Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 2

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần  II Mùa Vọng

thu 5 Tuan II MV.jpg

LỜI CHÚA: Mt 11, 11 – 15

11"Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.12 Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.13 Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri.14 Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến.15 Ai có tai thì nghe.

SUY NIỆM

"Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” (c. 11)

Tại sao kẻ nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn Gio-an tẩy giả? Phải chăng họ thánh thiện hơn ông? Họ hy sinh nhiều hơn ông? Họ làm việc cho Chúa, trung thành với Chúa … nhiều hơn ông?

Có lẽ ai trong chúng ta cũng có thể trả lời không phải là như thế. Đồng thời chúng ta phải xướng ca lên khúc hát ngợi khen và tạ ơn lòng thương xót Chúa – Đấng đã yêu thương và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Gio-an tẩy giả cao trọng vì ông là Đấng dọn đường, là tiền hô của Đấng Cứu thế; còn chúng ta được nên cao trọng là chỉ do cậy nhờ công nghiệp và tình yêu của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta. Gio-an rao giảng một Đấng xét xử theo công lý, còn chúng ta tin tưởng vào một Đấng xét xử trong tình thương. Vì thế, phải có đời đời để tạ ơn Chúa là tình yêu, là hạnh phúc của chúng ta.

Trong bài đọc một hôm nay (Is 41, 13 – 40), ngôn sứ Isaia đã loan báo tình thương Chúa tuôn đổ trên dân người như nguồn suối nước thấm nhuần đất đai làm tươi tốt thảo mộc, sưởi ấm lòng người, cho dân chúa được no lòng thoả dạ. Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta đang sống trong nền văn hoá của sự chết; một nền văn hoá không còn tôn trọng sự sống mà hậu quả là những ông bố - bà mẹ trẻ phạm tội ác giết con mình còn trong bào thai như một chuyện hết sức bình thường hay chúng ta có thể nói cách xử ‘không bằng loài cầm thú’ của con người; một nền văn hoá làm cho lòng người trở nên chai sạn vì ích kỷ, nên nghèo nàn trong đối nhân xử thế ‘nhân-lễ-nghĩa-trí-tín’, cộng với các giá trị đạo đức luân lý xuống cấp trầm trọng. Bên cạnh đó, có một thứ ‘văn hoá’ dối trá hình thành ngay từ dưới những mái trường học, ở nơi học sinh và thậm chí ở nơi các thầy cô giáo do chạy đua theo thành tích… cộng với những lạm dụng, gian trá, lọc lừa đã làm hình thành nên những tâm trạng hoài nghi góp phần khiến con người sống dửng dưng, không còn quan tâm giúp đỡ, không còn chạnh lòng trước những nỗi đau thực sự của tha nhân.

Đức Giê-su nói: “Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.” (c. 12) Vâng, nước trời và tất cả mọi công dân nước trời luôn phải tỉnh thức, luôn phải sẵn sàng để đương đầu với thế lực của sự ác. Tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa không miễn chuẩn cho chúng ta khỏi phải chiến đấu, khỏi phải cố gắng, nhưng trái lại nhận biết mình mỏng dòn yếu đuối, chúng ta càng cần phải tựa nương vào Chúa là đá tảng nhiều hơn để chiến đấu bằng chính sức mạnh của ơn Chúa để đẩy lui sự ác, gieo rắc sự sống và tình yêu của Thiên Chúa trong trần gian.

Sống mùa vọng, không những nhắc nhở chúng ta dọn tâm hồn để mừng kỷ niệm biến cố Chúa giáng sinh làm người mang hồng ân cứu độ cho con người, đồng thời hướng lòng chúng ta về ngày Chúa quang lâm, nhưng mùa vọng còn thức tỉnh, nhắc nhở chúng ta luôn sẵn sàng để chờ đợi Chúa đến với chúng ta trong mỗi ngày sống, đặc biệt ngày cuối cùng của cuộc đời. Vì thế, để được diễm phúc là công dân nước trời, chúng ta hãy là chiến binh ‘cầm lấy vũ khí của sự sáng’ mà chiến đấu dưới lá cờ hiệu của Đức Giê-su – Vua Bình An.

Lạy Chúa là Đấng cứu độ con, con cảm tạ Chúa. Xin sự sống và ân huệ tình thương Chúa xuống như sương sa xoa dịu đi những cằn cỗi, nắng cháy và cơn khát tình yêu chân thật của thế giới này. Xin tình yêu và lòng thương xót Chúa thứ tha những tội lỗi yếu đuối của con. Xin ánh sáng và chân lý Chúa hướng dẫn con. Xin sức mạnh của Thần Khí Chúa nâng đỡ con giúp con trở nên chứng nhân của Thiên Chúa tình yêu. Amen.

Nt. Maria Chinh Anh, OP

        


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C - Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên Năm A_(Xuân Hạ, OMI)
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG A: TÔI SỐNG VUI HAY SỐNG BUỒN?_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng C: ĐẤNG PHẢI ĐẾN_ Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng Năm C_Lm. Paul Nguyễn Nguyên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng Năm C_Lm. Giuse Nguyễn Quốc Huy
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng Năm C_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng Năm C_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, Dòng Đa Minh Thánh Tâm.