Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 2

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng

CHÚA LÀ NIỀM AN ỦI. HỌC CHÚA SỐNG HIỀN LÀNH, KHIÊM NHƯỜNG

thu 4 Tuan IV MV.jpg

 LỜI CHÚA: Mt 11, 28-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.

Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.

Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.

SUY NIỆM: Lời Chúa dạy chúng ta hai điểm: một, Chúa là niềm an ủi của ta; hai, học nơi Chúa tâm tình hiền lành, khiêm nhường.

1.      Chúa là niềm an ủi của tất cả chúng ta.

Cuộc sống con người luôn phải đương đầu với những bất ổn, bất an, sầu khổ, lo lắng về cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, công việc; con người cảm thấy sợ hãi, vì thế giới loạn lạc, chiến tranh, khủng bố, bạo lực, chém giết, gây hận thù, chia rẽ,…

Lời Chúa phán dạy hôm nay là niềm vui, niềm an ủi của chúng ta: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.”

Tuy nhiên, nhiều người chưa tìm gặp Chúa và đến với Ngài. Họ có cái nhìn tiêu cực về chính Thiên Chúa, kể cả mất niềm tin nơi những người xung quanh. Họ không dễ để chấp nhận mình được an ủi. Bởi vì họ bị gắn chặt vào những tiêu cực, là hậu quả của tội lỗi bên trong. Họ ở lì, thu mình lại trong sự cô lập chính mình.

Lời Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay rằng: Hãy đến với Ta tất cả!

Những người đau khổ, thất vọng, chán nản được mời gọi đến với Chúa. Đến với Chúa, vì Chúa là nguồn yên ủi, nguồn bình an và là nguồn tình yêu của con người. Khi tìm được nguồn an ủi, tâm hồn sẽ được bình an, và cuộc sống sẽ vui tươi và hạnh phúc.

Chúng ta hãy xác tín rằng: Chúa luôn yêu thương, nâng đỡ, an ủi chúng ta trong hành trình trần thế đầy những khó khăn và thử thách này. Chúng ta hãy can đảm, đến với Chúa và sẽ nhận được sự xoa dịu, êm ái.

2.      Học nơi Chúa sống hiền lành và khiêm nhường.

Chúa lại nói với chúng ta: “Hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng“.

Đây là nhân đức, đức tính, thái độ mà Chúa luôn bày tỏ ra nơi bản thân và trong mọi tương quan, mọi liên hệ với mọi người. Chúng ta hãy học nơi Chúa vì Ngài hiền lành và khiêm nhường.

Chúng ta nhận ra Chúa hiền lành trong cách đối xử với mọi người, đặc biệt với những người nghèo, người tội lỗi. Chúa hiền lành với mọi người nên dễ thuyết phục, thu hút nhiều người đến với Ngài. Chúa hiền lành nên chẳng thấy Chúa kết án ai dù cho họ tội lỗi, bất xứng.

Người sống hiền lành là người có cái tâm hiền, và tính cách chân thành, dễ mến.

Chúa sống khiêm nhường. Dù là Thiên Chúa, nhưng đã trở nên phàm nhân, từ bỏ chính mình, bị ruồng bỏ, bị kết án, bị đóng đinh trên Thánh giá, nhưng Ngài lại muốn thế để tự hủy mình ra không.

Gương khiêm nhường của Chúa dạy chúng ta học. Muốn học khiêm nhường như Chúa, cần phải từ bỏ con đường của kiêu căng ngạo mạn, của bạo lực, của phô trương, khoe mình, để mưu cầu các địa vị ngày càng nhiều quyền bính hơn, để bảo đảm cho mình sự thành công bằng mọi giá.

Khiêm nhường trong lời nói, việc làm và thái độ của ta với người khác. Khiêm nhường đòi hỏi sự tôn trọng phẩm giá của người khác và bất bạo động. Khiêm nhường là sức mạnh của người Kitô hữu, nhằm sống xứng đáng là người con của Chúa, là môn đệ của Ngài.

Kiêu căng đưa đến hận thù. Chỉ có hiền lành, khiêm nhường mới đưa tới niềm vui cho cuộc đời. Người xưa nói: “Ở hiền gặp lành”.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nâng đỡ, ủi an chúng con, nhất là trong những lúc chúng con gặp gian nan thử thach. Xin dạy mỗi người chúng con biết sống hiền lành, khiêm nhường và yêu thương như Chúa. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C - Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên Năm A_(Xuân Hạ, OMI)
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG A: TÔI SỐNG VUI HAY SỐNG BUỒN?_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng C: ĐẤNG PHẢI ĐẾN_ Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng Năm C_Lm. Paul Nguyễn Nguyên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng Năm C_Lm. Giuse Nguyễn Quốc Huy
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng Năm C_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng Năm C_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng Năm A_Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Phú Cường.