Suy
Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh
QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Lời
Chúa: Ga 3, 16-21.
(16) Thiên Chúa
yêu thế gian
đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người
thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
(17) Quả vậy,
Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,
không phải để lên án thế gian,
nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người,
mà được cứu độ.
(18) Ai tin vào
Con của Người,
thì không bị lên án;
nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi,
vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
(19) Và đây là
bản án:
ánh sáng đã đến thế gian,
nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng,
vì các việc họ làm đều xấu xa.
(20) Quả thật,
ai làm điều ác,
thì ghét ánh sáng
và không đến cùng ánh sáng,
để các việc họ làm khỏi bị chê trách.
(21) Nhưng kẻ
sống theo sự thật,
thì đến cùng ánh sáng,
để thiên hạ thấy rõ:
các việc của người ấy
đã được thực hiện trong Thiên Chúa".
Suy
Niệm:
Mùa Phục Sinh đã được nhận loại cử hành hơn
hai ngàn năm, nhưng vẫn luôn luôn mới cho tất cả những ai tin vào Đức Giêsu chết
và sống lại. Bởi chưng Tin vào Đức Giêsu Phục sinh chúng ta được tặng ban sự
sống, đó là giá trị cao quý nhất, vui mừng nhất của kiếp con người. Trái lại không
tin vào Đức Giêsu Phục Sinh chúng ta được thế gian tặng sự chết, điều mà thế gian ai cũng trốn tránh vào
hoảng loạn.
1.
Quà Tặng Cuộc Sống
Trang Tin mừng hôm nay, chúng ta nghe Đức Giêsu
khẳng định: "Thiên Chúa yêu thế gian đến
nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được
sống muôn đời." Thật là giản đơn, Chúa Cha ban tặng cho nhân loại người
Con yêu quý của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Chính Đức Giêsu đã vượt qua sự chết đến
sự sống, và Người ban tặng sự sống này cho tất cả những ai tin vào Người, bước
theo Người. Sự sống ấy không chỉ hiểu theo nghĩa đời sau, như sự sống hiện tại
hóa ngay cõi đời này, đó là yêu mến sự sáng, dấn thân trên con đường sự lành,
mang niềm vui đến cho thế gian. Người tin vào Đức Giêsu Phục Sinh, họ sẽ sống
như những quà tặng cuộc sống cho tha nhân. Sách TĐCV kể lại: “Các tín hữu chuyên
cần nghe các Tông dồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham
dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. . . Tất cả các tín hữu hợp nhất với
nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho
mỗi người tùy theo nhu cầu.” Vâng, các tín hữu tiên khởi, họ nhận được quàn tặng
cuộc sống từ Đức Giêsu Phục Sinh, để rồi họ trở thành quà tặng cuộc sống cho
nhau. Mầu nhiệm Phục Sinh phải là vậy!
2. Giá Trị Cuộc Sống
Cuối bài đọc một sách Cvtđ kể lại: "Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ
và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ bị dân ném đá."
Ngày xưa người ta chỉ bị nén đá vì hai tội:
Ngoại tình và phạm thượng. "người Do thái nói: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì
một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên
Chúa.”(Ga 10, 33) . Nhưng hôm nay, người Do Thái lại
có thể ném đá những ai chống lại người tông đồ rao giảng sự Phục Sinh. Vâng, điều
gì đang xảy ra vậy? Những con người giản dị, bình thường, quê mùa, tại sao bông
dưng có giá trị vậy? Thưa bởi vì các ông đang rang giảng về Đức Giêsu Phục Sinh,
làm nên giá trị con người, giá trị cuộc sống.
Các
Tông Đồ, Tin và rao giảng về Đức Giêsu Phục Sinh, cho dù các ngài có bị bắt, bị
giam trong ngục, có lính canh gác cẩn thận, nhưng vẫn được giải thoát, được
sống. Trái lại, những nhà chức trách Do thái dù có quyền lực, dù được bảo vệ
nhưng vẫn lo sợ vì phải đối diện với sự chết. Niềm tin Phục Sinh làm thành giá
trị cuộc sống.
Tam Thái.