Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần II Mùa Phục Sinh

NIỀM TIN TRONG TÔI

T5, T2 PS.jpg

Tin Mừng   Ga 3,31-36

31 “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người ; 32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. 35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. 36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”

Suy niệm

Theo bạn, điều gì làm nên nét đặc biệt nơi niềm tin của người Ki-tô hữu chúng ta? Phải chẳng là ở cơ cấu thể chế, ở cấp bậc phẩm trật hay ở các lễ nghi phụng tự…? Nếu chỉ dừng lại ở những gì bề ngoài thôi thì chúng ta thực sự chưa hoặc xem ra niềm tin của chúng ta còn rất hời hợt, nghèo nàn. Cuộc đối thoại của Đức Giê-su với ông Ni-cô-đê-mô trong bài Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một khám phá thú vị trong đức tin mà mỗi người chúng ta đang có.

Trước hết đức tin của chúng ta không phải do con người gây dựng nên, cũng chẳng phải do nhu cầu tâm linh của con người mà một nhân vật có tên là Giê-su nào đó đến giảng dạy niềm tin cho họ. Nhưng niềm tin của chúng ta xuất phát từ “Đấng từ trên cao mà đến”, “Đấng từ trời mà đến”. Đức Giê-su vừa là con người cũng vừa là Thiên Chúa. Tin vào Ngài không chỉ là tin vào một con người thuần tuý như một vị tôn sư đầy sự khôn ngoan nhưng là tin vào chính Thiên Chúa. Ngài đến khai mở cho chúng ta một niềm tin chân thật đến từ trời cao. Niềm tin của chúng ta là ân ban từ trời. Do đó đức tin của chúng ta là một sự thánh thiêng chứ không phải do nhu cầu hay thói quen nhất thời nào đó đến từ con người.

Hơn nữa, không phải tự một mình Đức Giê-su từ trên cao kia đến với con người nhưng Ngài nói cho chúng ta biết rằng Ngài được Chúa Cha sai đi và ban Thần Khí cho Ngài. Như vậy, chính Ba Ngôi là nguồn mạch tuôn tràn và sống động trong niềm tin của chúng ta. Sự tương quan của Ba Ngôi được gắn chặt mật thiết trong yêu thương và chia sẻ. Chúa Cha yêu Chúa Con và giao mọi sự cho Chúa Con. Ngược lại Chúa Con luôn thi hành điều Chúa Cha muốn. Và Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong Cha và Con. Tuy là Ba Ngôi nhưng là một Thiên Chúa duy nhất. Vì thế niềm tin của chúng ta không hề đơn lẻ, nhưng luôn luôn mang tính cộng đoàn liên kết từ chính Thiên Chúa. Đến lượt con người chúng ta được liên kết với Thiên Chúa và với nhau.

Đặc biệt nhờ lời hứa “Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời” là món quà tuyệt vời mà Đức Giê-su mang đến cho con người. Thật vậy, khát vọng về một cuộc sống đời đời, cuộc sống mãi mãi sau cái chết, cuộc sống trường sinh…luôn là nỗi khát khao thẳm sâu nơi con người. Trải qua bao nhiêu thế hệ, từ nguyên tổ cho đến chúng ta hiện nay con người không thể tự tìm cho mình cuộc sống như thế. Nhưng chúng ta tin và quả quyết rằng Đức Giê-su đã ban cho ta sự sống đời đời nơi sự Phục Sinh của Ngài. Ngài cho ta được gần hơn sự sống mai sau nhờ và qua cái chết của Ngài. Niềm tin hiện tại của chúng ta dẫn chúng ta tìm được hạnh phúc đích thực, hạnh phúc viên mãn là sự sống đời đời.

Hôn nay đây Đức Giê-su vẫn đang thủ thỉ, đang âm thầm dẫn lối cho nhân loại qua nhiều cách thế để họ tin nhận Ngài. Chỉ có Ngài mới đem đến cho con người Chân-Thiện-Mỹ đích thực. Và cũng chỉ có Ngài đem ta về với cội nguồn và cùng đích của kiếp người. Thế bạn có vui, có tự hào vì mình là một Ki-tô-hữu? Có khi chúng ta chỉ mang cái danh, cái nhãn mác còn tận thâm sâu đức tin của chúng ta không còn sức sống. Chúng ta dành cả tuổi trẻ để trau dồi kiến thức nhân loại nhưng lại không có chút ít thời gian để học hỏi Lời Chúa, hay chỉ là thoáng qua.  Chúng ta khó chịu khi thánh lễ có vẻ dài thêm ít phút nhưng lại thấy thiếu khi dành hàng giờ để vui chơi giải trí hoặc để thoả mãn nhu cầu nào đó của bản thân. Hay thân xác ở bên Chúa còn tâm hồn vẫn còn mãi đâu nơi những tìm kiếm thế trần. Nếu tin vào cuộc sống mai sau hẳn chúng ta sẽ sống khác.

Hãy tự hào, hãy vui vì đức tin mà các bạn đang có. Trong niềm tin chúng ta biết mình được yêu, được thương, được cứu, được sống bởi Tình Yêu Thiên Chúa. Một Tình Yêu trường tồn vĩnh viễn chứ không phải mau phai chóng tàn của nhân loại. Lạy Chúa, con thật hạnh phúc vì niềm tin mà con được lãnh nhận. Con tạ ơn Chúa và xin cho nhiều người cũng có niềm tin vào Chúa để họ cảm nhận được niềm vui hạnh phúc như con.

Nhật Nguyệt

                                                                           

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh_Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc