Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 2

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng

TẤM LÒNG MỤC TỬ

thu 3 Tuan II MV1.jpg

LỜI CHÚA: Mt 18, 12 - 17

(12) "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? (13) và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. (14) Cũng vậy, Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

 (15) "Nếu người anh em của anh  trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. (16) Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.(17) Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

SUY NIỆM:  “Cha anh em trên trời, .... không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18, 14)

1. Sau khi đọc Tin Mừng hôm nay, có lẽ tôi, bạn, anh chị và quý vị đã ít nhiều trải qua những phút lặng lòng với những lời chan chứa yêu thương trong bản văn. Phải, chúng ta có lý do để lặng lòng, để sống chậm lại, để có giờ đặt mình trước Lời Chúa, lắng nghe, lượng xét và lựa chọn.

Lý do ấy hẳn sẽ là tiếng của Gioan Tẩy giả đang còn văng vẳng quanh đây cùng với màu tím đợi chờ và hy vọng ngập tràn trong phụng vụ đầu Mùa Vọng: hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng.

Khoảng thinh lặng thánh trên đây sẽ dẫn chúng ta đi vào cuộc gặp gỡ thân tình hơn, sâu đậm hơn với Chúa Giêsu qua Lời Ngài. Để may ra, mỗi chúng ta tìm được cách dọn đường, dọn lòng đón Chúa.

2. Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu mượn hình ảnh người chăn chiên hết lòng với từng con chiên trong đàn để dạy chúng ta cách đối xử với những thành viên đi lạc trong cộng đoàn. Hơn thế nữa, Ngài còn nhắc gửi rằng Cha trên trời muốn luôn có bên Người tất cả và từng con cái của Người, kể cả với những kẻ bé mọn.

Tưởng cũng không thừa nếu xác định kẻ bé mọn hoặc thành viên đi lạc trong cộng đoàn. Đó là những anh chị em thiếu học, thiếu sức khỏe, thiếu đạo đức, thiếu nhiệt tâm, thiếu tử tế, thiếu lòng tốt, thiếu yêu thương, ... Một khi nhận ra người khác biết mình thiếu điều nọ sự kia, bản thân anh chị em ấy dễ cảm thấy lạc lõng, dễ mặc cảm. Ngoài ra, các thành viên còn lại, đôi khi vô tình hoặc cố ý, gây ra những tổn thương, những xa cách, những loại trừ,...

3. Và hôm nay, trong nỗ lực đáp lại lời mời gọi dọn đường, dọn lòng đón Chúa, mỗi chúng ta được mời gọi trước hết hãy dọn chỗ đón tiếp những anh chị em bé mọn hoặc đi lạc trong gia đình, khu xóm, giáo xứ, giáo phận chúng ta.

Bằng cách nào ? – Ít là hôm nay, bản văn đã chỉ dẫn rất rõ cách chúng ta dọn chỗ cho người anh chị em đi lạc về nhà trong yêu thương, tôn trọng và cảm thông.

Hãy để cho Lời Chúa chỉ cho chúng ta thấy con chiên lạc Chúa muốn chúng ta thay Ngài tìm kiếm và đón nhận. Lại nữa, sứ mạng Tác Viên Tin Mừng hơn bao giờ hết đòi chúng ta trở nên những Mục tử Giêsu khác, giữa đời hôm nay, để nhận biết sự lạc mất của anh chị em trong cộng đoàn và sẵn lòng tìm kiếm như Chúa Giêsu.

4. Lạy Chúa Giêsu mục tử nhân lành, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Mục Tử nhân hậu từ bi của Chúa. Để mỗi nơi con đến, mỗi cộng đoàn con phục vụ, sẽ mãi được vẹn toàn, không một ai hư mất; sẽ mãi ở trong ngôi nhà của yêu thương, bình an và vui tươi. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C - Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên Năm A_(Xuân Hạ, OMI)
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG A: TÔI SỐNG VUI HAY SỐNG BUỒN?_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng C: ĐẤNG PHẢI ĐẾN_ Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng Năm C_Lm. Paul Nguyễn Nguyên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng Năm C_Lm. Giuse Nguyễn Quốc Huy
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng Năm C_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng Năm C_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng Năm A_Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Phú Cường.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng A: SÁM HỐI ĐỂ DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA ĐẾN_ Lm. Đan Vinh