Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 2

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng

KHÁT MONG ƠN CỨU CHỮA

 thu 2t2mv.jpg

LỜI CHÚA: Lc 5, 17-26

17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật.18 Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người.19 Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su.20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi."

21 Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? "22 Nhưng Đức Giê-su thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy?23 Trong hai điều: một là bảo: "Anh đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?24 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giê-su bảo người bại liệt-: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà! "25 Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.

26 Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ! "

SUY NIỆM: Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ” (Lc 5, 26).

1. Phải, hôm ấy đám đông và mấy người Pharisêu và luật sĩ đã thấy những chuyện lạ kỳ. Đó là việc Chúa Giêsu cho người bại liệt khỏi tội và lành bệnh.

Mọi người chứng kiến đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa, họ kinh hãi khi thấy bệnh nhân trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng có lẽ điều mà tôi, bạn, anh chị và quý vị hôm nay lãnh nhận sứ điệp Tin Mừng cần lưu tâm hơn, là việc Chúa Giêsu  nói với người bại liệt: Anh đã được tha tội rồi. Tội ở bên trong con người. Chúa Giêsu muốn tâm hồn anh sống lại và bước đi, trước khi chân tay anh hoạt động lại. Điều này dường như vượt tầm suy tưởng của các người chứng kiến, nhưng đó lại là sự thật đã được các ngôn sứ báo trước, cụ thể trong bài đọc 1: Chúa sẽ cứu thoát tâm hồn trước khi chữa lành thể xác dân ngài (Is 35, 4-6).

2. Thực tế cho thấy người ta dễ dàng nhận ra tình trạng bất toại thể lý khi bị giới hạn hoặc hoàn toàn mất khả năng cử động các giác quan. Nhưng sẽ rất khó để nhận ra tình trạng bất toại tinh thần hoặc thiêng liêng, khi có sức mạnh vô hình ngăn cản ta đến với Chúa hoặc với anh chị em; khi có một cái lồng bí ẩn nhốt ta với những định kiến, thành kiến, thiên kiến; hoặc khi con tim bất toại khiến ta không thể thoát khỏi nỗi buồn, cơn giận hoặc tổn thương nào đó.

Thực tế ấy nhắc gợi mỗi chúng ta rằng liệu mình có nhận ra mức độ nghiêm trọng của bệnh bại liệt tâm linh chăng? Mùa vọng này có là cơ hội để ta nhận ra mình cần, mong chờ và tìm đến với Đấng chữa lành xác hồn ta bằng tình xót thương toàn năng của Ngài?

3. Hơn nữa, ơn gọi và sứ mạng của một tác viên Tin Mừng còn thúc bách ta phải trở nên người loan báo ơn cứu chữa cho anh chị em, như ngôn sứ Isaia mời gọi trong bài đọc 1. Sứ mạng này chỉ được hoàn thành khi chính mỗi tác viên Tin Mừng đã có kinh nghiệm nghe được Lời Chúa, được Tin Mừng cứu chữa khỏi sự bất toại trong suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình.

Mong sao trong gặp gỡ riêng tư và sâu lắng với Chúa Giêsu và sứ điệp Tin Mừng của Ngài hôm nay, mỗi chúng ta nhận ra những mỏi mệt, những rã rời, những xao xuyến và sợ hãi của bản thân, để dám đứng thẳng và ngẩng đầu đón nhận ơn cứu chữa, đồng thời hân hoan loan báo ơn ấy cho anh chị em.

4. Lạy Chúa Giêsu cứu chữa người bại liệt hôm nay, xin giúp con nhận ra những bại liệt nơi thân xác và nhất là trong tâm linh con. Cũng xin cho con nhận ra mình cần và khát mong được Chúa cứu chữa. Nhờ đó, lời loan báo của con đủ tin cậy để lôi kéo anh chị em cũng tìm đến với Chúa. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C - Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Quốc Huy
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng_Nt. Maria Chinh Anh, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên Năm A_(Xuân Hạ, OMI)
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG A: TÔI SỐNG VUI HAY SỐNG BUỒN?_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng C: ĐẤNG PHẢI ĐẾN_ Nt. Maria Anh Thư, OP