SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH

LỜI CHÚA: Ga 3:1-8
1 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái.2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy."3Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên."4 Ông
Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? "5 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.6 Cái
bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.7 Ông
đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió
muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy."
SUY NIỆM
"Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." (c.3)
Một hạt giống muốn sinh ra trong cuộc đời mới,
phải hấp thu các dưỡng chất từ mẹ đất.
Một bào thai muốn được sinh ra
từ lòng mẹ, phải tiếp nhận chất dinh dưỡng từ dòng máu của mẹ.
Một con người muốn được ‘sinh bởi ơn trên’, phải mở lòng ra để đón nhận ‘ơn trên’ trong từng ngày sống và từng mỗi giây phút của cuộc đời.
Chúng ta đang sống trong
một thế giới thiên về vật chất,
Một thế giới xem trọng khoa học thực nghiệm;
chỉ tin vào những gì nghe, nhìn, sờ
chạm, đụng thấy được…
Vì vậy việc ‘sinh ra bởi ơn trên’ xem ra rất hão huyền;
Hão huyền đối với Ni-cô-đê-mô và hão huyền đối với cả chúng ta.
Bởi vì, tôi đã được sinh ra và lớn lên;
Gia đình, xã hội, môi trường cùng với nền giáo dục đã làm nên con người tôi với những cách nghĩ, cách hành động và cách sống;
Trong tôi đã thành hình một nhân cách, một con người.
Có gì có thể làm tôi thay đổi?
Có gì khiến tôi phải ‘sinh lại bởi ơn trên’(?)
Tuy nhiên điều không thể lại vẫn có thể.
Vì con người không chỉ là một thực thể vật chất,
nhưng vẫn tồn tại một anh linh bất diệt.
Nên Đức Giêsu đã đến để làm cho con người ‘được sống và sống dồi dào’;
Đó là sự sống của ân sủng Thần Linh;
Là sự sống của Đấng Phục sinh - Đấng làm sống động nơi chúng ta những ‘giác quan thuộc linh’;
để chúng ta có thể nghe, nhìn và đụng chạm Người cách sâu thẳm trong linh hồn,
để chúng ta có thể lớn lên và tiến bước trong ánh sáng đức tin.
Vì vậy ‘sinh ra bởi ơn trên’ luôn là điều quan trọng;
Đó là sự sinh ra bởi Thần Khí -
Để Thần Khí sống động trong ta, hướng
dẫn đời ta, bảo vệ ta an bình tiến bước theo đường lối của Thiên Chúa.
Thần Khí sẽ loại bỏ khỏi ta trái tim xơ cứng bởi đam mê tội lỗi với những giận
dữ, ghen tương, đố kỵ và tham lam bất chính.
Thần Khí sẽ cho ta một trái tim biết yêu thương bằng tình yêu của Đấng là tình yêu bất diệt,
để chúng ta biết sống nhẫn nhịn,
thứ tha, quảng đại sẻ chia và phục vụ.
Cuối cùng “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ta nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy." (c.8)
Và đó chính là sự tự do của kẻ được sinh
ra bởi Thần Khí - sự tự do của con cái Thiên Chúa - những kẻ được nước trời
làm
gia nghiệp!
Sự tự do khiến ta không còn bị ràng buộc bởi những cảm xúc yêu, hận hay ghen ghét;
Sự tự do khiến ta không ngại ngần tính toán thiệt hơn trong hy sinh
và
phục vụ;
Sự tự do khiến ta không do dự trước dư luận của
vài
người hay của một số đông;
Nhưng luôn kiếm tìm và thực thi ý Chúa,
Như Đức Giêsu đã luôn vâng phục ý Cha cho tới chết.
Lạy Đức Ki-tô phục sinh!
Chúa đã vượt qua cái chết để mang lại sự sống
cho chúng con.
Nhờ ân sủng cứu độ của Chúa xin cho chúng con dám chết đi cho con người cũ
của mình;
Xin Thần Khí Chúa lấp đầy tâm hồn chúng con, cho chúng con được sinh lại làm con cái Chúa,
để chúng con không còn bị sa tan trói buộc,
để chúng con trở thành con người tự do đích thực
để cùng với anh em, chúng con tự do xây dựng hạnh phúc vĩnh cửu đời mình trong vương quốc của
Cha đời này và đời sau. Amen
Nt. Maria Vũ Thị Chinh
Anh, OP