta nói rất nhiều về hòa bình, nhưng nhiều khi người ta đã không làm gì hoặc không cố gắng để bắt tay xây dựng hoà bình, vì thế mà chiến tranh, bất an cứ mãi diễn ra. Làm gì để xây dựng hòa bình cho gia đình cho đất nước và cho thế giới?

Trong Mùa Giáng Sinh chúng ta được nghe Lời Chúa chỉ cho chúng ta biết việc xây dựng hoà bình phải bắt đầu từ trong tâm hồn mỗi người, sống hòa bình với chính mình, loại trừ những xung khắc trong gia đình, nhất là tình trạng tội lỗi là nguyên nhân gây bất an trong tâm hồn. Hôm nay trong ngày cầu cho hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha đã dựa vào đoạn sách Sáng thế kể về câu chuyện Cain và Abel để dạy chúng ta rằng: Tình anh em là nền tảng và là con đường đưa đến hòa bình.

Đức Thánh cha nhấn mạnh, để có thể đạt đến hòa bình thì mỗi người cần phải nhìn nhận nhau là anh chị em của mình, là con cùng một Chúa một Cha. Ngài chỉ cho thấy những bất công nghèo đói và những căng thẳng đang xảy ra trên thế giới là vì họ không nhìn nhận nhau là anh em, không thấy mình có liên đới và có trách nhiệm với nhau. Họ sẵn sàng phủ nhận tình anh em, chối từ tình huynh đệ một cách lạnh lùng như ngày xưa Thiên Chúa hỏi Cain: Cain ơi em ngươi đâu? Cain đã trả lời: Tôi không biết. Tôi không phải là người giữ em. Tại sao lại dẫn đến tình trạng từ chối nhau như thế? Thưa đó là từ sự ghen tỵ vì thấy Abel được Chúa ưu ái hơn mình.

Từ suy nghĩ và lối sống ghen tỵ ích kỷ, nó dẫn đến chủ nghĩa cá nhân, mỗi người chỉ lo tìm lợi cho mình, cho nhà mình, cho nhóm mình và không hề quan tâm đến quyền lợi chung và càng không quan tâm đến quyền lợi người khác. Một ví dụ rất dễ hiểu: Ai cũng muốn điều tốt cho nhà mình, nhưng lại làm tổn hại đến ích chung và đến người bên cạnh, ai cũng muốn nhà mình sạch nhưng lại đem rác qua để ở cửa nhà bên cạnh. Đó là những nguyên nhân dẫn đến bất hòa trong lối xóm. Người ta hay nói đến tính xấu của người Việt ngày nay, là hậu quả của một thời xã hội bao cấp, nghèo đói họ khuyến khích mọi người tranh thủ để cải thiện cuộc sống, hậu quả là biến nhiều người trở thành con người nhỏ nhặt tầm thường, tham lam, giành giật và vơ vét, cái gì cũng muốn phần hơn người khác một chút.

Để có thể đón nhận nhau là anh em, chúng ta được mời gọi nhìn vào Đức Giêsu - Đấng là một vị Thiên Chúa mà đã chấp nhận mang lấy thân phận con người như chúng ta, để đến ở với chúng ta, làm bạn với chúng ta và cứu chuộc chúng ta, và Ngài còn chỉ cho chúng ta biết chúng ta là anh em với nhau con củng một Cha trên trời.

Trong thư Galat hôm nay, thánh Phaolô đã trình bày cho thấy Thiên Chúa là nguồn gốc mọi sự thánh thiện, bình an và phúc lành, là Đấng bị con người xúc phạm, thế mà để xóa đi sự bất hòa bất đồng mà tội lỗi đã gây ra, Ngài đã sẵn sàng đi bước trước trong việc giao hòa với con người. Thiên Chúa đã cho Con của Ngài đến với con người, sống dưới chế độ lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, và nhận họ là nghĩa tử của Thiên Chúa, tức là trở nên anh em với Đức Giêsu. Không những thế, Ngài còn đổ tràn Thánh Thần vào lòng chúng ta biến đổi và thánh hóa và cho chúng ta được nhờ Thánh Thần mà gọi Thiên Chúa là Abba. Cha ơi!

Như thế những ai nên anh em với Đức Giêsu sẽ phải là những người mang trái tim của Chúa Giêsu, tức là phải có một tâm hồn rộng mở, một trái tim chạnh thương, một tấm lòng nhân ái bao dung với người bên cạnh. Vì Thiên Chúa đã đi bước trước đến với con người để con người được tha thứ và hòa giải với Chúa, với anh em và với vũ trụ này, thì chúng ta sẽ phải là người bước những bước kế tiếp để làm cho tình anh em được gắn bó chặt chẽ, để bình an được lan tỏa khắp nơi. Đức Thánh cha nhấn mạnh: Tất cả chúng ta dù là cá nhân hay gia đình, thì chúng ta cũng cần phải biết nghĩ đến lợi ích chung, cùng nhau làm việc để đem lại hòa bình, lợi ích chung cho cộng đồng, thể hiện bằng tình liên đới, tức là thấy mình có trách nhiệm với anh em, xây dựng sự công bằng trong cuộc sống cá nhân cũng như cộng đồng, sau cùng là xây dựng tình bác ái đối với nhau. Vì người ta sẽ không thể có hòa bình khi vẫn còn những bất công, và khi sự công bằng chưa đáp ứng được thì không thể nói đến bác ái.

Thưa quý ông bà anh chị em, mừng lể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa trong khung cảnh ngày cầu cho hòa bình thế giới, hẳn Giáo Hội muốn mời gọi chúng ta nhìn ngắm tấm gương của Đức Mẹ, được tôn vinh như là Nữ Vương Hòa Bình, để học ở nơi mẹ, xây dựng hòa bình, bình an cho bản thân, cho gia đình và cho làng xóm.

Hãy học nơi Mẹ, để mỗi người bắt đầu đem bình an đến cho gia đình. Hãy nhận ra người vợ người chồng chính là quà tặng của Thiên Chúa, là người bạn đồng hành mà Thiên Chúa gửi đến để cùng đồng lao cộng khổ, chia sẻ vui buồn với ta. Vì thế hãy sống sao cho có trách nhiệm với gia đình và với vợ chồng con cái, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người kia để dễ dàng cảm thông và chia sẻ, đừng vì sự cãi vã, nóng nãy hay lắm lời của vợ chồng mà vô tình chúng ta đã đẩy người thân ra khỏi gia đình, ra khỏi sự quan tâm của mình, đó là nguyên ngân của bất hạnh và bất hòa.

Hãy noi gương Đức Mẹ không chờ đợi, mà hãy thật tỉnh táo để nhận ra những nhu cầu của người bên cạnh như Mẹ đã nhận ra và mau mắn lên đường thăm viếng và phục vụ gia đình Elisabeth. Hãy biết nghĩ đến người bên cạnh trước khi nghĩ đến mình, hãy bảo vệ quyền lợi không chỉ của người thân mà còn phải bảo vệ và tôn trọng quyền lợi của những người chung quanh nữa.

Mỗi người hãy bắt đầu xây dựng hòa bình từ trong gia đình đến xóm ngõ và lan tỏa ra giáo xứ và xã hội. Hãy bắt đầu bằng việc nhỏ thôi, là làm cho môi trường sống chung của cả xóm được sạnh sẽ, đừng chặn đường cản lối người bên cạnh, đừng đặt chướng ngại để họ vấp ngã, đừng lấn chiếm lòng lề đường làm của riêng, đừng đổ rác đổ nước ra đường, qua cửa nhà hàng xóm… nếu mỗi người biết nghĩ đến người bên cạnh là anh em của mình, và muốn làm điều tốt cho họ, thì hòa bình sẽ bắt đầu từ nơi gia đình, lan tỏa đến giáo xóm, giáo xứ và sẽ có ảnh hưởng trên toàn xã hội và thế giới.

Xin chúa giúp mỗi chúng ta trở thành những người thợ xây dựng hòa bình cho thế giới hôm nay. Amen

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Nt. Maria Chinh Anh
     Suy Niệm Thứ Ba tuần bát nhật Giáng Sinh: « Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta » (Ga 1, 1-18). Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệmThứ Hai tuần Bát Nhật Giáng Sinh: ĐÈN TIM CHÁY MIÊN MAN. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     LỄ THÁNH GIA 2014: Thiên Chúa hướng dẫn và bảo vệ. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     LỄ THÁNH GIA 2014. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Thứ Bảy tuần Bát nhật Giáng sinh: Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo. Lm. GB. Nguyễn Trường Sơn
     THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Lm. Duy Khang
     CHIA SẺ NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ. LM ĐAN VINH - HHTM
     TIN MỪNG CHO TOÀN DÂN. LM ĐAN VINH - HHTM
     Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh : LÀM CHỨNG CHO CHÚA. Nt. Maria Phương Trâm