Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 2021

CHÚA ĐẾN ĐEM SỰ ĐỔI MỚI VÀ HY VỌNG


Lời Chúa   Lc 2, 1-14

IMG_2485.JPGNgày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của Ðavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Ðavít, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai.

Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.

Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: “Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”.

Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Suy niệm

Thưa quý OBACE, đại dịch Covid lần thứ tư đã tạm qua đi, nhưng nỗi lo nó sẽ trở lại vẫn là nỗi ám ảnh của chúng ta. Sự tàn phá kinh khủng của nó trong năm qua đã khiến cho nhiều người sợ hãi, hoảng loạn và thất vọng. Hàng chục ngàn người đã phải chết oan uổng vì dịch bệnh và hằng trăm ngàn người vẫn đang bị tổn thương tâm lý và còn nhiều thiệt hại cho đời sống kinh tế, nhất là đời sống đức tin tôn giáo. Mặc dù xã hội đã chuyển qua tình trạng “bình thường mới”, nhưng thực tế cuộc sống dường như vẫn còn nhiều bấp bênh, chưa bình thường. Con covid cũng đang làm cớ cho nhiều người mất đức tin, làm cho nhiều người lớn và trẻ em trở nên lười biếng, ù lì vì quá quen với việc không đến nhà thờ, không tham dự Thánh lễ và rước lễ. Mặc dù không còn phong tỏa cách ly xã hội như trước đây, nhưng nhiều người dường như vẫn muốn kéo dài tình trạng phong tỏa trong đời sống, để sống đạo qua màn hình, không có tương quan cộng đoàn và không Bí tích.

Đêm nay, chúng ta tụ họp nơi đây để mừng sự kiện quan trọng, đó là: việc Con Thiên Chúa bước vào thế giới. Ngài đến để quy tụ nhân loại, để chữa lành tâm hồn và nhất là Ngài đem đến cho nhân loại niềm vui, hy vọng và đem đến một thời đại mới, thời đại của tình yêu thương.

Lời loan báo tiên tri Isaia công bố đêm nay đã diễn tả niềm vui mừng hân hoan của Israel cũng như của toàn nhân loại: “Đoàn dân lần bước trong tăm tối đã thấy một ánh sáng huy hoàng…Chúa đã ban cho họ chan chứa niềm hân hoan vui mừng.” Những lời này cho thấy thế giới đã chuyển qua một thời đại mới, thời đại của tăm tối lầm lũi đã được chiếu sáng bởi ánh quang của Thiên Chúa; những đau khổ nhục nhằn của con người đã được lấy đi để thay thế bằng niềm vui hân hoan như trong mùa gặt. Thiên Chúa chính là Đấng ra tay bẻ gẫy xiềng xích của quân thù, tất cả những kẻ làm điều gian ác, gây đau khổ cho người khác sẽ bị ném vào lò hủy diệt.

Thiên Chúa sẽ xuất hiện để thiết lập nên một thời đại mới, nhưng Ngài lại xuất hiện trong hình hài của một trẻ thơ được chào đời, được ban tặng cho nhân loại. Trẻ thơ ấy sẽ trở thành Vị Thủ Lãnh toàn dân, Ngài sẽ mang trên vai quyền bính của Thiên Chúa để thiết lập thời hòa bình trên toàn thế giới này. Ngài sẽ trở thành vị Vua thống trị địa cầu, dùng tình yêu của một Người Cha yêu thương dẫn dắt toàn dân. Ngài sẽ làm cho vương quốc yêu thương, hòa bình của Ngài được vững bền và lan tỏa đến tận cùng cõi đất. Tất cả những ai tin và đón nhận Người, thì được trở thành công dân trong vương quốc của Người, thành con cái trong gia đình của Người.

Tin nhận Hài Nhi là vị Thiên Chúa quyền năng thì không phải như tin vào một câu chuyện và cất giữ như một kỷ niệm, nhưng là chấp nhận đổi mới cuộc đời. Đổi mới cuộc đời không phải là mặc một chiếc áo mới, nhưng là chấp nhận thay đổi hoàn toàn từ suy nghĩ đến hành động và thể hiện qua nếp sống hằng ngày của mình. Thánh Phaolô trong bài đọc hai nói đến một sự thay đổi toàn diện để đón nhận và sống trong thời đại mới của Đấng Cứu Thế: “Chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này.” Chấp nhận thay đổi như thế, chúng ta mới có thể đáp ứng được những điều kiện của Đấng Cứu Thế yêu cầu chúng ta.

Tin Mừng Luca đã kể lại về sự kiện Đức Giêsu, Con Thiên Chúa – Đấng Cứu Thế xuất hiện như quà tặng, là niềm vui và là ánh sáng mới chiếu soi trong đêm tối mịt mù, đau khổ của thế gian. Xét về thời gian, Tin Mừng xác định việc Chúa Giêsu sinh ra vào thời: “Augustô làm hoàng đế, Quyrinô làm tổng trấn xứ Syria.” Nhắc đến hoàng đế và vị tổng trấn để xác định rằng, Chúa Giêsu đã thực sự bước vào lịch sử nhân loại. Ngài trở nên một thành viên trong nhân loại, cùng chia sẻ thân phận của một dân tộc đang bị thống trị.

Kế đến, Tin Mừng cũng nhắc đến Giuse và Maria để cho thấy, Đấng Cứu Thế được sinh ra từ một gia đình có cha có mẹ. Mặc dù Giuse chỉ là người cha theo pháp luật, ngài không sinh ra Hài Nhi Giêsu theo huyết thống tự nhiên, nhưng Giuse đã thực sự trao tặng cho Hài Nhi dòng dõi con cháu vua Đavít, để làm cho các lời ngôn sứ từ ngàn xưa được ứng nghiệm. Đặc biệt Tin Mừng nhắc đến Đức Maria, một người đã hoàn toàn tín thác vào Chúa, tin tưởng để cho Thiên Chúa sử dụng cuộc đời của mình. Mẹ đã mở lòng để đón nhận Hài Nhi Giêsu như quà tặng của Thiên Chúa được trao gửi vào cung lòng của mẹ. Giờ đây cũng với niềm tin tưởng tuyệt đối ấy, Mẹ hạ sinh Con Đấng Tối Cao, Mẹ kính cẩn lấy khăn bọc món quà Thiên Chúa trao cho Mẹ để trao lại cho thế giới này.

Tin Mừng Luca cho thấy một sự thay đổi hoàn toàn đã xảy ra trong đêm nay. Các mục đồng là những con người thấp hèn, bần cùng trong xã hội nhưng lại là những người đầu tiên đón nhận Tin Mừng lớn lao này. Sứ thần của Thiên Chúa đã xuất hiện, ánh quang của Thiên Chúa đã bừng lên chiếu tỏa chung quanh khiến họ khiếp sợ kinh hoàng. Nhưng sứ thần đã đem đến cho họ một tin mừng vĩ đại: “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa.” Cùng với lời loan báo của sứ thần, một thế giời mới đã mở ra, đó là thế giới của bình an và hạnh phúc qua lời ca du dương của các thiên thần: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Các mục đồng chắc chắn chưa hiểu được hết lời loan báo này, nhưng họ đã cảm nghiệm được một niềm vui hân hoan trong tâm hồn. Để bước vào thế giới mới mà Đấng Cứu Thế đem đến, các mục đồng không ngồi một chỗ, nhưng họ đã chỗi dậy, đã cùng nhau tìm đến để gặp Đấng Cứu Thế. Họ nói với nhau: “Nào chúng ta qua Bêlem xem sự việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta được biết.” Chỗi dậy và mau mắn lên đường tìm đến nơi Hài Nhi mới sinh, thể hiện sự tích cực và thiện chí tìm kiếm Đấng Cứu Thế của các mục đồng. Và Thiên Chúa đã không phụ lòng khao khát của họ, Ngài đã cho họ được thấy: “Một hài nhi mới sinh được bọc tã và đặt nằm trong máng cỏ. Sau khi gặp được Đấng Cứu Thế, các mục đồng trở về mang theo niềm vui hạnh phúc và ơn biến đổi trao ban cho gia đình và những người họ gặp gỡ.

Thưa quý OBACE, lời ca của các thiên thần trong đêm nay: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” quả thực đang ứng nghiệm cho từng người và cho toàn nhân loại hôm nay. Đêm nay, chúng ta cùng quy tụ nơi đây để đón chào thời đại mới Đấng Cứu Thế đã ban tặng cho nhân loại, đó là thời đại của hòa bình, công lý, an vui. Con người sẽ không còn sợ hãi bóng tối của ma quỷ và sự dữ nữa vì ánh sáng quyền năng của Chúa đã phá tan quyền lực của ma quỷ. Sống trong thời đại mới này, con người được hưởng niềm vui và hạnh phúc của Thiên Chúa ban tặng, vì biết mình được Chúa yêu thương và cứu chuộc.

Tuy nhiên, để có thể sống trong thời đại mới của Đấng Cứu Thế, đòi chúng ta phải có thái độ dứt khoát như các mục đồng, chỗi dậy khỏi sự mê ngủ của mình và lên đường tìm gặp Hài Nhi Giêsu. Chỗi dậy khỏi sự mê ngủ là dứt khoát từ bỏ quá khứ, thói quen cũ, sự gian dối, lười biếng, ù lì cùng với những đam mê như rượu chè, cờ bạc để làm mới lại cách suy nghĩ, cách sống của mình.

Bước tiếp theo đó là mau mắn lên đường tìm đến với Hài Nhi Giêsu. Mau mắn lên đường là một quyết tâm tìm đến với Chúa. Thiên Chúa không bao giờ để cho kẻ tìm kiếm Ngài phải thất vọng, Ngài sẽ cho kẻ thành tâm đi tìm được gặp Ngài. Chúng ta có thể tìm gặp Hài Nhi trong Thánh lễ mỗi ngày; có thể ẵm bế Hài Nhi qua việc đón rước Ngài vào tâm hồn. Chúng ta cũng có thể gặp Hài Nhi Giêsu qua Tin Mừng và qua các giờ kinh sớm tối cá nhân cũng như với gia đình. Chúng ta còn có thể gặp Hài Nhi nơi những người chung quanh, trong gia đình, ngoài đường phố và bất cứ nơi nào, bất cứ ai ta gặp gỡ. Đặc biệt, chúng ta có thể gặp thấy Hài Nhi Giêsu nơi những người nghèo khổ, những trẻ em mồ côi và những thai nhi đang bị đe dọa và giết chết.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết mau mắn chỗi dậy khỏi sự ươn lười để bắt đầu một nếp sống mới và xin cho chúng ta biết tìm đến với Chúa và nhận ra Chúa nơi những người chung quanh để chúng ta yêu mến và phục vụ, đón nhận và cảm thông, như đón nhận chính Chúa. Amen.

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Chúa Giáng Sinh - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh - Nt.M. Anh Thư. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_ Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư sau lễ Hiển Linh - Lm Minh Anh
     Suy niệm về Lễ Hiển Linh truyền giáo - Tu sĩ Michael Moore, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư sau lễ Hiển Linh - Nt. Anna Kiều Thị Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh - Lm Minh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Minh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Hiển Linh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Hiển Linh_LM ĐAN VINH