Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 12

KHÔNG GIẢ MÀ LÀ THẬT

Thư tư Tuần XII.jpg

 

       Lời Chúa Mt 7, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng".

Suy Niệm

Đi mua hàng hóa, người chủ luôn khẳng định với khách hàng: đây là hàng thật 100% để khách hàng tin mà mua. Khách hàng mua mang về rồi, khách hàng kiểm tra lại hàng hóa mới biết đây không phải là hàng thật, mà là giả!

Thời đại bùng nổ thông tin, truyền thông, nhiều người cũng dễ bị mắc lừa, lừa tiền, lừa tình,…Trong xã hội, sự giả dối lan tràn, luân lý suy vong, tệ nạn đầy dẫy như thế, ai ai cũng phai cảnh giác nhiều hơn để không là nạn nhân xấu số của sự giả dối, lừa đảo.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cánh giác các môn đệ và cả chúng ta: "Hãy coi chừng các tiên tri giả…” Đồng thời, Ngài cũng chỉ ra cho chúng ta cách thức để nhận ra thật-giả: “Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt.”

Lời Chúa Giêsu cũng gợi ý cho mỗi người biết nhìn vào chính mình, để nhận ra con người thật của mình là Kitô hữu thật hay Kitô hữu giả. Biết đâu bản thân và đời sống của ta vẫn còn nhiều cỏ lùng, sự dữ, sự xấu. Nhiều lúc ta mang dáng vẻ là người đạo đức tốt, nhưng kỳ thực bên trong tâm hồn đầy ắp gian tham, ích kỷ...

Người ta thường nói: Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Người ta không thể giữ kín sự giả dối mãi được. Một hành động xấu, không thể phát sinh ra hoa trái tốt. Trái lại, một hành động tốt đều do lòng tốt mà ra. Căn cứ vào hoa quả là những việc lành, bác ái, đời sống hiệp nhất yêu thương với tha nhân là những dấu chỉ để biết mình, người có đạo thật hay giả.

Là con cái của Chúa và là con cái của Hội Thánh, chúng ta đều mong trở nên giống Chúa Giêsu, sống xứng đáng là môn đệ của Ngài, nghĩa là: không giả mà là thật!

Thánh Phaolô kêu gọi người tín hữu rằng: “Hãy mặc lấy Chúa Kitô”, để trở nên con cái Chúa đích thực.

Sống theo Lời Chúa, sống các giới răn của Chúa và sống theo Tin Mừng, là một đòi buộc để trở thành Kitô hữu thật.

Sống theo Thánh Thần hướng dẫn, soi sáng cũng giúp ta và cuộc sống ta phát sinh nhiều hoa trái tốt. “Còn hoa trái của Thần Khí là tình yêu, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, lương thiện, trung tín, hiền hoà, tự chủ. Không có luật nào chống lại những điều như thế” (Gl 5, 22-23).

Vì thế, mỗi ngày và cả cuộc sống, ta dành thời giờ tự kiểm thảo đời sống của mình, hầu nhận ra nơi bản thân có những khuyết điểm, thiếu sót nào, để sám hối và xin Chúa biến đổi, thánh hóa và làm mới tâm hồn và cuộc sống của ta. Chỉ nhờ ơn Chúa giúp, ta sẽ làm cho cuộc sống của ta phát sinh hoa trái tốt đẹp được.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hóa bản thân con, linh hồn con, thân xác con để con sống xứng đáng là Kitô hữu của Chúa. Xin dạy con sống theo gương của Chúa, của Đức Mẹ và Thánh Giuse, của các thánh nam nữ, hầu con nên thánh thiện và đạo đức. Xin Chúa cho con biết loại trừ những sự dữ, sự xấu khỏi con, để con luôn được sống trong ân sủng của Chúa. Xin Chúa hành động trong con và ban cho con trái tim nhân hậu, yêu thương và nhân ái để con biết làm điều tốt cho tha nhân và biết giúp đỡ mọi người. Amen.

Lm Duy Khang

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Mình Máu Chúa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Mình Máu Chúa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XII Thường Niên - Nt. M. Anh Thư. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên- Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên-Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ (29/06)- Lm.JB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ (29/06)- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu- LM ĐAN VINH-HHTM