Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 2

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng Năm C

MẸ ĐẦY ÂN PHÚC

me.jpg

Lời Chúa: Lc 1: 26-38

(26) Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, (27) gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

(28) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. (29) Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

(30) Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu.(32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

(34) Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"

(35) Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. (36) Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (37) Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

(38) Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Suy Niệm

“Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là dịp thuận tiện để mỗi người chúng ta hướng về Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của chúng ta với lòng hiếu thảo. Mẹ là người “đầy ân phúc” (Lc 1,28). Lời kinh Kính Mừng cũng đã nói về điều này:

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ…”.

Tin Mừng theo thánh Luca cho chúng ta biết: Đức Maria là một thiếu nữ ở thành Nazareth, một thị trấn nhỏ bé ở miền Galilea. Từ một thiếu nữ đơn sơ, Đức Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn để trở nên Mẹ Thiên Chúa. Do chức phận cao trọng ấy, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi mắc tội tổ tông truyền, nghĩa là khỏi sự rạn nứt trong tình hiệp thông với Thiên Chúa, với tha nhân và với thiên nhiên, vốn làm tổ thương sâu xa cho mỗi người. Vô Nhiễm Nguyên Tội là một trong những đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Mẹ. Điều đó thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đức Mẹ không bao giờ lìa xa tình yêu Thiên Chúa. Cuộc đời của Mẹ là lời “xin vâng” đối với Thiên Chúa.

Thiên Chúa đã sai sứ thần Gabriel đến với trinh nữ Maria. Sứ thần chào trinh nữ: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Lời chào đó đã làm cho Mẹ bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần đã giải thích: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu”.

Mẹ Maria, với tâm hồn lắng nghe và vâng phục, đã thưa lên với sứ thần: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Mẹ đã trở nên Mẹ của Đấng đã đến thế gian giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Đó là kết quả của lòng thương xót của Chúa và lời xin vâng của Mẹ Maria.

Thiên Chúa vẫn yêu thương tất cả mọi người. Mọi người đều được kêu gọi để sống công chính, thánh thiện. Thiên Chúa mời gọi con người đến với Ngài để được Ngài chữa lành cả hồn lẫn xác. Thánh Phaolô đã nói: “Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người”. (Ep 1,4)

Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội đã nêu gương cho mọi người về sự khiêm nhường, can đảm sống Lời Chúa. Vô Nhiễm Nguyên tội là một đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Mẹ. Mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa ban nhiều hồng ân cao quý và được mời gọi trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Do đó, mỗi người Kitô hữu cần ý thức phẩm giá cao quý của mình, biết giữ gìn tâm hồn trong sạch để xứng đáng là nơi Thiên Chúa ngự trị. Xin Mẹ đồng hành với chúng ta trong hành trình hướng và ngày Chúa đến với mỗi người chúng ta: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử”. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Huy

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C - Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng Năm C_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng Năm C_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng Năm A_Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Phú Cường.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng A: SÁM HỐI ĐỂ DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA ĐẾN_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng A: THAY ĐỔI BẢN THÂN – THẾ GIỚI SẼ THAY ĐỔI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT 2 VỌNG A: Hãy dọn đường cho Chúa!_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên C: "NGƯỜI TỐT VÔ TÂM ? ? ?"_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên C_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng C_ Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng_Nt. Maria Chinh Anh