Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 13

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIII Thường niên

c.jpgiO agN 10x350.pngLời Chúa: Mt 8, 28 – 34

(28) Khi Ðức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. (29) Và kìa, chúng la lên rằng: "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?" (30) Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. (31) Bọn quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia". (32) Người bảo: "Ði đi!" Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. (33) Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. (34) Và kìa, cả thành ra đón Ðức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.           

Suy Niệm

Thường thì người ta rất dễ dàng nhận ra những người bị ma quỉ chiếm đoạt thân xác;

Bởi vì những con người ấy không được sống yên ổn;

Thân xác bị dằn vặt, hành hạ và có những hành vi lạ lùng bất thường;

và làm cho những người xung quanh cũng không có được cuộc sống an bình;

Ví như những người bị quỉ ám trong trình thuật Tin mừng hôm nay là những người sống nơi mồ mả và rất hung dữ. (x. c 28)

Những người bị quỉ ám như thế rất dễ nhận ra nhưng lại rất hiếm.

Còn những người bị ma quỉ chiếm đoạt tinh thần, thật không dễ nhận ra nhưng lại có nhiều vô số kể;

Có cả một nền văn hóa sự chết điều khiển và thu hút bao người;

Người ta vẫn sinh hoạt bình thường dưới ánh sáng mặt trời, 

Nhưng cách nghĩ, lối sống đã bị thần tăm tối chiếm đoạt.

Họ mải mê trong vũng lầy nhơ nhớp của những đam mê dục vọng xấu xa,

Họ chung sống hòa bình với môi trường nhiễm uế vẩn đục bởi danh lợi thú.

Và cũng như dân thành Ga-đa-ra hoang mang, chối từ một vị cứu tinh có thể khử trừ ma quỉ

giúp con người lấy lại phẩm giá, sống thật là người;

Bởi vì Người – Đức Giê-su Ki-tô có thể làm mất đi mối lợi vật chất của họ;

Và xin Người rời xa vùng đất của họ;

Con người cũng thường chối từ Đức Giê-su.

Họ coi phẩm giá con người không quan trọng bằng lợi nhuận vật chất,

Họ sợ thay đổi cách nghĩ và lối sống nên chối từ sự hiện diện của Chúa…

Ma quỉ xảo quyệt khi nhập vào bầy heo và lao xuống vực;

Nó đánh vào điểm yếu của con người trước lợi nhuận vật chất, và dường như đã thành công trong việc cách ly con người với Thiên Chúa.

Chẳng vậy mà Đức Giê-su đã dạy “Không ai được làm tôi hai chủ, vì nó sẽ mến chủ này mà ghét chủ kia…Các ngươi không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài” (x. Lc 16,13).

Người bị thần dữ ám được cứu thoát đã được phục hồi phẩm giá, đường hoàng chỉnh tề trở lại với nếp sống bình thường của một con người tự do. (x. Mc 5,15)

Nhưng những người dân làng Ga-đa-ra vẫn còn bị nô lệ, chịu ách thống trị của thần tăm tối –

Họ sợ Đức Giê-su là ánh sáng sẽ đẩy lui bóng tối trong họ!

Những người Ga-đa-ra ấy có thể là tôi, có thể là bạn;

Ngại ngùng không dám đến với Chúa,

Ngại ngùng không muốn Chúa đến trong cuộc đời mình vì sợ phải từ bỏ, phải hy sinh, phải mất mát.

Đồng thời cũng dửng dưng với những giá trị của sự sống Chúa mang đến.

Với sự hiện diện của Chúa Giê-su ma quỉ phải sợ hãi,

Với sự hiện diện của Người, con người, cuộc sống được biến đổi.

Cuộc sống người Ki-tô hữu cần có Chúa để được đổi mới.

Với Chúa đồng hành, Ki-tô hữu làm tươi mới môi trường mình hiện diện.

Lạy Chúa xin hãy đến trong cuộc đời con!

Xin giải thoát con khỏi sự thống trị của satan thường làm cho cuộc đời con xa cách Chúa.

Xin cho con cảm nhận được niềm vui của Tin mừng giải thoát Chúa mang đến,

Và xin làm cho con trở thành người loan báo Tin mừng.

Xin cho con được sự khôn ngoan của con cái Chúa,

Dám hy sinh từ bỏ và biết chọn lựa những giá trị tốt đẹp;

Xin cho con biết chọn Chúa trong cuộc đời,

Vì chỉ có Chúa là giá trị lớn nhất và cao quí nhất,

Chỉ có Ngài mới có thể mang lại hạnh phúc đích thực cho cuộc đời con. Amen.

Nt. Maria Chinh Anh

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô và Phaolô_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ ba tuần XIII Thường Niên A: “Thưa Thầy, xin cứu chúng con”. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai tuần XIII Thường Niên: XIN Ý CHA THỂ HIỆN. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên năm A- Lễ Thánh Phêrô Phaolô. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên năm A. Nhiều tác giả
     Bài Đọc Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ
     Thứ Bảy tuần XIII thường niên: THÓI ĐẠO ĐỨC PHÂN BÌ GHEN TỴ. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu tuần XIII Thường Niên C: TIẾNG GỌI ÂN TÌNH. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ NămTuần XIII Thường Niên Năm C: Đức Ki-tô phục vụ cho sự sống của con người: Chữa bệnh và tha tội. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc, SJ
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên Năm C. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên C: HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN. Nt. Maria Anh Thư, OP