Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Giáng Sinh

LỄ THÁNH GIA 2021


CON CÁI LÀ QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA

hinhthanhgia.jpg

Lời Chúa  Lc 2, 41-52


Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết.

Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại.

Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói.

Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta.


Suy niệm


Trong đợt thiện nguyện vừa qua, các thiện nguyện viên đã gặp trường hợp một gia đình bị covid. Bố mẹ bị đưa đi hai nơi khác nhau, hai đứa con, đứa lớn 7 tuổi, đứa bé 5 tuổi được đưa đi khu cách ly khác. Không may, cả hai bố mẹ của các em đều không vượt qua covid và đã mất. Sau thời gian cách ly hai em được cho về, nhưng không biết về đâu vì gia đình chỉ ở trọ. Các thiện nguyện viên đã phải làm thủ tục bảo lãnh các em về Trung tâm Mục vụ để chăm sóc chờ liên lạc với gia đình. Tuy nhiên, qua nhiều lần liên lạc, ông bà và chú bác của hai em ở quê cũng không ai muốn nhận các em về. Họ đưa ra đủ thứ lý do để từ chối hai đứa cháu mồ côi này. Sau mấy tuần liên lạc bất thành, cuối cùng các thiện nguyện viên cũng đành phải gửi các em vào “nhà mở” để các em tạm có chỗ nương thân.

Đai dịch Covid đi qua đã gây bao đau thương cho xã hội, cho cá nhân và cách riêng cho nhiều gia đình. Có nhiều gia đình bị covid cướp đi ba, bốn người thân. Có nhiều gia đình khi cha mẹ bị đưa đi vẫn khỏe mạnh, nhưng khi trở về chỉ còn là một hũ tro cốt. Nhiều cảnh đời đáng thương hơn nữa đó là hàng ngàn các trẻ em bỗng nhiên trở thành mồ côi cha mẹ, không người thân chỉ sau vài ngày. Covid cũng làm cho các thành viên trong gia đình sợ hãi xa tránh nhau, lấy đi tình nghĩa gia đình, máu mủ ruột thịt.

Thưa quý OBACE, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse là gương mẫu cho các gia đình. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy gia đình chính là nơi mà các thành viên được yêu thương và đón nhận. Cho dù có những lúc sóng gió thử thách xảy đến, chúng ta được mời gọi đón nhận nhau trong tâm tình tạ ơn Chúa và làm cho gia đình trở thành bến bờ, là nơi chốn bình an cho các thành viên.

Bài đọc một kể về gia đình vợ chồng bà Anna. Hai ông bà hiếm muộn, không con. Lập gia đình mà không có con, quả là điều đáng buồn cho đôi vợ chồng. Đặc biệt, đối với người Do Thái, việc không có con còn bị coi như người ăn ở thất đức bị Thiên Chúa khóa lòng lại. Tất cả phụ nữ Do Thái đều mong muốn và có bổn phận phải sinh con, với hy vọng con cái sẽ là đấng cứu thế. Vì thế, việc không có con là điều xấu hổ. Trong hoàn cảnh xấu hổ nhục nhã này, bà Anna, mẹ của tiên tri Samuel không mất hy vọng, cũng không mất niềm vui trong gia đình, ông bà hoàn toàn trông cậy phó thác nơi Chúa bằng kiên trì cầu nguyện. Thiên Chúa đã đáp lại lời cầu xin tha thiết của ông bà và đã cho bà Anna sinh được một cậu con trai là Samuel.

Câu chuyện trong bài đọc một hôm nay cho thấy điều đầu tiên khi ông bà có được một đứa con, là họ đã cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa. Hai ông bà nhận ra đứa con chính là quà tặng của Thiên Chúa ban cho gia đình: Tôi đã cầu xin và Thiên Chúa đã ban nó cho tôi. Sau đó, ông bà còn đem đứa con của mình cùng với những của lễ lên đền thờ Chúa để dâng của lễ tạ ơn và dâng lại đứa con của mình cho Thiên Chúa. Bà thưa với thầy thượng tế Êli: Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, Đức Chúa đã ban cho tôi. Đến lượt tôi, tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Samuel đã được cha mẹ dâng lại cho Chúa trong đền thờ, vì thế từ khi còn nhỏ, cậu đã thuộc trọn về Chúa. Chúa đã tuyển chọn Samuel và làm cho Samuel trở thành vị ngôn sứ lớn trong Israel.

Bài Tin Mừng cho thấy nếp sống đạo của gia đình Giuse Maria trở thành gương mẫu cho trẻ Giêsu và cho các gia đình hôm nay. Tin Mừng cũng cho thấy, gia đình của Giuse và Maria không được Thiên Chúa ban cho một ưu tiên nào. Họ phải vất vả vì cuộc sống, gặp khó khăn vì hoàn cảnh xã hội. Với nghề thợ mộc của Giuse, việc chu cấp cho gia đình có lẽ rất eo hẹp, vậy mà hai ông bà liên tục phải chuyển nhà, chuyển chỗ. Từ Nazareth, theo lệnh của hoàng đế La Mã, hai ông bà phải khăn gói về quê là Bêlem. Tại Bêlem, ông bà không thuê được quán trọ, nên phải sinh con ở ngoài cánh đồng. Cho dù nhiều khó khăn như thế, nhưng Giuse và Maria vẫn chu toàn bổn phận với Thiên Chúa. Ông bà đem con lên đền thờ để dâng cho Chúa sau bốn mươi ngày sinh như luật quy định. Điều này cho thấy khó khăn vất vả, sự nghèo túng trong cuộc sống không lấy đi nếp sống đạo đức của Giuse và Maria.

Đoạn Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay, thánh Luca còn nhấn mạnh: Hàng năm cha mẹ Đức Giêsu có thói quen lên đền thờ Giêrusalem để mừng Lễ Vượt Qua. Điều này chứng tỏ rằng việc lên đền thờ hằng năm đã trở thành thói quen và là nếp sống đạo của Giuse và Maria. Ông bà lên đền thờ cùng với cậu con trai Giêsu của mình. Chính thói quen, nếp sống đạo này của Giuse Maria đã thành hình và trở thành bài học gương sáng cho trẻ Giêsu.

Tin Mừng cũng cho thấy một khía cạnh khác: Mặc dù gia đình Giuse Maria rất siêng năng lên đền thờ, nhưng Chúa vẫn để cho gia đình họ gặp khó khăn thử thách. Điều này cũng cho chúng ta thấy rằng việc chúng ta sống đạo đức, siêng năng đi nhà thờ, đi lễ, thì không có nghĩa là gia đình ta không gặp khó khăn thử thách. Chúng ta sẽ vẫn gặp những khó khăn thử thách, nhưng trong các khó khăn thử thách đó, Chúa sẽ giúp chúng ta giải gỡ và tìm lại được niềm vui. Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Giuse Maria bị lạc mất cậu con trai Giêsu. Chắc chắn hai ông bà vô cùng lo lắng chạy đi tìm khắp nơi, hỏi thăm nhiều người nhưng vẫn không có kết quả gì. Sau ba ngày, hai ông bà đã trở lại Giêrusalem mà tìm, họ vui mừng và ngạc nhiên khi thấy trẻ Giêsu đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, vừa nghe vừa đặt câu hỏi, khiến ai cũng kinh ngạc về sự thông minh của Cậu.

Qua câu chuyện, Tin Mừng giới thiệu cho chúng ta cách thức giải gỡ khó khăn trong gia đình của Giuse và Maria. Trong lúc vất vả lo lắng tìm con, hai ông bà không hề có lời qua tiếng lại hoặc trách móc đổ lỗi cho nhau, họ cùng đồng tâm đồng lòng để đi tìm Chúa Giêsu. Hai ông bà quay trở lại Giêrusalem, có nghĩa là họ quay trở lại với nhà Chúa để tìm ý Chúa và tìm gặp Chúa. Chính khi họ trở lại với nhà Chúa, họ gặp lại người con và cũng là Thiên Chúa, ông bà tìm lại được niềm vui và bình an. Kế đó trẻ Giêsu theo hai ông bà trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Điều này có nghĩa là khi gặp khó khăn thử thách trong gia đình, hai ông bà Giuse Maria đã dành ưu tiên trong việc tìm đến với Chúa. Hai ông bà gặp được Chúa và Chúa sẽ đi với hai ông bà, về ở trong gia đình và vâng phục các ngài.

Thưa quý OBACE, bước vào đời sống hôn nhân gia đình, không phải cứ vợ chồng muốn là có thể sinh con. Con cái chính là quà tặng của Thiên Chúa ban cho các gia đình. Vì thế, Thiên Chúa mời gọi các bậc cha mẹ quảng đại cộng tác với Chúa để sinh ra những người con cho Chúa và Giáo Hội, đồng thời đón nhận con cái Chúa ban với lòng biết ơn Thiên Chúa. Vì là quà tặng Thiên Chúa ban, nên cha mẹ cần biết trân trọng và làm cho món quà đó mỗi ngày thêm tốt đẹp hơn qua việc dạy dỗ giáo dục con cái nên người, nên con Thiên Chúa, quảng đại hiến dâng con cái cho Thiên Chúa.

Việc giáo dục cho con cái không đợi đến khi các em khôn lớn, nhưng phải bắt đầu từ khi các em còn nằm trong vòng tay của Cha mẹ. Cha mẹ không chỉ nuôi dưỡng con cái lớn lên về thể xác, nhưng còn phải lo lắng và nuôi dưỡng các em trong đời sống đức tin, đời sống đạo. Việc giáo dục các em không chỉ bằng những lời nói, nhưng quan trọng hơn là bằng việc làm gương sáng cho các em.

Con cái là niềm vui và hạnh phúc của cha mẹ, nhưng con cái cũng có thể trở thành nỗi lo và nhiều khi gây nên đau khổ cho cha mẹ. Trong những trường hợp ấy, chúng ta được mời gọi nhìn vào gương của gia đình thánh gia, thay vì trách móc đổ lỗi cho nhau, cha mẹ hãy cùng nhau trở lại với Chúa, tìm kiếm ý Chúa, xin Chúa giúp giải gỡ và cho ta tìm lại được con mình. Giuse Maria cũng phải trải qua tới ba ngày mới tìm được Chúa Giêsu, vì thế, khi quay trở lại với Chúa, chúng ta được mời gọi khiêm tốn và kiên trì trong cầu nguyện, Chúa sẽ giải gỡ cho chúng ta.

Noi gương Giuse Maria, chúng ta đem Chúa về với gia đình, để Chúa lớn lên trong gia đình qua các giờ kinh, giờ cơm, giờ cầu nguyện và để Chúa chia sẻ, tham dự vào mọi sinh hoạt của gia đình. Chúa sẽ lớn lên trong gia đình và đem lại niềm vui và bình an cho gia đình.

Chúng ta cùng phó dâng các gia đình cho Thánh Gia Chúa Giêsu Đức Mẹ và Thánh Giuse, xin các Đấng luôn gìn giữ và ban bình an cho các gia đình, an ủi các gia đình đang gặp khổ đau và giúp giải gỡ cho các gia đình đang gặp khó khăn. Amen.

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_ Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Giáng Sinh _ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Đêm Giáng Sinh _ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Chúa Giáng Sinh - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh - Nt.M. Anh Thư. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh_ Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư sau lễ Hiển Linh - Lm Minh Anh
     Suy niệm về Lễ Hiển Linh truyền giáo - Tu sĩ Michael Moore, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư sau lễ Hiển Linh - Nt. Anna Kiều Thị Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh - Lm Minh Anh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh_Lm. Minh Anh