Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Phục Sinh

thu 5 tuan II PS.jpg

Lời Chúa: Ga 3, 31-36

(31) Ðấng từ trên cao mà đến,

thì ở trên mọi người;

kẻ từ đất mà ra,

thì thuộc về đất

và nói những chuyện dưới đất.

Ðấng từ trời mà đến,

thì ở trên mọi người;

(32) Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe,

nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người.

(33) Ai nhận lời chứng của Người,

thì xác nhận Thiên Chúa là Ðấng chân thật.

(34) Quả vậy, Ðấng được Thiên Chúa sai đi,

thì nói những lời của Thiên Chúa,

vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.

(35) Chúa Cha yêu thương người Con

và đã giao mọi sự trong tay Người.

(36) Ai tin vào người Con,

thì được sự sống đời đời;

còn kẻ nào không chịu tin vào người Con,

thì không được sự sống,

nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.

Suy Niệm

Khi nhìn lại hành trình lịch sử đời sống đức tin của dân Chúa trong Giáo hội, chúng ta chứng kiến rất nhiều những thánh nhân, những chứng nhân khi được Lời Chúa biến đổi, cuộc đời và ơn gọi của họ bước sang một trang sử mới. Ngay từ những buổi đầu của kỷ nguyên sơ khai Ki-tô giáo đã cho chúng ta nhận ra những con người nổi bật đó. Một Phao-lô hăng say rao giảng Lời Chúa và trở thành tông đồ dân ngoại. Một Âu-tinh dấn thân làm việc hết mình để đem đến cho Giáo hội những giáo thuyết hữu ích và hữu dụng... Sang đến thời Trung cổ, một Tô-ma A-qui-nô đau đáu, tha thiết với những học thuyết đức tin, khám phá những con đường mới nhận biết Thiên Chúa. Một Phan-xi-cô thanh thoát, nhẹ nhàng với của cải thế gian, một mẫu gương dấn thân cho công cuộc hòa bình... Và đến thời cận và hiện đại này, một Maximiliano Kolbe đã sẵn sàng hy sinh bản thân, chết thay cho một người bạn tù, một hành động phát xuất từ trái tim nhân hậu của Đấng bị đâm thâu. Một Tê-rê-sa Calcuta đi ra khỏi bốn bức tường kín kẽ của tu viện để dấn bước, đi vào tận hang cùng, ngõ hẻm của người nghèo... Động lực chính của các ngài là gì? Xin thưa, đó là các ngài đã nghe được tiếng Chúa gọi mời, các ngài đã đáp trả, và để trở nên chứng nhân cho Chúa, cho dù cuộc đời và sứ vụ của các ngài cũng phải đối diện với những khó khăn, thử thách; thế nhưng tình yêu Chúa thúc đẩy đã giúp các ngài đưa Lời ấy đến cho mọi người.

Hôm nay tin mừng thánh Gio-an lại gọi mời những người Ki-tô hữu chúng ta, những người đã được làm con cái Chúa qua Bí tích Thanh Tẩy. Nghĩa là những người đã được lắng nghe và đón nhận sứ điệp của Chúa. Và vì thế, chúng ta có sứ vụ chia sẻ và thông truyền niềm vui yêu thương ấy cho anh chị em đồng loại. Nói cách khác, chính tác giả Gio-an, người đi theo Chúa, đã chứng kiến những việc Ngài làm, đã lắng nghe những lời Ngài dạy và thậm chí, ông còn có vinh dự được tận thấy những việc sau cùng trong cuộc đời của Đức Ki-tô như khi Ngài bị bắt, bị đánh đòn, chịu đóng đanh. Tác giả sách Tin mừng thứ tư còn là những môn đệ đầu tiên chứng kiến việc Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết. Và Kinh thánh cho ta biết, ông thấy và ông đã tin. Quả thật, cuộc sống chứng nhân của Gio-an về Đức Ki-tô đã được viết thành sách Tin mừng. Nội dung của cuốn sách  ấy diễn tả khuôn mặt của một Thiên Chúa là tình yêu. Hay nói rộng hơn, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã tặng ban Con Một của Người đến để chịu thay muôn vàn tội lỗi cho nhân loại. Đồng thời cho con người được vinh hạnh sống lại cùng với Người trong ngày sau hết.

Thánh Gio-an hay các thánh cũng như chúng ta, các ngài cũng là những người phàm, cũng có những giới hạn và yếu đuối. Thế nhưng khi được Lời Chúa linh hứng, cuộc đời của các ngài bước sang trang sử mới. Các ngài sẵn sàng dùng mọi khả năng Chúa ban để nói về một Đấng Yêu Thương, sẵn sàng dùng mọi cơ hội để rao truyền về một Đấng Chân Thiện Mỹ, sẵn sàng dùng mọi hình thức để công bố về một Đấng Thiên Chúa là Tình Yêu. Vậy ơn gọi của người Ki-tô hữu chúng ta trong thời đại ngày hôm nay thì như thế nào? Thiết nghĩ những việc đạo đức hàng ngày như đọc kinh, cầu nguyện tại gia, hay các việc đạo đức khác đang diễn ra trong khuôn khổ của các gia đình hay trong giáo đường. Thay vào đó, sẽ là thực tiễn và hữu ích hơn trong đời sống chứng nhân Ki-tô, những công việc đạo đức ấy không hẳn là nền tảng đức tin mà nó còn là bệ phóng đưa người tín hữu tiếp cận và phục vụ anh chị em của mình, đó là làm từ thiện bác ái, giúp đỡ cô nhi quả phụ, thăm viếng bệnh nhân, quan tâm những người bị bỏ rơi... Có lẽ qua những công việc mục vụ thực tiễn này và âu cũng là con đường nhanh nhất dẫn đưa mọi người đến với Đức Ki-tô Phục sinh. Đấng là hiện thân của chân, thiện, mỹ.

Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH_ Nt. Maria Vũ Thị Chinh Anh, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh: CÙNG CHÚA PHỤC SINH MANG LẠI NIỀM TIN YÊU CHO THA NHÂN_ Lm. Đan Vinh
     CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ ƠN ĐỨC TIN_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT 2 PHỤC SINH A: Bình an cho các con !_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh: HẠNH PHÚC VÌ ĐÃ TIN - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Xuân Hạ, OMI
     CHÚA NHẬT PHỤC SINH 2017: SỐNG TIN MỪNG PHỤC SINH_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí